Bởi dòng máu trong người mang hai tiếng Việt Nam...

Thứ tư, 15/09/2021 18:04 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trong những ngày này, khi đại dịch covid-19 vẫn còn phức tạp và cuộc chiến ấy vẫn đang từng ngày thử thách đất nước Việt Nam, con người Việt Nam thì bài hát “Nếu anh không về”, “Thân thương dòng máu Việt Nam” của Nhạc sĩ, nghệ sĩ Nhân dân (NSND) Doãn Tiến thực sự xúc động, ý nghĩa.

1. Thân thương dòng máu Việt NamNếu anh không về đều chung một chủ đề ca ngợi, tri ân những người trên tuyến đầu chống dịch. Dù mỗi bài với âm hưởng khác nhau, bài thì đầy hào hùng, tha thiết bài thì da diết, sâu lắng... Nhưng đều cho thấy sự mầu nhiệm của âm nhạc khi đã nói hộ triệu trái tim người Việt trong hoàn cảnh đất nước lâm nguy.  Những hình ảnh của “nhịp thở Tổ quốc nặng trĩu lo âu, căng mình chống dịch”, những dấu chân người lính mọi nẻo biên cương, từng chiến sĩ áo trắng căng mình trên tuyến đầu...Tất cả họ đã gác lại niềm riêng vì nghĩa chung, không quản gian nguy, không nề hà cả mạng sống đúng với một tinh thần “khi Tổ quốc cần họ biết sống xa nhau" (Trích bài thơ: Cuộc chia ly màu đỏ - Nguyễn Mỹ).  

boi dong mau trong nguoi mang hai tieng viet nam hinh 1

Nhạc sĩ, nghệ sĩ Nhân dân (NSND) Doãn Tiến

Chia sẻ về hai bài hát, NSND Doãn Tiến cho biết: Đại dịch đang hoành hành, có biết bao nhiêu sự hy sinh, bao nhiêu công lao của những người trên tuyến đầu đặc biệt là các chiến sĩ bác sĩ, các tình nguyện viên, biết bao mồ hôi, nước mắt và cả máu đã đổ xuống trong cuộc chiến này.  Nó gợi cho tôi cảm xúc, tôi mong muốn có một sự đóng góp nhỏ bé để ca ngợi, động viên những con người thầm lặng như thế. Và rồi may mắn thay khi bắt gặp những hồn thơ của anh Phan Dương, anh Vũ Tuấn, rồi lại gặp được những ca sĩ rất nhiệt tình, đồng cảm. Hai bài hát được ba ca sĩ hát, có bài hát hai ca sĩ thể hiện, một ca sĩ ở Sài Gòn và hai ca sĩ Hà Nội. Đó là ca sĩ Minh Vương, Phạm Trang, Tiến Hưng cùng với nhạc sĩ phối khí Hùng SâmViệc thu thanh, thu âm, phối khí đều rất nhanh, nhiệt tình và sự chung sức ấy đã giúp bài hát hoàn thành, đến được với công chúng yêu nhạc.

2. Thường người ta cảm nhận về người lính bao giờ cũng là người cầm vũ khí trên chiến trường, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, hy sinh trong các trận chiến lớn để chống giặc ngoại xâm. Đó thường là những hình ảnh lớn và rõ nét nhất của người lính từ xưa đến nay trong lòng của mỗi người chúng ta. Nhưng mà ngày nay người lính không phải chỉ có việc đó, người lính bây giờ vất vả vô cùng với vô vàn những nhiệm vụ cấp trên giao. Đối với nhân dân vùng sâu, vùng xa đặc biệt là trong mùa dịch hiện nay, một vài ngày gần đây nhất chúng ta thấy những chuyến xe hành quân của các chiến sĩ vào Nam, vào tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh. Họ không quản những công việc đời thường nhưng rất là quý giá, ý nghĩa trong những ngày giãn cách, vì nhân dân chống dịch như chống giặc. Đặc biệt ấn tượng là những "thiên thần áo trắng" với những hy sinh, những nỗi niềm riêng nặng trĩu nhưng gác lại để  kiên cường, bản lĩnh xông pha cứu người.

