(CLO) Tác phẩm của Trấn Thành có lẽ không chỉ là một bài ca về tình cha, mà còn đem đến cho khán giả nhiều băn khoăn về tình yêu "bất chấp" của bố mẹ liệu có hoàn toàn đúng đắn?
Xưa nay, nhiều bậc cha mẹ vẫn tâm niệm rằng cố gắng hy sinh cuộc sống của chính mình để bảo bọc con mình, thậm chí bản thân có phải chịu tổn thương. Ông Ba Sang trong “Bố già” cũng là một người như vậy. Khi ông nhận thấy cậu con trai tên Quắn đang ngày càng lấn sâu vào một cuộc sống không có tương lai, ông đã ra sức ngăn cản cho dù chỉ nhận về mình phần thiệt thòi.
Những hành động của Ba Sang đối với Quắn lại vô tình khiến cho anh con trai trở nên bất hiếu. Anh không còn khả năng tự chịu trách nhiệm nữa mà luôn bị đặt dưới áp lực của bố cũng như những người họ hàng xung quanh. Vậy nên, việc hy sinh của "Bố già" ở đây chẳng những không “củng cố” được gì mà còn “hủy hoại” sức đề kháng của đứa con và xa hơn là cả cuộc đời phía trước của nó.
Nếu như, trong mối quan hệ cha con của Ba Sang và Quắn, sự hy sinh đã không làm tròn được bổn phận. Thì sang tình yêu giữa ông và cô Cẩm Lệ, việc hai người hy sinh cho nhau cũng không được mọi người hiểu đúng. Người phụ nữ mang nặng nghĩa tình với ông Ba đã không quản ngại danh phận hay điều tiếng để chăm sóc cho gia đình ông. Mặt khác Ba Sang lại hết lần này đến lần khác từ chối tình cảm của cô Cẩm Lệ.
Tuy nhiên, không phải là ông Ba Sang không yêu cô mà chính vì thương nhiều nên ông không cho phép ông được nhận lời. Ông sợ sẽ có thêm một người nữa phải chịu đựng ông như lời nói của đứa con trai. Điều đó, đã làm lỡ đi một quãng thời gian đáng ra rất hạnh phúc giữa hai người mà thời gian đối với người phụ nữ là rất quý giá. Sự hy sinh ở đây đã vô tình trở thành con dao hai lưỡi.
Nói vậy không có nghĩa là “Bố già” không có những khoảng khắc hy sinh đẹp đẽ. Nhiều người xem sẽ không khỏi rung cảm trước cái quỳ gối của Quắn trước bà Hai Giàu dù trước đó anh đã có những ký ức không mấy vui vẻ với người cô này. Vậy mà vì cứu cha, một người đàn ông cá tính như Quắn đã hy sinh lòng tự trọng của bản thân trước người mà anh ghét nhất. Sự hy sinh đó há chẳng phải rất cao cả hay sao?
Có thể thấy, những hy sinh được đan cài rất khéo léo trong tác phẩm của Trấn Thành và dưới nhiều hệ quy chiếu khác nhau để người xem thấy cả mặt tốt đẹp và cả những "hệ lụy" của sự hai chữ hy sinh.
(CLO) Sáng 27/4, tại Hà Nội, cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024 chính thức khởi động nhằm tìm kiếm gương mặt Đại sứ du lịch hội tụ nhan sắc, trí tuệ, tài năng và bản lĩnh, góp phần quảng bá đến bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam hiện đại, năng động và không ngừng phát triển cùng với những cảnh quan du lịch tuyệt đẹp được thiên nhiên ban tặng.
(CLO) Theo người sáng lập đơn vị thống kê phòng vé độc lập Box Office Vietnam, trong ngày 26/4, bộ phim "Đóa hoa mong manh" của Mai Thu Huyền chỉ còn 5 suất chiếu trên cả nước và có thể sẽ rời rạp với doanh thu hơn 400 triệu đồng.
(CLO) Á vương Huỳnh Võ Hoàng Sơn sẽ có mặt để dự thi tại Ayuttaya, Bangkok, Thái Lan từ ngày 18/5 tới 27/5. Anh được đơn vị nắm bản quyền lựa chọn tại chương trình Road to Manhunt Vietnam 2024 (Nam vương quốc tế) với sự tranh tài của hơn 50 hồ sơ gửi về.
(CLO) Trong một bài phỏng vấn, khi nhắc đến hai chữ cơ duyên và điều tâm đắc nhất khi thực hiện Đóa hoa mong manh, đạo diễn – nhà sản xuất – diễn viên Mai Thu Huyền từng tiết lộ, chị cảm thấy khá hài lòng với những gì đã thực hiện được cho bộ phim.
(CLO) Hàng trăm khách mời đã đến tham dự sự kiện ra mắt phim "Lật mặt 7: Một điều ước"; phim của đạo diễn Lý Hải cũng xác lập kỷ lục phòng vé mới khi bán được 105.000 vé, đánh bại phim "Mai" của Trấn Thành.