(congluan)- Kết quả điền kinh, bắn cung, chèo thuyền và xep đạp liên tiếp mang những tấm HCV quý giá về, đoàn TTVN đã một lần nữa vượt nước chủ nhà Myanmar trên BXH.
Trong ngày thi đấu hôm nay, Sea Games 27 tiếp tục tranh tài ở nhiều bộ môn khác nhau. Trong đó, có nhiều nội dung mới như marathon, bắn cung, golf…
Niềm hi vọng của đoàn TTVN tiếp tục hướng về bộ môn điền kinh và bơi lội. Dù hôm qua, chúng ta đã bất ngờ có tấm HCV lịch sử của kình ngư siêu trẻ Lâm Quang Nhật ở nội dung 1500m và những HCV của Ánh Viên, Quý Phước nhưng vẫn chưa thể làm thỏa lòng người hâm mộ. Bên cạnh đó, một môn thế mạnh khác của ta là điền kinh vẫn đang “khát” vàng, một phần do bị xử “”ép” của trọng tài.
Đáp lại sự kỳ vọng đó, điền kinh đã rất nhanh chóng thõa lòng người hâm mộ bằng chiếc HCV ngay đầu buổi sáng của Phạm Thị Bình ở nội dung Marathon nữ. Đây cũng là chiếc HCV lịch sử đầu tiên của đoàn TTVN ở nội dung này qua các kỳ Sea Games.
Nguyễn Thị Bình giật HCV ở nội dung Marathon nữ
Tiếp theo đó,tin vui liên tiếp đến với đoàn TT nước nhà từ các bộ môn khác nhau.
Ở bộ môn bắn cung nội dung 50m cung 3 dây, VĐV Nguyễn Tiến Cường xuất sắc vượt qua VĐV Thái Lan để mang về tấm HCV thứ 2 trong ngày. Anh đạt số điểm 138, hơn đối thủ 2 điểm.
Tiếp theo đó,chèo thuyền (rowing) đồng đội cũng báo tin vui với chiếc HCV của Lê Thị An và Trần Thị Sâm.
Chỉ sau đó ít phút, 4 VĐV xe đạp gồm Mai Nguyễn Hưng, Lê Văn Duẩn, Trịnh Đức Tâm và Nguyễn Thanh Tâm đã cán đích đầu tiên, mang về chiếc HCV thứ 40 cho đoàn TTVN.
Với chiếc huy chương này, đoàn TTVN chính thức vượt mặt chủ nhà Myanmar để leo lên vị trí thứ 2 trên BXH, ngay sau đoàn Thái Lan (50 HCV).
Trong buổi sáng thi đấu này,nhiều VĐV bơi lội của ta đã vượt qua vòng loại để góp mặt vào chung kết chiều tối nay.
Hiện đoàn TTVN có 40 HCV, 35 HCB và 42 HCĐ.