Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu
(CLO) Sản phụ 34 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, đau bụng nhiều, huyết áp giảm do thai ngoài tử cung bị vỡ và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu và truyền 6 đơn vị máu.
Theo dõi báo trên:
Cấp cứu tai nạn luôn là thử thách lớn đối với đội ngũ y bác sĩ, đặc biệt với những bệnh nhân khi đưa vào viện dấu hiệu sinh tồn gần như bằng không.
Với những người bác sĩ trực cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai thì việc đó thường xuyên xảy ra, và sau những nỗ lực cùng sự chuyên nghiệp nhiều bệnh nhân đã được cứu khỏi lưỡi hái tử thần để sống trở lại một cách phi thường.
Câu chuyện cứu sống nữ sinh P.L.Q.N, 21 tuổi, quê quán ở Thường Tín, Hà Nội, là sinh viên Trường Đại học Mở là một minh chứng như thế.
Theo đó, vào lúc 22h30 phút ngày 28/2, P.L.Q.N bị tai nạn giao thông được đưa vào cấp cứu vào Trung tâm Cấp cứu A9 - Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng ngừng tuần hoàn ngoại viện, đa chấn thương.
Ngay lập tức, bệnh nhân được cấp cứu hồi sức tim phổi, đến khi thấy dấu hiệu tim đập lại, nhưng huyết động rất yếu, da niêm nhợt trắng và được truyền 2 đơn vị máu tối cấp.
Chẩn đoán sơ bộ: bệnh nhân bị chấn thương ngực kín, theo dõi vỡ tâm thất trái, tràn máu ngoài tim, chèn ép tim cấp xương sườn 2 bên gãy gần hết, theo dõi chấn thương sọ não, sốc mất máu, tràn máu, tràn khí màng phổi 2 bên.
Với mục tiêu tối thượng là cứu người, bệnh nhân được đẩy thẳng lên phòng mổ trong tình trạng những dấu hiệu sinh tồn vô cùng mong manh: huyết áp khó đo, SPO2 khó bắt, vận mạch liều cao, dẫn lưu màng tim dưới ức hơn 1.000 ml máu.
Bác sĩ Hoàng Tuấn trong ekip gây mê hồi sức của Trung tâm Gây mê hồi sức - Bệnh viện Bạch Mai đã chia sẻ: Mình cùng nhóm gây mê hồi sức (gồm các bác sĩ Ngọc Anh, Hoàng, Hưng) nhanh chóng đặt Catheter tĩnh mạch trung tâm, ven lớn, huyết áp xâm lấn, bù dịch và lĩnh máu cấp cứu.
Các bác sĩ phẫu thuật thuộc Khoa Phẫu thuật lồng ngực và mạch máu, C8 - Viện Tim mạch đã khẩn trương mở màng phổi cấp cứu, cưa xương ức, mở màng tim, khâu cầm máu nhĩ phải, trái, truyền gần 3 lít máu và các chế phẩm máu.
Sau khi được khẩn trương cấp cứu ban đầu tại Trung tâm Cấp cứu A9 và mổ cấp cứu, bệnh nhân được chuyển lên Hồi sức tích cực ngoại khoa trong tình trạng nặng, cần theo dõi sát sao và điều trị tích cực.
Do tai nạn giao thông quá nặng nề, có thể nói là khủng khiếp, trải qua những giờ sinh tử của cấp cứu, phẫu thuật, bệnh nhân suy đa tạng, rối loạn đông máu do mất máu nhiều do ngừng tuần hoàn ngoại viện và phải vận mạch liều cao trong và sau phẫu thuật.
Lãnh đạo đơn vị gồm bác sĩ Vũ Văn Khâm - Phó Giám đốc Trung tâm Gây mê hồi sức, bác sĩ Ngô Sĩ Qúy - Trưởng đơn vị Hồi sức ngoại khoa, Đơn nguyên B đã trực tiếp chỉ đạo, theo dõi.
Bác sĩ Dương Văn Nam, người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân tại Hồi sức ngoại khoa chia sẻ: “Chúng tôi đã làm việc hết sức tích cực với các phương án can thiệp điều trị tối ưu: Lọc máu, kiểm soát huyết động bằng Picco, kiểm soát thân nhiệt, thuốc vận mạch trợ tim, thở máy bảo vệ phổi, truyền máu, chăm sóc dinh dưỡng”.
Sau 7 ngày điều trị tích cực tại Trung tâm Gây mê hồi sức, bệnh nhân đã tỉnh, nhận biết tốt, đã cai thở máy, các chức năng phổi, gan, thận dần hồi phục. Và cho đến nay, ngày 21 tháng 3, bệnh nhân đã gần như hồi phục hoàn toàn và được chuyển lên Khoa Phẫu thuật lồng ngực và mạch máu để theo dõi vết mổ và chuẩn bị xuất viện.
Bệnh nhân P.L.Q.N, 21 tuổi, quê quán ở Thường Tín, Hà Nội, là sinh viên Trường Đại học Mở, trên đường về nhà sau khi đi dạy thêm đã bị tai nạn giao thông kinh hoàng. Trong tình trạng thập tử nhất sinh, ngừng tim, ngừng tuần hoàn ngoại viện, sốc mất máu, đa chấn thương đã được đưa vào Trung tâm Cấp cứu A9 - Bệnh viện Bạch Mai.
Có thể nói với tình trạng cực kỳ nặng của bệnh nhân lúc ấy, hầu như các y bác sĩ có mặt lúc đó đều thoáng nghĩ đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra.
Nhưng ngay trong những phút chạm vào nỗi tuyệt vọng như thế, các y bác sĩ luôn “Chiến đấu” hết mình, nói theo lối nói dân gian là “Còn nước còn tát”, còn một phần nghìn tia hy vọng thì còn tận tâm tận sức hết mình để giành giật sự sống cho bệnh nhân.
Điểm mấu chốt để có được thành công của trường hợp này là xử lý nhanh chóng kịp thời, phối hợp nhịp nhàng ăn ý đa chuyên khoa.
Đến nay, khi nhìn cô gái trẻ xinh đẹp ngồi đọc sách, chơi với thú bông ngay tại bệnh phòng, chuẩn bị được ra viện, không ai có thể nghĩ rằng với tình trạng như lúc ấy, cô có thể được như ngày hôm nay.
(CLO) Sản phụ 34 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, đau bụng nhiều, huyết áp giảm do thai ngoài tử cung bị vỡ và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu và truyền 6 đơn vị máu.
(CLO) Dịp nghỉ lễ nhu cầu đi lại người dân nhiều nên tăng nguy cơ lây lan dịch, trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới đã cảnh báo việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên thế giới.
(CLO) Một tài khoản mạng xã hội đã đăng thông tin sai sự thật trên các hội, nhóm và các trang mạng xã hội mạo danh Bệnh viện nhi Trung ương để huy động tiền từ thiện.
(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.
(CLO) Trẻ nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng co giật, nôn nhiều, rối loạn ý thức, da xanh tái.