Dù đã ở tuổi 85, nhưng mỗi ngày ông Trần Văn Hồng vẫn lạch cạch chiếc xe đạp quen thuộc của mình để len lỏi khắp cùng ngõ hẻm thành phố Mỹ Tho để giao báo cho bạn đọc. Ông cho biết: "Công việc này tôi đã làm hơn 40 năm qua, nó là niềm vui nhưng cũng là “cái nghiệp” đã gắn vào mình. Rất thích nghề báo từ nhỏ nhưng tôi không có cơ hội để trở thành nhà báo. Khi đất nước được hòa bình, độc lập, tôi đầu tư mở cơ sở bán báo tại nhà riêng cho đến tận bây giờ."
Đã 85 tuổi nhưng mỗi ngày ông Trần Văn Hồng vẫn đạp xe giao báo
Trước đây, ít người bán báo, chưa có internet, phát thanh, truyền hình chưa phát triển, báo in, tạp chí rất có thế mạnh nên cửa hàng bán báo của ông rất hút hàng. Mỗi ngày, ông bán cho hàng trăm bạn đọc. Giờ đây, thời đại công nghệ thông tin bùng nổ, nhất là mạng xã hội ngày càng phát triển, nghề bán báo in bị cạnh tranh gay gắt. Cửa hàng của ông mỗi ngày chỉ bán được hơn 30 tờ báo các loại. Riêng tuần san, nguyệt san, tạp chí có mặt tại sạp chỉ khoảng 40 tờ và mỗi ngày cũng chỉ bán được vài tờ. Nguồn thu nhập từ nghề bán báo của ông Hồng chưa đến 100 ngàn đồng/ngày, một số tiền rất ít ỏi. Tuy vậy, ông Trần Văn Hồng chưa bao giờ than phiền hay chán nản mà trên gương mặt luôn nở nụ cười vì đã góp phần đưa thông tin đến với người dân.
Điều đặc biệt của ông lão này là không chỉ bán báo tại sạp mà ông còn chịu khó đi giao báo đến tận nhà dân dù cách xa nhiều km. Với chiếc xe đạp cọc cạch, ông đã mang báo đến giao cho khách hàng dù trời mưa hay đêm tối; trong khi đó, mức tiền hoa hồng mỗi tờ báo chỉ từ 500 - 700 đồng. Đối với tạp chí, tuần san… khi bán hết, ông phải về tận TP. Hồ Chí Minh để nhận về bán cho khách. Có không ít lần, ông phải đi xe đạp từ thành phố Mỹ Tho vượt hơn 70 km đến TP. Hồ Chí Minh để chở báo, tạp chí về, để không bị mất tính thời sự.
40 năm gắn bó với nghề bán báo
Đề cập đến tình yêu và sự gắn bó với nghề bán báo, ông Trần Văn Hồng chia sẻ:: “Tôi nhận thấy nghề báo nó rất đặc biệt. Càng phổ biến được nhiều các chủ trương, đường lối của Đảng - Nhà nước sâu rộng trong nhân dân tôi thấy càng tốt, càng mừng. Mặc dù thu nhập còn rất ít nhưng tôi mừng vì đã làm được công việc có lợi cho đất nướ. Hơn nữa tôi còn có báo để đọc, giải trí trong lúc tuổi già".
Ngoài việc là chủ một sạp bán báo, ông Trần Văn Hồng còn là Tổ trưởng Tổ nhân dân tự quản số 2, thành viên Ban công tác mặt trận ở khu phố 10, phường 4, thành phố Mỹ Tho. Từ việc bán báo, được tiếp nhận những thông tin, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước sớm nhất, ông đã tích cực trong công tác tuyên truyền, giáo dục tại khu dân cư. Nhờ vậy mà Tổ tự quản do ông phụ trách rất ổn định, luôn đạt vững mạnh.
Ông Hồng cho biết, nghề bán báo rất vất vả, nhất là phải đi xe đạp giao báo các nơi. Nguồn thu nhập của người bán báo rất thấp mà còn hay bị tai nạn giao thông. Thời gian qua, ông đã nhiều lần bị tai nạn giao thông trên đường đi giao báo phải nhập viện cấp cứu; trong đó có 1 lần mưa to kèm theo giông gió đã làm người và xe đạp của ông ngã xuống đường. Dù vậy, ông đã “bảo vệ” được các tờ báo không bị mưa ướt để giao tận tay khách hàng. Ông nói: "dù lắm gian truân nhưng bản thân vẫn yêu công việc bán báo và sẽ gắn bó với nó đến hơi thở cuối cùng".
Anh Trương Công Trí, ở phường 4, TP. Mỹ Tho tâm sự: "Từ nhỏ tôi đã biết ông Hồng bán báo, đến nay tôi trở thành nhà báo rồi vẫn thấy ông lão này gắn bó với nghề báo. Thật khó có ai gắn bó với công việc bán báo lâu năm như ông, nếu không có duyên, có nghiệp với nghề báo".
Hiện nay, tuổi đã cao, sức khỏe yếu dần nhưng “cái nghiệp” với báo chí của ông Trần Văn Hồng vẫn chưa hề phai nhạt. Cuộc đời gắn bó với nghề báo tuy không có tấm bằng khen, huy chương… nhưng ông đã để lại tình cảm tốt đẹp, sự trân trọng đối với nhiều người và cơ quan báo chí. Chính ông đã là “ cánh tay nối dài” đưa báo chí đến với người dân, đưa thông tin về đến tận cơ sở, phục vụ nhu cầu thông tin, giải trí cho nhiều người.
Hoàng Tuấn - Đồng Khởi