Chàng trai 'hạt tiêu', thành thủ khoa cử nhân nhờ nghị lực phi thường
(CLO) Vừa tốt nghiệp Thủ khoa ngành Kỹ thuật phần mềm - Trường Đại học Hoa Sen, Nguyễn Hải Bằng (23 tuổi, quê Tiền Giang) vẫn chưa thôi xúc động về quãng hành trình dài vừa qua.
Từ nhỏ, Bằng không may mắn như bao bạn bè vì chỉ cao 1,2 mét. Tuy nhiên, vượt qua những rào cản về sức khỏe và thể chất, Bằng đã xuất sắc giành nhiều suất học bổng như học bổng Khuyến học 2017, học bổng vượt khó 2018, 2019, học bổng Lotte 2020. Ngoài ra, tân khoa này còn là học sinh Giỏi 12 năm liền.

Hình ảnh hiệu trưởng "quỳ gối" trao tặng bằng tốt nghiệp cho chàng sinh viên thủ khoa, khiến nhiều người xúc động. Ảnh: Nhà trường cung cấp
Bài liên quan
Cô gái câm điếc, thành thủ khoa cử nhân đại học: Khâm phục sự kiên trì của bố mẹ
Nữ thủ khoa "kép" của tỉnh Gia Lai được tuyển thẳng vào Đại học là ai?
Thủ khoa thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội có điểm 135/150
Lộ diện hai nữ thủ khoa xinh đẹp cùng đạt 31,25 điểm đầu vào trường Đại học Hồng Đức
Trong lễ tốt nghiệp do trường đại học Hoa Sen tổ chức, để khích lệ cũng như ghi nhận những nỗ lực của Hải Bằng, Nhà trường đã dành tặng bộ lễ phục Tốt nghiệp đặc biệt, được may theo số đo của Hải Bằng như một món quà trong buổi lễ quan trọng này.
Nhớ lại giây phút nhận bằng tốt nghiệp, Bằng bồi hồi: "Ban đầu mình nghĩ chỉ lên nhận bằng và chụp ảnh như các bạn khác thôi, không ngờ cô lại khom người, quỳ xuống sân khấu để có cùng chiều cao với mình. Bất giác lúc đó mình lặng đi, thầm cảm ơn mọi người rất nhiều".

Hải Bằng tại lễ tốt nghiệp cùng các sinh viên khác. Ảnh: Nhà trường cung cấp
Nhớ lại tuổi thơ, Bằng chia sẻ, từ lúc 1 tuổi, cơ thể của Nguyễn Hải Bằng đã không phát triển. Thấy con có dấu hiệu bất thường, gia đình lo lắng nên đã đưa con mình đi kiểm tra. Kết quả, Bằng bị bệnh viêm tuyến yên, khiến mọi cơ quan trên cơ thể đều không phát triển.
Mặc dù đau lòng, gia đình vẫn nén lại để toàn tâm chăm sóc cho Bằng. Gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc luôn cho Bằng động lực bằng cách tích cực và giàu lòng yêu thương nhất.
“Lúc đó, ba tôi luôn nói rằng bây giờ con học đến đâu thì tốt đến đó, ba không quan trọng việc con phải thành công, nhưng con nên cố gắng trong mức con có thể bởi sinh ra con đã khác mọi người”, Bằng nhớ lại.
Những ngày cấp 1, Bằng từng bị bạn bè trêu chọc không ít lần vì có chiều cao hạn chế. Khi lớn hơn một chút, Bằng đã cảm nhận được nỗi buồn trong mắt của ba mẹ khi nhìn con trai. Không để số phận đánh gục mình, Bằng chưa bao giờ than vãn rằng “tại sao mình lại như thế này?”, “tại sao mình khác bạn bè đồng trang lứa?” mà chỉ biết cố gắng nhiều hơn mọi người, đem nhiều thành tích về cho ba mẹ vui lòng.

Hải Bằng luôn nhận được sự yêu thương từ nhà trường và bạn bè. Ảnh: Nhà trường cung cấp
Trong suốt hành trình theo đuổi tri thức, Bằng luôn nhận được sự giúp đỡ từ nhà trường, thầy cô và bạn bè.
“Từ tiểu học, thú thực em chưa quá để tâm đến việc mình phải cố gắng. Sang cấp 2, em nhận thức rõ rằng tương lai sau này tốt đẹp hay không rất quan trọng, từ đó khả năng chú tâm vào việc học và yêu thích nghiên cứu kiến thức được khai phóng”, Bằng nói.
Đến khi bước chân vào môi trường đại học, gia đình Bằng càng thêm lo lắng bởi chàng trai sẽ phải một mình tự lập ở nơi xa nhà. Hơn hết, gánh nặng học phí quá lớn, cả nhà không đủ điều kiện, nỗi lo việc học bị lỡ dở thường trực trong gia đình em khi đó.
“Kể cả lúc Trường Đại học Hoa Sen thông báo tôi được nhận học bổng, gia đình vẫn còn lo. Lo rằng năm đầu tôi nhận được học bổng nhưng năm sau học không tốt, không có học bổng thì chắc chắn gia đình sẽ không có điều kiện cho tôi học tiếp. Lúc đó tôi mới an ủi ba mẹ, quyết tâm cố gắng để năm nào cũng được nhận học bổng, tiếp tục việc học”, Bằng kể.
Lời hứa ấy hoàn toàn đã thành hiện thực. Suốt năm tháng ngồi trên giảng đường, Bằng xuất sắc được nhà trường trao tặng học bổng nhờ thành tích học tập đáng nể.
"Với ngoại hình này, tôi khó có thể đi làm thêm để kiếm thu nhập phụ ba mẹ nên chỉ biết phấn đấu học tập, giành nhiều suất học bổng của trường. Ngay khi trúng tuyển, tôi được trao tặng học bổng khuyến học. Những năm sau, tôi giành thêm được ba học bổng nữa", Bằng nhớ lại.
Nói về dự định trong tương lai, Hải Bằng vui mừng vì tháng sau sẽ bắt đầu công việc đúng chuyên ngành của mình tại một ngân hàng lớn. Chàng thủ khoa sẽ bắt đầu đi làm vào tháng 8 này để tự mình mình kiếm nguồn thu nhập cho bản thân và gia đình.

Nhờ nghị lực phi thường, Hải Bằng đã chiến thắng số phận và lan tỏa động lực cho những người khác. Ảnh: Nhà trường cung cấp
“Có thể khi các bạn bước vào giảng đường Hoa Sen, các bạn chưa phải là người giỏi nhất, nhưng khi bước ra khỏi Hoa Sen, cô luôn tự hào rằng, các bạn đang là phiên bản tốt nhất của mình. Sau vài năm thôi, trong số các bạn ở đây sẽ là CEO, là một chuyên viên cấp cao, là giảng viên, cũng có những bạn đang khó khăn đối diện với ngã rẽ nào đó của cuộc đời. Điều đó hết sức bình thường…
Dù các bạn có là ai trong vị trí xã hội nào thì thành công được đo lường bằng giá trị bạn đeo đuổi, và lan toả nó, mang lại hạnh phúc cho bản thân, gia đình và xã hội. Chính vì vậy, cô xin chia sẻ với các bạn 3 điều, 3 điều này đang chảy sẵn trong từng con người của mỗi sinh viên Hoa Sen: Tinh thần khai phóng - tinh thần doanh chủ, vượt gia giới hạn bản thân, làm nên và khác biệt”, PGS.TS Võ Thị Ngọc Thúy – Hiệu trưởng Đại học Hoa Sen gửi gắm đến các sinh viên.