Bí ẩn sau lưng bức màn cờ bạc bịp (kì 6): Đại gia và tù tội

Thứ sáu, 03/04/2015 14:16 PM - 0 Trả lời

Bí ẩn sau lưng bức màn cờ bạc bịp (kì 6): Đại gia và tù tội

(Congluan.vn) – Con bạc đánh cược trực tiếp bóng đá qua mạng, khi thua thường say máu, lúc ấy đầu óc không tỉnh táo, lại muốn gỡ nhanh nên nóng vội, cứ thế đánh vào, sau khi đã cạn tài khoản thì mới biết mình đã thua vài trăm triệu sau 90 phút.
Báo Công luận
 Vẫn biết cờ bạc là bác thần bần nhưng vẫn nhiều người lao vào vòng xoáy
 
Xem các kì trước bấm
 
Trong các trận đấu trực tiếp, giá “kèo” từ trang mạng luôn được cập nhật và thay đổi liên tục theo thời gian và diễn biến của trận đấu khi có bàn thắng, hay thẻ đỏ, thẻ vàng và phong độ lên xuống của các cầu thủ 2 đội. Vì vậy người chơi nếu như chọn đội bóng “kèo trên” và nếu “kèo trên” ghi bàn trước thì họ phải chờ ghi thêm bàn thắng nữa mới có thể thắng cược. Nhưng nếu trường hợp đội “kèo dưới” dẫn trước , mạng sẽ tiếp tục ra “kèo”, dĩ nhiên “kèo trên” vẫn tiếp tục chấp banh từ nửa trái đến 1 trái hoặc hơn nữa.
Khi con bạc đã “kết kèo trên” và tin vào “kèo trên” sẽ thắng nên tiếp tục đánh vào nhiều cược mà đội bóng “kèo trên” không ghi được bàn thắng hoặc đội kèo dưới tiếp tục ghi thêm bàn thắng thì người chơi thua to. “Sự cố” này được các tay chơi than rằng : “ ăn chỉ được một “mâm”, thua thì thua đến mấy “mâm” hoặc dân gian có câu Được ăn trắng ngã về không. Những trường hợp trên họ cho rằng đội bóng “kèo trên” đã “đóng tuồng” .
Người chơi lúc ngồi đánh cược trực tiếp trên mạng, khi thua thường hay say máu, lúc ấy đầu óc không tỉnh táo, lại muốn gỡ nhanh nên nóng vội, hơn nữa giá trị đồng tiền ở đây chỉ là những con số muốn gõ vào thế nào cũng được, không ai ngăn cản, nên sau khi đã cạn tài khoản thì mới biết mình đã thua choáng váng vài trăm triệu sau 90 phút .
Báo Công luận
                    Con bạc tham gia đánh bạc trên mạng
Rất nhiều người phải bán nhà cửa, đất đai để chung độ vì những con số ảo trên mạng. Ví dụ khi chọn đội A và gõ vào đấy số tiền cược là 1.000USD thì rất nhẹ nhàng, không nghĩ đến số tiền lỡ bị thua là 30 triệu đồng và giá trị thật sự của nó nên ít đắng đo hay toan tính trước khi gõ vào. Nhưng nếu ngược lại, khi ta cầm 30 triệu đồng tiền mặt để đánh cược một lần bên ngoài thì ta sẽ toan tính, đắng đo, tiếc nuối và có thể là lo sợ.
Và khi đánh cược trên mạng bằng con số, thì tư tưởng lại thoải mái, ít có tâm lý sợ thua và không thấy được giá trị thực của đồng tiền nên nhiều người tán gia bại sản là như thế.
Bi cục của những con bạc
Anh Trương văn R., người có hai dãy nhà cho thuê và là chủ cửa hàng kinh doanh ăn uống tại phường Bình Hưng Hòa, Bình Tân nổi tiếng là người chuyên đánh cược “ cơm gạo” qua mạng. Trong lúc cùng anh theo dõi các trận Anh, Ý diễn ra trong đêm chủ nhật, anh tự hào kể ra bí quyết “kiếm gạo” hằng đêm của mình:
“ Tôi được mệnh danh là người đánh cược “cơm gạo”, hiếm khi bị thua. Mỗi trận tôi chỉ đánh vài triệu và chờ cho giá kèo lên xuống, chỉ cần có lời vài “lai” (tiền chênh lệch so với giá cược ban đầu) là tôi “xả kèo” ngay và “đầu tư” vào “kèo” khác. Để kiếm lời “tiền lai” phải biết tính toán và theo dõi sát diễn biến trận đấu, thấy có lời là phải “nhảy lên, nhảy xuống” , đừng nên tham quá thì chả bao giờ thua được. – Anh R khẳng định một câu “chắc như bắp”.
Tôi thắc mắc: “Nếu chắc như anh thì nhà cái nhận phần thua sao?”. Anh cười : “Có được mấy người “cơm gạo” như tôi đâu”.