X

boi dong mau trong nguoi mang hai tieng viet nam hinh 2

Bài hát Thân thương dòng máu Việt Nam

Tất cả những hình ảnh đó được hai bài hát truyền tải đến công chúng, thực sự xúc động đến nghẹn ngào. 

“Hai bài hát là hai chất riêng và rất là khác nhau. Cả hai bài đều nói về người lính và những người chiến sĩ áo trắng nhưng một bài thì mạnh mẽ, rắn rỏi. Bài "Thân thương dòng máu Việt Nam" có cái gì đó đi sâu về hình ảnh của người chiến sĩ Việt Nam, mang nặng một tình yêu quê hương, đất nước trong cái điều kiện chống dịch như vậy. Nó hoành tráng, khỏe mạnh, rắn rỏi. Bài “Nếu anh không về” nói về một cái mạch tình cảm rất đời thường nhưng nó lại rất sâu đậm. Nếu anh đi, em ở nhà lo cho gia đình, con cái, anh đi vào nơi xa xôi, hiểm nguy mà có thể không có ngày về, nếu như anh không về thì em cũng đừng buồn vì anh là người chiến sĩ áo trắng em ơi. Nó có những điều rất nhỏ bé, những tình cảm rất mộc mạc, đơn sơ nhưng lại đem đến cho người ta nhiều cảm xúc” - NSND Doãn Tiến xúc động chia sẻ.

3. Hai bài hát mang đầy hơi thở cuộc sống, hơi thở của nhân dân, của quần chúng, hướng về những người chiến sĩ áo trắng, người chiến sĩ công an, những người tình nguyện viên một cách thầm lặng trên tuyến đầu. Trong thời bình nhưng họ lại là những chiến sĩ lao vào những nơi rất khốc liệt.

X

"Tôi muốn gửi gắm một thông điệp với tất cả tình cảm của mình qua những nốt nhạc, qua những vần thơ để có thể thay lời của những người dân, họ không nói được bằng âm nhạc mình có thể thay họ truyền đạt, nói bằng âm nhạc, bằng thơ ca để ca ngợi những sự hy sinh lớn lao ấy. Để mọi người có thể hiểu hết về tinh thần của những con người ấy, họ hy sinh không chỉ vật chất, không chỉ sức khỏe mà hy sinh cả về tình cảm, về trái tim, về tâm hồn của họ. Khi mà “Anh không thể nghĩ tình riêng mình được...”, “Bởi Tổ quốc cần anh chẳng thể ngồi yên...”, “ Thương Tổ quốc em ơi hãy đợi, hết dịch rồi anh sẽ lại về thôi”... Những con người ấy đã phải hy sinh rất nhiều vì chúng ta, lời biết ơn có lẽ không bao giờ đủ được, tôi chỉ biết gửi điều ấy bằng ngôn ngữ của âm nhạc..." - NSND Doãn Tiến tâm sự.

boi dong mau trong nguoi mang hai tieng viet nam hinh 3

Từ khi biết đến hai bài hát này, tôi vẫn thường mở nghe trong những ngày giãn cách này như để tiếp thêm sức mạnh tinh thần, để luôn nhớ và biết ơn, để trân trọng mỗi ngày còn được thở, được mạnh khỏe... và ý thức hơn trong việc phòng dịch, tránh lây lan để những người trên tuyến đầu sớm được trở về với tổ ấm bình yên của họ.

