(CLO) Vụ án xảy ra tại khu vực P.6, Q.Bình Thạnh, TP.HCM đã được khởi tố gần một năm trước, nhưng đến nay vẫn phải gia hạn thời gian lần 2 để điều tra. Trong khi đó, cả bị hại cùng nhân chứng đều nhận dạng được bị can và mong muốn công an sớm đưa người phạm tội ra trước pháp luật.
Đánh người gây thương tích
Phản ánh với báo Nhà báo & Công luận, anh Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1986, tạm trú tại TP.HCM) cho biết, anh có quen biết và nợ số tiền là 30 triệu đồng của 2 người đàn ông tên Lộc và Tuấn. Vào khoảng 20 giờ ngày 30/7/2019, anh Cường đang làm việc tại số 40 Nguyễn Văn Đậu, phường 5, quận Phú Nhuận, TP.HCM thì nhận được cuộc điện thoại của Tuấn yêu cầu trả số tiền 15 triệu đồng mà anh Cường thiếu nợ người này.
Sau khi anh Cường ra ngoài thì bị Tuấn và những người đi cùng kéo qua hẻm 27 Nguyễn Văn Đậu (thuộc địa phận phường 6, quận Bình Thạnh) để nói chuyện. Tuy nhiên, lúc này anh Cường lại bất ngờ bị các đối tượng đánh.
Sau sự việc, anh Cường đã làm đơn tố giác tội phạm, gửi đến Công an quận Bình Thạnh và Công an phường 6, quận này. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQ CSĐT) đã tiến hành kiểm tra, xác minh tố giác về tội phạm nêu trên. Đồng thời, qua giám định, tỉ lệ tổn thương cơ thể của anh Nguyễn Văn Cường là 20%. Kết quả giải quyết đơn tố giác của anh Cường, ngày 29/10/2019, CQ CSĐT Công an quận Bình Thạnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với tố giác về tội phạm.
Liên quan đến vụ án, ngày 8/5 vừa qua, Thượng tá Dương Ngọc Danh – Phó Thủ trưởng CQ CSĐT Công an quận Bình Thạnh đã ra thông báo số 1030 cho biết đã đề nghị Viện kiểm sát nhân dân quận này gia hạn thời gian điều tra vụ án lần thứ 2 để tiếp tục điều tra. Tiếp đó, ngày 23/5, điều tra viên Trần Văn Chung (CQ CSĐT Công an quận Bình Thạnh) cũng đã triệu tập anh Cường đến ghi lời khai về vụ án.
Cần sớm làm rõ vụ án
Theo phản ánh của anh Cường, tại buổi làm việc với CQ CSĐT vào ngày 23/5, phía công an có yêu cầu anh nhận dạng nhân chứng tên Nguyễn Ngọc H. Về việc này, anh Cường cho rằng mình không biết bà H. chứng kiến sự việc khi nào. Bởi lẽ, theo anh Cường, tại thời điểm xảy ra vụ án, bà H. đang làm việc trong phòng (thời gian đó anh Cường và bà H. đều cùng làm việc tại số 40 Nguyễn Văn Đậu) thì không thể chứng kiến sự việc được.
Anh Cường cũng cho biết, sau khi vụ án được khởi tố, người trực tiếp chứng kiến là anh H. A. (cũng làm việc tại số 40 Nguyễn Văn Đậu) đã có lời khai đầy đủ, khách quan tại Công an phường 6 và Công an quận Bình Thạnh. Thế nhưng, không hiểu sao CQ CSĐT lại chưa khởi tố bị can mà phải đề nghị gia hạn điều tra vụ án lần 2 và yêu cầu nhận dạng nhân chứng khác?
Tiếp nhận những phản ánh và mong muốn báo chí vào cuộc của anh Cường, PV báo Nhà báo & Công luận đã 2 lần đến liên hệ Công an quận Bình Thạnh để tìm hiểu và xác minh thông tin. Tuy nhiên, đến hiện tại, phía công an vẫn chưa có câu trả lời giải đáp những vấn đề mà nhóm PV nêu ra.
Ở một diễn biến khác, nhóm PV cũng đã tìm gặp anh H. A. (người được anh Cường cho biết là nhân chứng trực tiếp chứng kiến việc anh Cường bị đánh) để xác minh thông tin. Xác nhận với PV, anh H. A. trình bày, vào khoảng 20 giờ ngày 30/7/2019, anh vừa ra khỏi phòng sau khi phục vụ khách tại khu A massage 40 Nguyễn Văn Đậu thì nghe tiếng xô xát.
Khi anh H. A. ra ngoài thì thấy anh Cường bị 3 người đánh tại địa điểm đúng như anh Cường khai báo với công an. Thấy anh Cường mặt dính đầy máu nên anh H. A. đã đưa anh Cường đến cấp cứu tại Bệnh viện Gia Định.
“Ngày 31/7/2019, tôi được công an lấy lời khai và miêu tả lại sự việc xảy ra. Lúc đó, tôi nhận ra những người đánh anh Cường tên là Tuấn và Lộc nên đã miêu tả lại vóc dáng. Sau đó, ngày 14/8/2019, tôi được điều tra viên Trần Văn Chung – Công an quận Bình Thạnh mời lên lấy lời khai chi tiết sự việc xảy ra trước đó, cho tôi nhận dạng những người đánh Cường qua hình ảnh từng người và tôi nhận ra trong đó có Tuấn, Lộc nên đã có lời khai đầy đủ nhận dạng tại Công an quận Bình Thạnh”, anh H. A. cho biết.
Như vậy, có thể thấy phản ánh của anh Cường và xác nhận của anh H. A. là trùng khớp, có cơ sở để xem xét làm rõ. Thiết nghĩ, CQ CSĐT Công an quận Bình Thạnh cần sớm điều tra, làm rõ vụ án để buộc những người phạm tội ra chịu tội trước pháp luật, tránh để xảy ra việc bỏ lọt tội phạm khiến người bị hại hoang mang, lo sợ.
(CLO) Chiều ngày 17/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình vừa ra Quyết định truy nã đặc biệt đối với Trần Văn Thông (SN 1968, trú tại thôn Hồng Sơn, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) về tội danh “Giết người”.
(CLO) Trần Thị Đầm, nguyên kế toán Trường TH và THCS Chơ Glong, huyện Kong Chro (Gia Lai), đã nâng khống số tiền lương thực lĩnh hàng tháng của trường nhằm chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng.
(CLO) HĐXX phúc thẩm cho rằng, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long có nhiều cống hiến cho ngành y tế nước nhà, từng đào tạo nhiều tiến sĩ và đã nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục vụ án nên được giảm hình phạt, nhận mức án 17 năm tù (án sơ thẩm 18 năm tù về tội "Nhận hối lộ").
(CLO) Đường dây đánh bạc qua mạng internet do Dương Quốc Quân cầm đầu hoạt động từ tháng 9/2022 đến nay, tổng số tiền dùng để giao dịch liên quan đến đánh bạc lên đến hơn 300 tỷ đồng.