Nam thanh niên giết người từ món nợ 3 triệu đồng
(CLO) Ngày 6/5, Công an TP Tân Uyên (Bình Dương) bàn giao đối tượng Huỳnh Nhật Thịnh (SN 2006, quê Cà Mau) cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thụ lý điều tra theo thẩm quyền.
Theo dõi báo trên:
Cụ thể, theo cáo trạng, mặc dù chính quyền Đà Nẵng yêu cầu “ai ở đâu ở yên đó” để phòng, chống dịch COVID-19 nhưng 15h ngày 4/9, Tâm vẫn chạy xe máy đến nhà anh Nguyễn Trung (thôn Túy Loan Đông 1, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) để uống rượu.
Đến 16h30 cùng ngày, Tâm chạy xe máy theo đường bê tông liên thôn Túy Loan Tây đi thôn Dương Lâm 2 để về nhà. Do uống say, Tâm chạy xe với tốc độ cao, tông thẳng rào chắn của chốt kiểm soát dịch tại thôn Dương Lâm 2 khiến xe và người ngã.
Sau khi ngồi dậy, thấy anh Nguyễn Văn Nam, Công an xã Hòa Phong đang trực chốt, Tâm vô cớ chửi bới, thách thức rồi lao vào đánh.
Anh Nam và lực lượng tại chốt nhanh chóng khống chế, bắt giữ Tâm, báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đến tạm giữ, làm việc.
Qua làm việc, cơ quan công an xác định Tâm vi phạm các lỗi: chạy xe khi trong máu có nồng độ cồn vượt quá mức cho phép, không mang theo giấy tờ xe, thuộc trường hợp không được phép ra đường và có hành vi chống người thi hành công vụ.
Được biết, Tâm từng có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, chấp hành xong án phạt tù ngày 22/3/2020, chưa được xóa án tích.
Tại phiên tòa, Tâm thừa nhận hành vi của mình nên sau khi xem xét toàn diện, HĐXX TAND huyện Hòa Vang tuyên phạt bị cáo 2 năm 6 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ.
(CLO) Ngày 6/5, Công an TP Tân Uyên (Bình Dương) bàn giao đối tượng Huỳnh Nhật Thịnh (SN 2006, quê Cà Mau) cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thụ lý điều tra theo thẩm quyền.
(CLO) Bà Nguyễn Thị Nhị - Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ môi trường Thi Nhị (thôn Cầu Vàng, xã Kdang, huyện Đak Đoa, Gia Lai) vừa bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú về hành vi trốn thuế.
(CLO) Ngày 6/5, thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng vừa triệt phá đường dây mua bán ma tuý từ Hà Nội về Thanh Hóa.
(CLO) Sau khi đâm anh H. Nguyễn Văn Phúc bỏ trốn đến nhà trọ của một người quen. Qua điều tra truy xét, Công an TP Thủ Đức đã bắt giữ đối tượng.
(CLO) Khi thấy khói bốc lên tại một ngôi nhà thuộc phố Kiều Đại 2, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, người dân đã tri hô và phá cửa vào trong thì phát hiện hai mẹ con đã tử vong.