Và trong những lúc lo âu, sợ hãi thì văng vẳng đâu đây ca từ của bài hát với một niềm tin mãnh liệt vào ngày “chiến thắng giặc covid-19” cũng giống như “ngọn gió mát lành” thổi vào tâm hồn mỗi người và hy vọng bình yên sẽ lại về trên mọi nẻo đường quê hương. Bởi có một sức mạnh tiềm tàng trong trái tim người Việt, sức mạnh của tinh thần yêu nước, đoàn kết: “Muôn triệu trái tim hòa cùng nhịp đập”. “Bởi dòng máu trong người mang hai tiếng Việt Nam”...

Những rung động sâu xa trong lòng người trỗi dậy khi tiếng hát cất lên, thực tế cuộc chiến cũng đang dần có những tín hiệu tích cực. Và đâu đó thẳm sâu trong mỗi người đã hiện diện niềm tin rằng, dông bão rồi sẽ qua, mây mù sẽ tan, nhường chỗ cho mây trắng trời xanh, cho yên bình trở lại. Cảm ơn NSND Doãn Tiến, cảm ơn những ca từ ý nghĩa, những giọng hát đầy lửa của  tuổi trẻ để thêm hy vọng, tin tưởng vào những quyết sách chống dịch, tuân thủ nguyên tắc 5K và nuôi niềm tin rằng, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng.

Sông Mây

Bình Luận

Tin khác

Bảo tàng tỉnh Gia Lai tiếp nhận hơn 200 kỷ vật của Anh hùng Núp

Bảo tàng tỉnh Gia Lai tiếp nhận hơn 200 kỷ vật của Anh hùng Núp

(CLO) Việc trao tặng những kỷ vật của Anh hùng Núp cho Bảo tàng tỉnh Gia Lai với mong muốn lan tỏa những câu chuyện vô cùng thú vị về một người con ưu tú của các dân tộc Tây Nguyên.

Đời sống văn hóa
Du khách nghẹn ngào khi xem bức tranh panorama tái hiện chiến dịch Điện Biên Phủ

Du khách nghẹn ngào khi xem bức tranh panorama tái hiện chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) Bức tranh panorama được vẽ bằng chất liệu sơn dầu với chiều dài 132m, cao 20,5 m, đường kính 42 m (tổng diện tích 3.225 m2) đã tái hiện hoàn toàn chiến dịch Điện Biên Phủ hào hùng, đầy máu xương mà ông cha đã hi sinh để giành lại độc lập dân tộc.

Đời sống văn hóa
Khẳng định công lao của Giáo sư Đào Duy Anh đối với cách mạng và nền học thuật Việt Nam

Khẳng định công lao của Giáo sư Đào Duy Anh đối với cách mạng và nền học thuật Việt Nam

(CLO) Ngày 28/4, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Hoạt động Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám tổ chức Hội thảo “Giáo sư Đào Duy Anh: Từ chiến sĩ cách mạng đến học giả uyên bác” nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Giáo sư Đào Duy Anh (1904 - 2024).

Đời sống văn hóa
Quân dân cả nước và bạn bè quốc tế đồng lòng chung sức với chiến sĩ Điện Biên

Quân dân cả nước và bạn bè quốc tế đồng lòng chung sức với chiến sĩ Điện Biên

( CLO) Khi Chiến dịch Điện Biên Phủ bước vào giai đoạn then chốt, Trung ương Đảng quyết tâm giành toàn thắng, đã động viên quân dân toàn quốc cùng nỗ lực hết sức để hỗ trợ cho các chiến sĩ, đảm bảo cung cấp đầy đủ cho đồng đội trên tiền tuyến và phối hợp chiến đấu với chiến trường Điện Biên Phủ.

Đời sống văn hóa
Du khách mãn nhãn với màn pháo hoa khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

Du khách mãn nhãn với màn pháo hoa khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

(CLO) Tối ngày 27/4, chương trình bắn pháo hoa tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã diễn ra khiến nhiều người dân hò reo, dùng điện thoại ghi lại những khoảnh khắc đẹp của màn pháo hoa nghệ thuật.

Đời sống văn hóa