(Congluan.vn) - Sau khi công bố kết quả, các VĐV đã òa khóc. Những giọt nước mắt đâu phải của sung sướng, hạnh phúc vì chiến thắng, mà vì những tấm huy chương bị “cướp” trắng trợn.
Các VĐV chỉ biết bật khóc
Sáng nay, ở nội dung đi bộ nhanh 20km nữ, VĐV Nguyễn Thị Thanh Phúc khóc nức nở khi nhận HCB. Đâu phải cô vui mừng vì thành tích, mà vì chiếc HCV thật sự của cô đã bị cướp quá trắng trợn.Trong khi thi đấu,ở những mét cuối cùng, cô gái đạt chuẩn olympic, từng giành HCĐ châu Á cũng là ĐKVĐ tại Sea Games 26 ngỡ ngàng nhìn đối thủ Lar Nwe nước chủ nhà “đi bộ như chạy” vượt qua mình về đích mà không hiểu vì sao các vị trọng tài không tít còi phạm quy. Nhưng chắc Thanh Phúc sẽ bớt ấm ức đến nức nở hơn, khi biết được có khá nhiều đồng nghiệp cùng cảnh ngộ với mình trong những ngày vừa qua.
Nói đến chuyện này, chắc các cô gái karatedo là thấm thía nhất. Là các VĐV hàng đầu thế giới ở nội dung kata đồng đội, lại vượt qua đối thủ khá mạnh ở bán kết là Malaysia, Thanh Hằng- Hoàng Ngân- Thu Hà tự tin bước vào trận chung kết. Các cô gái của ta biểu diễn đẹp mắt, nhiều động tác khó, trong khi các đối thủ biểu diển trong tốt, không ăn khớp và thiếu hẳn độ uy lực. Chỉ có điều, chiếc HCV đáng lẽ sẽ về tay các cô gái Việt Nam nếu đối thủ không phải là nước chủ nhà. Chung cuộc, theo cách chấm điểm của tổ trọng tài, chúng ta bị xử thua 1-4.
Thanh Phúc bật khóc
Không chấp nhận nỗi “oan ức” như vậy, ông Vũ Sơn Hà- trưởng bộ môn karatedo đã gửi khiếu nại đến hội đồng cộng tài. Sau khi xem xét lại băng ghi hình, tổng cộng tài karatedo thừa nhận sai lầm, rồi “bổn cũ soạn lại” là xin lỗi đoàn TTVN, mong đoàn chấp nhận kết quả vì…thành công của đại hội.
Chưa dừng tại đó, ngàythi đấu hôm qua đánh dấu một ngày thi đấu “khó hiểu” hơn cả kịch bản phim. Ở bộ môn thể hình, chúng ta có các VĐV là những nhà vô địch thể hình thế giới như Phạm Anh Thông, Phạm Văn Mách nhưng rốt cuộc thua thể hình của các VĐV Đông Nam Á khi chỉ giành được 1 HCB và 1 HCĐ.
Đáng nói hơn, ở bộ môn bơi lội, Ánh Viên cũng chỉ giành HCB trước đối thủ Tao Li (Singapore) mặc dù đối thủ này đã phạm quy khi lặn quãng đường quá
15m xuất phát. Có băng ghi hình, có văn bản khiếu nại rõ ràng, nhưng các cộng tài (sau khi họp kín) vẫn “vững như bàn thạch” với phán quyết của mình và tuyệt đối không cho xem lại băng ghi hình lần nữa.
Cứ cái tình trạng mỗi lần thi đấu xong, các VĐV vừa phải lo lắng xem mình biểu diễn tốt hay chưa, vừa nom nớp lo sợ trọng tài có “nhìn thấy rõ” phần thi của mình không, có bị ảnh hưởng “sự công tâm” không, thì chẳng biết sự tập trung thi đấu của các VĐV còn được bao nhiêu. Nói cứ như đùa, nhưng thực tế trong những ngày thi đấu vừa qua chứng minh cho cái sự thật đáng buồn ấy.
Nếu không có sự chuyển biến về những sai xót chết người này của các trọng tài, sẽ còn nhiều VĐV rửa huy chương bằng nước mắt.
(CLO) Trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm thứ Năm, một quan chức tình báo cấp cao của Ukraine cho biết, đến một lúc nào đó Ukraine sẽ phải tham gia đàm phán với Nga để chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn hai năm giữa hai nước.
(CLO) Ngày càng nhiều sinh viên đã dựng lên lều trại ủng hộ Palestine trên khắp các trường đại học lớn của Canada, yêu cầu họ thoái vốn khỏi các tổ chức có quan hệ với Israel, giống như làn sóng biểu tình mạnh mẽ đang diễn ra ở Mỹ.
(CLO) Cảnh sát đã mạnh tay giải tán hàng loạt người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ vào thứ Năm (2/5), bao gồm cả việc dỡ bỏ một khu cắm trại tại trường Đại học California ở Los Angeles (UCLA), dẫn đến nhiều vụ xô xát và bạo lực.
(CLO) Việc xây dựng lại nhà cửa bị phá hủy do cuộc chiến Israel - Hamas ở Dải Gaza có thể kéo dài sang thế kỷ tới, theo một báo cáo của Liên hợp quốc công bố vào thứ Năm (2/5).
(CLO) Nhân viên công chức nhà nước Venezuela sẽ được hưởng mức thưởng tới 130 USD/tháng, theo Tổng thống Nicolas Maduro công bố vào đúng Ngày Quốc tế Lao động 1/5.