Bức tranh nhặt từ bãi rác bất ngờ được bán với giá hơn 2 tỷ đồng

Thứ hai, 28/06/2021 05:59 AM - 0 Trả lời

(CLO) Người bán giấu tên đã nhặt nó tại một bãi rác cạnh trung tâm quyên góp cạnh vào mùa hè năm ngoái

Một bức tranh của nghệ sĩ nổi tiếng David Bowie được mua với giá 4 USD tại một bãi rác ở Canada đã được bán đấu giá với giá 88.000 USD (hơn 2 tỷ đồng) sau khi chủ nhân phát hiện ra đây là một tác phẩm quý hiếm của ngôi sao huyền thoại người Anh.

Ông Rob Cowley, chủ tích nhà đấu giá Cowley Abbott bên cạnh bức tranh trị giá hơn 2 tỷ đồng.

Ông Rob Cowley, chủ tích nhà đấu giá Cowley Abbott bên cạnh bức tranh trị giá hơn 2 tỷ đồng.

Được vẽ trên khung canvas 9,75 x 8 inch, bức chân dung trừu tượng màu đỏ, trắng và xanh lam là một phần của loạt 47 tác phẩm mà Bowie đã vẽ từ năm 1995 đến năm 1997 mà ông đặt tên là Dead Heads (hay D Head).

Người bán, chưa được xác định danh tính, đã nhặt nó tại một bãi rác cạnh trung tâm quyên góp Machar Mall vào mùa hè năm ngoái.

Chủ tịch nhà đấu giá Cowley Abbott, cho biết ông đã “kinh ngạc” khi đọc được chữ “David Bowie” và nhận ra đó là chữ ký của nghệ sĩ được khắc trên mặt sau bức tranh.

Người chủ đã mang tác phẩm đến cho họ vào tháng 11 và họ đã chứng thực bức vẽ với một chuyên gia Bowie ở Anh.

Bức vẽ đã được đưa ra bán đấu giá trong một cuộc đấu giá trực tuyến diễn ra vào thứ Năm, với “vô vàn” sự quan tâm sau khi câu chuyện về bức tranh bị thất lạc xuất hiện trên khắp thế giới.

Bức tranh sau đó đã được một người mua tư nhân ở Mỹ giành được với số tiền khổng lồ 88.000 đô la (hơn 2 tỷ đồng), gấp hơn 10 lần giá trị ước tính.

Được vẽ trên khung canvas 9,75 x 8 inch, bức chân dung trừu tượng màu đỏ, trắng và xanh lam là một phần của loạt 47 tác phẩm mà Bowie đã vẽ từ năm 1995 đến năm 1997 mà ông đặt tên là Dead Heads.

Được vẽ trên khung canvas 9,75 x 8 inch, bức chân dung trừu tượng màu đỏ, trắng và xanh lam là một phần của loạt 47 tác phẩm mà Bowie đã vẽ từ năm 1995 đến năm 1997 mà ông đặt tên là Dead Heads.

Rob Cowley, Chủ tịch nhà đấu giá, nói với Blog TO: “Phòng trưng bày của chúng tôi ngập tràn những lời kêu gọi và sự quan tâm dành cho bức tranh Bowie trong suốt thời gian diễn ra Phiên đấu giá Nghệ thuật Quốc tế Trực tuyến.”

“Đó là một hiện tượng mà chúng tôi gọi là Hiệu ứng Hollywood, khi có một cái tên nổi tiếng được gắn vào, hoặc khi có một tập hợp các tình huống bất thường hiếm có hoặc câu chuyện quan tâm đến con người đằng sau tác phẩm nghệ thuật”, ông nói thêm.

Bowie là một nghệ sĩ và nhà sưu tập nghệ thuật bắt đầu vẽ tranh vào năm 1976, một sở thích mà ông đã bắt tay vào thực hiện vào những năm 1990.

Được biết đến với phong cách tiên phong riêng mình, Bowie học nghệ thuật và thiết kế khi còn trẻ và có tình yêu mỹ thuật trong suốt cuộc đời của mình.

Ca sĩ từng đoạt giải Grammy, qua đời vì bệnh ung thư gan ở tuổi 69 vào năm 2016, đã có nhiều kỷ lục mang tính biểu tượng gắn liền với những album Let\'s Dance năm 1983, The Rise and Fall of Ziggy Stardust và The Spiders from Mars năm 1972.