“Thế một đêm anh kiếm được bao nhiêu?” – Tôi hỏi tiếp. Anh đáp: “ chừng hai ba triệu”. Thế nhưng năm sau, tôi thấy anh ngồi trên chiếc xe Trung Quốc cà tàng ngay tại ngã tư, dáng người già nua, tóc tai bù xù trông vẻ khắc khổ. Nhìn tôi anh buồn rầu : “ Xui quá, mấy tháng liền thua trắng, có đêm đánh 10 trận mà lại thua đến 9 trận chỉ hòa 1 trận. Càng gỡ càng thua lớn, đất đai bán hết, nhà cửa cầm cố, giờ phải chạy xe ôm kiếm sống” - anh nói mà ánh mắt đỏ hoe.
Từ đại gia trở thành tù tội
Anh T.H.M.T một “đại gia” đất đai ở quận Tân Phú, người được đền bù tiền đất giải tỏa hơn 20 tỷ đồng, sở hữu đến 2 căn nhà mặt tiền và một xưởng may lớn. Chỉ sau một thời gian cá độ số tài sản kết xù trên bay mất. Anh bán hết nhà cửa vẫn không đủ trả nợ. Anh đưa vợ con về tận Củ Chi tá túc nhưng “giang hồ” vẫn “truy đuổi” đến nơi. Thương con, thương cháu, mẹ anh phải bán đi căn nhà thờ tộc để trả nợ cho anh, rồi bà về ở trong căn nhà thuê chật chội, oi bức khi tuổi gần đất xa trời. Cuối năm 2013, trong môt dịp tình cờ gặp tôi anh tâm sự: “Lúc đầu, khi mới chơi thường được “tổ đãi”, gõ vào “pass” nào thắng “pass” đó, thành ra đam mê. Đến khi đánh lớn thì thua muối mặt. Nhà cửa phải cầm cố, rồi tiền lãi, tiền lời, cuối cùng mất trắng”.
Trường hợp khác là anh N.T.T, tổng giám đốc một công ty bảo vệ - vệ sỹ thương hiệu tầm cỡ, có chi nhánh ở nhiều tỉnh thành, doanh số mỗi năm lên đến cả ngàn tỷ đồng, được mệnh danh là “đại gia sát gái” vì mỗi lần “qua lại” với một cô gái là anh “tặng” lại một chiếc xe ga vài chục triệu, mỗi tháng 5-7 cô như thế. Cuộc sống sung sướng, lãng phí và xa hoa là thế, nhưng rồi trong một lần anh gặp một tay “anh chị” là chủ “lò” cá độ bóng đá có “số má” và có nhiều “chiêu trò” quỷ quyệt. Bằng nhiều chiêu “độc”, họ đưa anh vào cuộc đỏ đen từ lúc nào không biết… Anh đam mê đến nỗi suốt ngày ngồi trong phòng lạnh, dán mắt vào máy tính gõ và gõ.
Không những đánh cược vào những trận cầu đỉnh cao ở Châu Âu, anh còn đánh cược vào cả những đội bóng lằng nhằng Châu Mỹ, Châu Á, Châu Phi v..v..Kể cả “kèo” tài xĩu, phạt góc, giao bóng, thẻ vàng, thẻ đỏ.v..v..Chỉ hơn một năm sau , những căn nhà mặt tiền bắt đầu đổi chủ, tiền bạc trong công ty cạn dần, có tháng không còn tiền trả lương cho công nhân, anh phải sang nhượng 70% cổ phần để tiếp tục cuộc chơi. Nhưng càng chơi thì càng “ lún”, sau những trận thua muối mặt, anh phải đi vay tiền “nóng” của xã hội đen là những tay “anh chị” bảo kê, cho vay nặng lãi, do “lò” giới thiệu với lãi xuất nóng từ 20% đến 30% / tháng. Đến khi không còn khả năng chi trả và không thể chịu được áp lực từ những người cho vay nặng lãi, khi lãi mẹ lại đẻ lãi con, chỉ trong vài tháng đã lên đến vài chục tỷ đồng cộng với tiền thua độ hằng đêm, anh trở thành tên lừa đảo khi làm nhiều sổ hồng, sổ đỏ giả đem đi thế chấp cho nhiều người quen để lừa lấy tiền trả nợ cho “lò” để tiếp tục gỡ gạc. Nhưng càng “gỡ” càng thua, có đêm thua gần chục tỷ đồng, sáng ra chủ “lò” cho đàn em đứng chờ trước cửa và sẵn sàng chở anh đi vay tiền trong vai những “đàn em thân cận” . Cuối cùng, khi số tiền lừa đảo lên đến hàng trăm tỷ, cơ quan điều tra vào cuộc, anh bị kêu án chung thân.
Không đâu xa, một Biên tập viên của báo mạng lớn nhất nhì Việt Nam cũng lao đao bán nhà để trả nợ cho em trai vì ham độ đá banh. Gia đình anh ở Vũng Tàu đầu tư cho em trai một tiệm net. Ai ngờ những lúc rãnh rỗi ngồi canh tiệm net, em trai dính vào cờ bạc trên mạng và bay đứt gần 1 tỉ đồng. Vì biết gia đình có tài sản nên cò của đường dây đánh bạc qua mạng cho thế chấp bằng thẻ. Lúc đầu gia đình cầm nhà đi vay tiền ngân hàng trả nợ, chịu không nỗi lãi suất, cả nhà phải bán căn nhà lầu 2 tầng với giá rẻ gần 1/3 để trả nợ ngân hàng. Bây giờ cha mẹ già của anh phải ở nhà thuê và cứ khóc mỗi khi đi ngang nhà cũ.
 
