(NB&CL) Nói đến Tây Bắc là người ta nghĩ ngay đến một miền đồi núi điệp trùng, đầy gian khó. Nhưng ngày ngày trên những rẻo núi cao, thung sâu ấy, vẫn có một đội ngũ thầy, cô giáo miệt mài gắn bó với công việc “gieo chữ”, góp phần ươm những mầm xanh cho đất nước. Đó là câu chuyện được nhóm tác giả báo Quân đội nhân dân (Nam Thắng – Đông Hà – Duy Văn) thể hiện qua tác phẩm “Chuyện nghề, chuyện đời của những giáo viên vùng cao Tây Bắc”.
(NB&CL) Dịch vụ ngân hàng lưu động của Agribank kể từ khi triển khai (cuối 2017) đến nay đã đem lại những hiệu quả rõ rệt: giảm bớt thời gian đi lại của bà con khi thực hiện các giao dịch với ngân hàng, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn, góp phần đẩy lùi nạn tín dụng đen đang len lỏi khắp các miền quê. Trên cả nước, đến tháng 9/2018, Agribank đã thực hiện trên 184.075 bút toán giao dịch, phục vụ trên 196.874 khách hàng tại 229 xã.
(NB&CL) Ngày nhà giáo cận kề, tôi lại nghĩ về họ, những cô giáo tiểu học vùng cao. Trong tất cả những nặng nề của ngành giáo dục, có lẽ họ là vất vả nhất. Họ đơn thân, côi cút một mình nơi bìa rừng vách đá; mong mỏi làm nhịp cầu để đưa được 24 chữ cái đến với học sinh vùng cao.
(NB&CL) Hệ thống thiết bị xử lý nước của các nhà khoa học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giúp loại bỏ hoàn toàn các tạp chất, mùi và các loại virus như Coliform và E.coli, góp phần mang lại nguồn nước sạch không chỉ cho thầy và trò trường THPT Mùn Chung, Tuần Giáo, Điện Biên mà còn đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch cho những nơi cận trường.
(NB&CL) Tôi biết nhà báo Tuấn Ngọc – báo Lào Cai nhiều năm nay, thường thích đọc những tác phẩm đầy ắp hơi thở cuộc sống mà anh trăn trở, nhọc nhằn trên từng chặng đường tác nghiệp. Với Tuấn Ngọc, điều mãn nguyện là việc “hiểu, cảm thông và chia sẻ với cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số qua các tác phẩm, mang tới bạn đọc cái nhìn cận cảnh về những miền đất xa xôi nhất của một tỉnh vùng cao biên giới”.
(CLO) Chương trình xiếc “Làng tôi” (My Village) sẽ diễn ra lúc 20h30 ngày 3/9 tới tại Nhà hát Lớn Hà Nội với mục đích gây Quỹ trò nghèo vùng cao nhân dịp Trung thu sắp đến gần.
(CLO) Lù cở là tiếng gọi thân thương mà bất cứ người phụ nữ vùng cao nào cũng có riêng cho mình ít nhất là một cái, nó chính là cái gùi để đựng, để chứa những đồ mỗi khi lên nương hay xuống chợ… Lủ cở gắn bó với cuộc sống thường nhật của người dân vùng cao tự bao giờ thì chính những người già các bản làng miền núi cũng chẳng ai biết, chỉ biết rằng Lù cở đã và đang cùng người dân chia sẻ những buồn vui, nhọc nhằn trong cuộc sống thường nhật.