(CLO) Ngày 17/8, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng công bố Quyết định về việc cấp giấy phép số 485/GP-BTTTT ngày 28/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về hoạt động báo in và báo điện tử của Báo Biên phòng.
(CLO) Trong sự nghiệp cầm bút, nhà báo Hải Luận (báo Biên phòng) rất quan tâm đến chi tiết nhỏ, vì thế anh đã cho ra đời nhiều phóng sự lôi cuốn, hấp dẫn bạn đọc ngay từ tít bài.
(NB&CL) “Tôi viết thành công những bài phóng sự, luôn phải dùng đến “vũ khí” của nhà báo: Vì sao? Tại sao? Để đặt ra câu hỏi, và liên tục hỏi, hỏi đến khi nào họ không còn gì để nói, đuổi mình ra. Chưa xong chuyện, ngày mai quay lại khai thác tiếp, hỏi đến khi nào nhão như cháo mới thôi”.
(CLO) Suốt 10 năm công tác tại Báo Biên Phòng trên những địa bàn tác nghiệp vô cùng khó khăn, nguy hiểm, thế nhưng bằng tình yêu và sự say mê nghề báo, nhà báo trẻ Nguyễn Viết Lam vẫn luôn kiên cường, hăng hái, miệt mài bám dân, bám bản, bám từng mảnh đất biên cương Tổ quốc.
(NB&CL) “Có cái mẹo, mỗi khi bế tắc gì đó, hãy đứng lên để đi. Tôi nghĩ giản dị như lẽ thường: giống như nước thì phải chảy, muốn hanh thông thì hãy đi ra xa để nhìn ngắm cuộc sống, để thấy mình nhỏ bé trước thiên nhiên tươi đẹp, nhận ra mình chỉ là một hạt cát của vũ trụ, để biết sống khiêm nhường hơn” – nhà báo Trương Thúy Hằng – phóng viên báo Biên phòng bắt đầu như thế khi chia sẻ về chuyện nữ nhà báo với những chuyến đi tác nghiệp.