(CLO) Gần 3 tháng kể từ khi quân Taliban vào tiếp quản Kabul ngày 15/8, em bé 2 tháng tuổi của cặp vợ chồng người Afghanistan giao cho lính Mỹ trong cuộc không vận hỗn loạn ở sân bay quốc tế Harmid Karzai, đến nay vẫn chưa tìm thấy. Hoàn cảnh bi kịch của em bé này đang được truyền thông thế giới quan tâm.
Mirza Ali Ahmadi và vợ Suraya cùng 5 đứa con của họ đang nháo nhào trong một đám đông hỗn loạn bên ngoài cổng sân bay Kabul vào ngày 19/08, thì một người lính Mỹ, từ hàng rào trên cao, hỏi họ có cần giúp đỡ không.
Lo cho đứa bé hai tháng tuổi Sohail của mình sẽ bị nghiền nát trong đám đông đang tháo chạy, họ giao cậu bé cho người lính, vì nghĩ rằng mình sẽ sớm nhận lại bé khi qua được lối vào, nơi chỉ cách đó khoảng 5m.
Nhưng đúng lúc đó Taliban - lực lượng đã nhanh chóng tiếp quản đất nước khi quân đội Mỹ rút đi - bắt đầu đẩy lùi đoàn người di tản. Cả gia đình phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ mới sang được bên kia hàng rào sân bay.
Nhưng khi họ đã vào bên được trong, Sohail lại không thấy đâu nữa.
Mirza Ali, vốn là nhân viên bảo vệ tại đại sứ quán Mỹ, nháo chạy đi hỏi mọi quan chức mà anh gặp về tung tích của con mình. Anh cho biết, một chỉ huy quân sự nói rằng sân bay quá nguy hiểm đối với một em bé và bé có thể đã được đưa đến một khu vực đặc biệt dành cho trẻ em.
Nhưng khi họ đến, khu vực đó đã hoàn toàn trống rỗng.
“Ông ấy đã cùng tôi đi khắp sân bay để tìm kiếm”, Mirza Ali kể lại. Anh còn cho hay mình cũng không biết tên vị chỉ huy đó vì không nói được tiếng Anh, mà chỉ nhờ các đồng nghiệp Afghanistan từ đại sứ quán để giao tiếp.
Mirza Ali cho biết thêm, một trong những quan chức dân sự mà anh nói chuyện đã bảo với anh rằng Sohail chắc chắn đã được sơ tán. “Họ nói họ không có thẩm quyền để giữ những đứa bé ở đây”.
Bởi vậy, Mirza Ali - 35 tuổi, Suraya - 32 tuổi và những đứa con khác của mình, lần lượt 17, 9, 6 và 3 tuổi, vẫn quyết định lên một chuyến bay sơ tán đến Qatar rồi đến Đức và cuối cùng hạ cánh xuống Mỹ. Gia đình hiện đang ở Fort Bliss ở Texas cùng với những người tị nạn Afghanistan khác, đang chờ được tái định cư ở một nơi nào đó tại Mỹ.
Mirza Ali cho biết, anh cũng thấy các gia đình khác trao con của họ qua hàng rào sân bay Kabul cho các binh sĩ cùng lúc đó. Một video clip ghi lại cảnh một em bé mặc tã được kéo qua dây thép gai đã lan truyền trên mạng xã hội. Sau đó em bé đã được đoàn tụ với cha mẹ của mình.
Nhưng kể từ khi đứa con bé bỏng của Mirza Ali mất tích, ngày tháng cứ trôi đi mà anh vẫn chưa biết tung tích con mình ở đâu. Mỗi khi gặp nhân viên cứu trợ, quan chức Mỹ, anh đều kể cho họ nghe về Sohail. Nhưng nỗi tuyệt vọng vẫn cứ lớn dần.
“Mọi người đều hứa họ sẽ làm hết sức mình, nhưng giờ tất cả vẫn chỉ là những lời hứa”, anh buồn bã cho biết.
Một quan chức chính phủ Mỹ nắm rõ tình hình cho biết vụ việc đã được thông báo cho tất cả các cơ quan liên quan, bao gồm cả các căn cứ của Mỹ và các địa điểm ở nước ngoài. Người ta nhìn thấy đứa trẻ lần cuối khi em được giao cho một người lính Mỹ trong lúc hỗn loạn ở sân bay Kabul, “nhưng rất tiếc không ai có thể tìm thấy đứa trẻ” như ông cho biết.
Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng và phát ngôn viên của Bộ An ninh Nội địa Mỹ, cơ quan đang giám sát các nỗ lực tái định cư, đã chuyển vụ việc này lên Bộ Ngoại giao.
Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chính phủ đang làm việc với các đối tác quốc tế và cộng đồng quốc tế “để xác định vị trí của đứa trẻ, bao gồm cả cảnh báo màu hổ phách quốc tế được ban hành thông qua Trung tâm quốc tế về trẻ em mất tích và bị bóc lột” .
Suraya, người cũng phải nói chuyện thông qua một phiên dịch viên, cho biết cô đã khóc rất nhiều và những đứa con khác của cô cũng rất hoang mang.
“Tất cả những gì tôi đang làm là nghĩ về con mình. Mọi người gọi tôi, mẹ tôi, cha tôi, chị gái tôi, họ đều an ủi tôi và nói rằng tôi đừng lo lắng. Họ tin rằng con trai của tôi rồi sẽ được tìm thấy”.
Nhưng đã gần 3 tháng trôi qua, người ta vẫn chưa có thêm thông tin gì về em bé Sohail.
(CLO Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm thứ Hai kêu gọi Hamas nhanh chóng chấp nhận đề xuất của Israel về một lệnh ngừng bắn ở Gaza và thả các con tin do nhóm phiến quân người Palestine này bắt giữ.
(CLO) Mỹ đã phát hiện 5 đơn vị thuộc lực lượng an ninh Israel chịu trách nhiệm về những hành vi vi phạm nhân quyền, theo Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết vào thứ Hai (29/4). Đây là lần đầu tiên Mỹ đưa ra cáo buộc như vậy về quân đội Israel.
(CLO) Tổng thống Volodymyr Zelenskyy hôm thứ Hai (29/4) phát biểu trong cuộc họp báo chung ở Kiev cùng với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg rằng tình hình trên chiến trường phụ thuộc trực tiếp vào tốc độ cung cấp đạn dược cho Ukraine.
(CLO) Hôm thứ Hai (29/4), Áo kêu gọi những nỗ lực mới nhằm điều chỉnh việc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong các hệ thống vũ khí có thể tạo ra cái gọi là 'robot sát thủ'.
(CLO) Bangladesh một lần nữa phải đóng cửa tất cả các trường tiểu học trên cả nước và các cơ sở giáo dục khác trong đợt nắng nóng nghiêm trọng đang tấn công khắp các khu vực Nam Á và Đông Á.