Tác phẩm nghệ thuật của ông bị ảnh hưởng nặng nề bởi các xu hướng nghệ thuật hiện đại của thế kỷ 20 và các bức tranh của ông có ảnh hưởng phong cách của các họa sĩ Đức, Francis Bacon và Trường phái họa sĩ London, Cowley Abbott cho biết trong một thông cáo báo chí.

Johnny Kershner, người đã làm việc tại bãi rác Machar trong ba năm, nói với Northbaynipissing.com rằng anh không thể tin được rằng trung tâm quyên góp lại có thể vứt đi một tác phẩm nghệ thuật hiếm có như vậy.

Nhà đấu giá cũng liên hệ với Andy Peters, người đã thu thập chữ ký của Bowie từ năm 1978 để chứng thực chữ ký của ca sĩ.

Peters nói với truyền thông: “Lần đầu tiên tôi nhìn thấy bức tranh, tôi đã biết nó là gì”.

Không rõ bức chân dung của ai, nhưng Bowie thường vẽ các thành viên ban nhạc, bạn bè và người quen cũng như tự họa chân dung.

“Trong trường hợp này, ngay cả giới tính cũng khó phân biệt vì không có bất kỳ đặc điểm nào trên khuôn mặt ngoài những đường nét góc cạnh”, ông chủ đấu giá Cowley nói với truyền thông. “Đó là một bức chân dung khá nổi bật, nhưng rất khó để nói chính xác nó có thể là ai.”

Nhân vật trong bức tranh nằm nghiêng và không có nét mặt nào với mái tóc xõa ngang mặt.

Nhân vật này mặc trang phục màu xanh mòng két và có những nét chấm phá trên tóc với một số mảng tóc màu đỏ sẫm bao quanh khuôn mặt.

Một bức tranh từ cùng một bộ sưu tập đã bán được 27.500 đô la khi nó được chào bán tại nhà đấu giá Christies vào năm 2018.

Huy Hoàng

Tin khác

Tiết lộ khuôn mặt của người phụ nữ Neanderthal 75.000 năm trước

Tiết lộ khuôn mặt của người phụ nữ Neanderthal 75.000 năm trước

(CLO) Ngày 2/5, một nhóm nhà khảo cổ học ở Anh đã tiết lộ khuôn mặt được tái tạo của một phụ nữ Neanderthal sống cách đây 75.000 năm, đồng thời đánh giá lại cái nhìn về loài người họ hàng với loài người thông minh chúng ta này.

Thế giới 24h
Nga liên tiếp chiếm được các vùng lãnh thổ lớn, Ukraine mòn mỏi chờ vũ khí Mỹ

Nga liên tiếp chiếm được các vùng lãnh thổ lớn, Ukraine mòn mỏi chờ vũ khí Mỹ

(CLO) Suốt 5 tháng chờ đợi Quốc hội Mỹ thông qua khoản viện trợ quân sự 61 tỷ USD có thể khiến các tuyến đầu của lực lượng Ukraine phải gánh chịu những thiệt hại lâu dài trong nhiều tháng tới.

Thế giới 24h
Số người chết tăng lên 24 trong vụ sụt lở đường cao tốc ở Quảng Đông, Trung Quốc

Số người chết tăng lên 24 trong vụ sụt lở đường cao tốc ở Quảng Đông, Trung Quốc

(CLO) Ít nhất 24 người thiệt mạng sau khi một đoạn đường cao tốc ở tỉnh Quảng Đông phía nam Trung Quốc bị sụt lở do mưa lớn vào rạng sáng thứ Tư (1/5), khi bắt đầu kỳ nghỉ Ngày Quốc tế Lao động.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng ở Kenya, số người thiệt mạng tăng lên 181

Lũ lụt nghiêm trọng ở Kenya, số người thiệt mạng tăng lên 181

(CLO) Lũ lụt và lở đất trên khắp Kenya đã khiến 181 người thiệt mạng kể từ tháng 3, với hàng trăm ngàn người buộc phải rời bỏ nhà cửa, theo chính quyền và Hội Chữ thập đỏ nước này cho biết vào thứ Tư (1/5).

Thế giới 24h
Cảnh sát và người biểu tình đụng độ ở Paris trong cuộc biểu tình Quốc tế Lao động

Cảnh sát và người biểu tình đụng độ ở Paris trong cuộc biểu tình Quốc tế Lao động

(CLO) Cảnh sát Pháp cho biết 12 sĩ quan đã bị thương và 45 người ở Paris bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình truyền thống vào Ngày Quốc tế Lao động hôm thứ Tư, mặc dù các cuộc biểu tình đã lắng dịu hơn nhiều so với năm ngoái.

Thế giới 24h