(CLO) Người chồng đã bóp cổ, nhấn đầu vợ vào thau nước trong lúc chị này đang gội đầu dẫn đến tử vong. Sau đó, đối tượng ôm vợ khóc lóc, tạo hiện trường vụ án 'giết người, cướp tài sản'.
Sáng 20/5, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, liên quan đến vụ sát hại vợ là chị Phạm Thị Tuyết (31 tuổi) rồi cướp nhiều tài sản, cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự chồng chị Tuyết là Phạm Văn Tới (31 tuổi, ngụ P.An Phú, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) để điều tra.
Theo Công an Quảng Nam, tại cơ quan điều tra Tới khai nhận đã bóp cổ, nhận đầu vợ vào thau nước trong lúc chị Tuyết đang gội đầu.
Công an xác định nạn nhân Tuyết chết do ngạt nước, phù hợp với lời khai của Tới. Một số tài sản trên người nạn nhân gồm dây chuyền, nhẫn vàng cũng đã được công an thu giữ.
Cũng theo công an, Tới là người câm điếc, có những nhược điểm về thể chất, tinh thần nên việc điều tra làm rõ nguyên nhân, mục đích, động cơ gặp nhiều khó khăn.
Trước đó, vào lúc 9 giờ 15 ngày 16/5, Phạm Văn Tới phát hiện vợ mình bị ngất trong nhà vệ sinh của gia đình nên nhờ người dân gần đó đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.
Tuy nhiên, khi được đưa đến bệnh viện thì chị Tuyết tử vong.
Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định trên cổ của chị Tuyết có vết bầm tím, mất 1 sợi dây chuyền vàng (2 chỉ) và 1 nhẫn vàng (1 chỉ).
Được biết, hai vợ chồng anh Tới bị câm điếc bẩm sinh. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.
(CLO) Ở độ tuổi 97 nhưng cụ Cao Xuân Thọ (xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vẫn hừng hực khí thế khi kể lại những ngày tham gia phá bom, phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
(CLO) 120 giàn pháo hoa được lực lượng chức năng thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá lắp đặt trước bờ biển đối diện sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn để chuẩn bị cho Lễ hội du lịch biển năm 2024.
(CLO) Thông tin được lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên xác nhận, sau khi lực lượng chức năng địa phương này đã tìm được thi thể thứ 4 của vụ tai nạn vào hồi 8 giờ 10 phút ngày 27/4.