(CLO) Tổng thống Vladimir Putin hôm thứ Hai (5/12) đã lái một chiếc Mercedes qua cầu Crimea nối miền nam nước Nga với bán đảo Crimea, chưa đầy hai tháng sau vụ nổ trên cây cầu này.
Cây cầu đường bộ và đường sắt dài 19 km do chính ông Putin khánh thành vào năm 2018 đã bị đánh bom vào ngày 8/10 trong một cuộc tấn công mà Nga cho là do Ukraine thực hiện.
Ông Putin, cùng với Phó Thủ tướng Marat Khusnullin, đã xuất hiện trên truyền hình nhà nước trên một chiếc Mercedes.
"Phần bên trái của cây cầu, theo tôi hiểu, đang trong tình trạng hoạt động tốt, tuy nhiên nó cần được hoàn thiện. Nó vẫn bị hư hại một chút và chúng tôi cần đưa nó về trạng thái lý tưởng", ông nói.
Ông Putin cũng đi bộ dọc theo các phần của cây cầu, lớn nhất châu Âu, để kiểm tra những phần bị hư hại.
Ukraine chưa bao giờ nhận trách nhiệm về vụ đánh bom cây cầu vào sáng ngày 8/10, một ngày sau sinh nhật lần thứ 70 của ông Putin. Cơ quan An ninh Liên bang Nga cho biết vụ tấn công do tình báo quân đội Ukraine tổ chức.
Vụ nổ đã phá hủy một đoạn cầu đường bộ, khiến giao thông qua eo biển Kerch tạm thời bị gián đoạn. Vụ nổ cũng phá hủy một số tàu chở nhiên liệu trên một chuyến tàu hướng tới bán đảo Crimea.
Nga đã sáp nhập Crimea vào năm 2014. Đây là lãnh thổ được nhà lãnh đạo Liên Xô khi đó là Nikita Khrushchev chuyển giao từ Liên bang Nga sang Ukraine vào năm 1954 và được Nga công nhận vào năm 1994 sau khi Liên Xô sụp đổ.
Ông Putin từ lâu đã ca ngợi dự án xây dựng cây cầu Crimea, từng nói rằng các Sa hoàng Nga và các nhà lãnh đạo Liên Xô đã mơ ước xây dựng nó nhưng chưa bao giờ thực hiện được.
(CLO) Hôm 17/5, bồi thẩm đoàn liên bang Delaware (Mỹ) tuyên bố AstraZeneca phải bồi thường thiệt hại cho Pfizer 107,5 triệu USD vì thuốc trị ung thư phổi Tagrisso của AstraZeneca vi phạm quyền sáng chế của đơn vị Wyeth thuộc Pfizer.
(CLO) Hình ảnh vệ tinh cho thấy 3 máy bay phản lực Nga bị phá hủy và các tòa nhà bị hư hại tại căn cứ không quân Belbek ở thành phố cảng Sevastopol trên bán đảo Crimea hôm 16/5.
(CLO) Nghiên cứu mới đã chứng minh có một khu vực ở rìa hố đen nơi vật chất không thể ở trên quỹ đạo được nữa mà thay vào đó sẽ rơi xuống, đúng như lý thuyết hấp dẫn mà Albert Einstein dự đoán.
(CLO) Tập đoàn kỹ thuật Arup của Anh đã mất 25 triệu USD sau khi những kẻ lừa đảo sử dụng deepfake giả dạng một người quản lý cấp cao để ra lệnh chuyển tiền.