(CLO) Ngày 11/11, Trường Trung học cơ sở San Thàng (thành phố Lai Châu) tổ chức Hội thi “Bảo tồn nét đẹp trong điệu múa của văn hoá dân tộc Giáy và chung tay bảo vệ môi trường” nhân kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023).
Tham gia Hội thi là các em học sinh đến từ khối lớp 6 - 9 trong toàn trường, trải qua 2 phần thi: múa truyền thống dân tộc Giáy và thi biểu diễn trang phục tái chế được thiết kế từ các vật liệu như: giấy, vỏ lon, túi bóng, áo mưa hoặc cỏ cây, hoa, lá.
Hội thi nhằm khơi dậy tinh thần gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc Giáy và phát huy tính năng động, sáng tạo thiết kế đồ vật tái chế để chung tay bảo vệ môi trường. Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, thiết thực cho học sinh toàn trường, giúp các em phát triển năng khiếu, khả năng sáng tạo trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về đội viên, thúc đẩy phong trào Đoàn - Hội ngày càng phong phú, chất lượng. Đây cũng là một nội dung của Dự án 6 Bảo tồn, phát huy giá trị văn giá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT- XH vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Kết thúc Hội thi Ban Giám hiệu nhà trường đã trao 18 giải nhất, nhì, ba, khuyến khích ở các nội dung. Trong đó giải nhất múa dân tộc Giáy thuộc về lớp 8A2, giải nhất biểu diễn trang phục thuộc về lớp 9A1.
(CLO) Cứ bốn năm tổ chức một lần (từ 12 đến 14 tháng tháng Tư âm lịch), lễ hội vật cầu nước thôn Yên Viên, xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang lại diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc, thú vị. Tại sân đình làng, 16 trai tráng cởi trần, đóng khố đua nhau đưa quả cầu gỗ 20 kg vào hố của đội bạn.
(CLO) Tối 19/5, tại thành phố Điện Biên Phủ, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ tổng kết, trao giải thưởng tháng âm nhạc “Bài ca Điện Biên”.
(CLO) Sau 4 ngày tổ chức từ ngày 16/5 đến ngày 19/5/2024, tối 19/5, Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024 đã chính thức khép lại bằng chương trình bế mạc đầy ấn tượng, thú vị và trở thành dư âm không thể nào quên trong lòng người dân cũng như du khách trong nước và quốc tế.
(CLO) Những ngày tháng 5, các bạn trẻ cùng nhiều chị em phụ nữ ở Hà Nội đua nhau kéo về thôn Đầm, xã Vân Nội, huyện Đông Anh để check in bên cây hoa phượng vĩ đang khoe sắc đỏ rực rỡ cả một góc trời.