Làm “cò” cũng đổ nợ

Một trường hợp khác, Anh N.V.T , nhà ở Tân Bình, trong dịp diễn ra Euro, anh được một tay “cò” chèo kéo, phân tích lợi nhuận nếu như chấp nhận làm “đại lý” (tức quản lý một trang con để đánh cược cho những người đánh độ qua điện thoại) cho hắn. Thấy vào dịp Euro, World Cup bạn bè hay hỏi thăm và nhờ anh đánh cược giùm, thường thì anh nhận xong phải đánh qua một tay “cò” khác, tiền lời không được bao nhiêu, nay có người “giao mạng” đến tận nơi còn được “ ăn lai, hưởng cỏ” rất hấp dẫn, anh chấp nhận lấy một trang có giá trị 10.000USD với giá đô là 40. ( tức 1.000USD bằng 40 triệu đồng Việt Nam). Tin tưởng vào người em trai của mình, anh cho người em thay mình nhận cược từ bạn bè rồi đánh vào máy.
Báo Công luận
 Thức thâu đêm theo dõi trái banh
Chủ trương của anh là chỉ kiếm lời tiền “lai” và “cỏ” (tức tiền hoa hồng từ nhà cái tặng lại). Anh căn dặn người em trai tuyệt đối không được đánh. Nhưng trong quá trình “ngồi mạng” người em không thể cưỡng lại sự hấp dẫn và ma lực của trang mạng. Nhân lúc người anh trai đi về quê vợ, người em thử đánh vào 100 USD. Thắng cược, anh kiếm được 4 triệu đồng. Hôm sau anh đánh vào 200USD, lại thắng, trong khi những người khách của anh thì thua. Thế là anh thu tiền của khách và tự cấn trừ vào số tiền thắng cược cho mình. Thấy “dễ ăn”, anh tiếp tục đánh lên 500 USD, thì bị thua. Thế rồi anh cố “gỡ”. Hai đêm sau, chẵng những không “gỡ” được mà anh còn bị thua số tiền lên đến 5.200 USD (Tương đương 208 triệu đồng). Lo lắng vì ngày mai là đến kì hạn thanh toán cho “lò”, còn trận cuối, để “gỡ”, anh nhắm mắt làm liều đánh vào máy hết số tiền còn lại trong tài khoản . Đội anh chọn là “kèo trên” không ghi được bàn thắng sau 90 phút, thế là anh thua sạch số tiền 400 triệu. Hôm sau bên “lò” cho người sang lấy tiền thì anh phải bỏ trốn.
Giang hồ đầu gấu kéo đến nhà gây áp lực với gia đình anh, hăm dọa sẽ “xử” anh nếu gặp ở bất kì nơi đâu. Riêng anh sau những ngày trốn chui trốn nhủi, cuối cùng, anh trở về nhà uống thuốc tự sát. Người nhà phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời, sau đó,vì thương con, mẹ anh phải cầm cố căn nhà để trả nợ.
Bị xù độ
Nhiều người thua độ liên tục trong một tháng nhưng khi thắng lại được một hai trăm triệu thì bị những tay cò bịp bợm, xù độ. Những tên này thường là những tay “giang hồ cóc ké”, trước đây thường làm các công việc cho chủ Passter, sau đó xin nhận làm “trang con” cho “lò”. Khi được chấp nhận, những tên này đi chèo kéo những người làm ăn có tài sản, hiền lành, nhẹ dạ, cả tin đánh cược . Khi nhà cái thắng độ thì hắn lại thu tiền, nhưng khi “tay em” (người đánh cược) thắng độ thì hắn quỵt luôn, mặc dù hắn vẫn nhận được tiền từ “lò”. Khi “tay em” gọi điện đòi tiền thì hắn tìm cách hứa hẹn, sau đó lờ đi. Biết hắn là tay ngang ngược , bịp bợm người chơi đành phải cắn răng chịu trận – anh Trâm người bị lừa cho biết.
Còn tiếp...
  • Phùng Hiệu – H.H




 

Tin khác

Công trình tượng đài nữ pháo binh Ngư Thủy xuống cấp: Cần sớm được đầu tư tu sửa

Công trình tượng đài nữ pháo binh Ngư Thủy xuống cấp: Cần sớm được đầu tư tu sửa

(NB&CL) Tượng đài nữ pháo binh Ngư Thủy (xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) được hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2008 với kinh phí khoảng 2,6 tỷ đồng, sau nhiều năm đưa vào sử dụng đã xuống cấp, khuôn viên nhếch nhác, cần sớm được đầu tư, nâng cấp.

Điều tra
Bắc Ninh: Công ty Đông Đô “khổ sở” kêu cứu vì bị… chồng lấn quy hoạch?

Bắc Ninh: Công ty Đông Đô “khổ sở” kêu cứu vì bị… chồng lấn quy hoạch?

(NB&CL) Hơn 6 ha đất đang làm Trung tâm sát hạch và dạy nghề lái xe ô tô được UBND tỉnh Bắc Ninh cho phép theo quy định pháp luật. Nhưng hiện nay, quy hoạch chi tiết 1/500 điều chỉnh Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Lâm Bình, huyện Lương Tài đã chồng lên phần diện tích mà Công ty TNHH Kỹ Thương Đông Đô đang sử dụng, khiến doanh nghiệp “kêu cứu”.

Điều tra
Quán cà phê “mọc” giữa ruộng: Vì sao UBND xã Chư Đang Ya xin cơ chế đặc thù?

Quán cà phê “mọc” giữa ruộng: Vì sao UBND xã Chư Đang Ya xin cơ chế đặc thù?

(CLO) Lãnh đạo UBND huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai vừa cho biết: Huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên môn xem xét, tham mưu hình thức xử lý liên quan đến quán cà phê “mọc” giữa ruộng như báo Nhà báo và Công luận đã phản ánh.

Điều tra
Yêu cầu Trường Cao đẳng Y - Dược cộng đồng báo cáo việc thành lập 'Viện Đào tạo làm đẹp'

Yêu cầu Trường Cao đẳng Y - Dược cộng đồng báo cáo việc thành lập "Viện Đào tạo làm đẹp"

(CLO) Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đã có công văn yêu cầu Trường Cao đẳng Y - Dược cộng đồng báo cáo về việc thành lập, hoạt động của các viện trực thuộc sau thông tin phản ánh của báo Nhà báo và Công luận.

Điều tra
Những nhà thầu 'quen mặt' tại các gói thầu của Sở GTVT Cao Bằng

Những nhà thầu "quen mặt" tại các gói thầu của Sở GTVT Cao Bằng

(CLO) Công ty Cổ phần Quản lý đường bộ Cao Bằng, Công ty Cổ phần Xây dựng giao thông Thành Long là hai nhà thầu "quen mặt" thường xuyên trúng các gói thầu tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng, với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách chỉ là "con số tượng trưng".

Điều tra