(CLO) Nhật Hạ, Gia Kỳ, Anh Thư và Cẩm Tuyền đều tham gia vào bộ phim truyền hình đình đám năm 2009 khi còn khá nhỏ. Giờ đây, có người vẫn theo đuổi diễn xuất, có người chọn sống khép kín.
“Ye Ye” Nhật Hạ đã có gia đình riêng và vẫn làm diễn viên
Nhật Hạ gây ấn tượng với khán giả qua vai diễn cô nàng phù thủy Ye Ye năng động và thích chế tạo thuốc trong “Gia đình phép thuật”. Ngoài ra, nữ diễn viên ngày ấy còn xuất hiện với vai Phương (lúc nhỏ) trong phim “Mùi ngò gai”. Tuy có bước đệm là hai tác phẩm khá ăn khách nhưng Nhật Hạ lại “mất hút” một thời gian dài và chỉ trở lại với “Yêu trong đau thương” (2020).
Sao nhí một thời cho biết, bản thân dừng đóng phim để vun vén hạnh phúc riêng. Cô đã kết hôn và có một con gái. Từ năm 2020, Nhật Hạ tham gia 3 dự án phim và thắng giải Gương mặt triển vọng của Ngôi Sao Xanh. Cô cảm thấy hạnh phúc vì được mọi người ủng hộ, dành nhiều tình cảm khi trở lại.
Nói về sự trưởng thành của mình Nhật Hạ cho biết, bản thân không còn cái tôi nhiều nữa, cũng chăm chỉ, điềm đạm hơn và luôn cố gắng hết sức vì ngày xưa quá may mắn nên thiếu quyết tâm.
Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng chia sẻ về cuộc sống thời dịch của mình. Ngoài chuyện có thêm thời gian chơi với con và chăm sóc tổ ấm, Nhật Hạ tham gia chương trình giải đáp trực tuyến để phổ cập kiến thức cho người mắc Covid-19.
“Ma Suri” Gia Kỳ trở thành bác sĩ tuyến đầu chống Covid-19
Em trai của Ye Ye trong phim là Ma Suri, được thủ vai bởi sao nhí Gia Kỳ. Khi ấy anh vẫn còn đang học cấp 3 và đã theo bộ phim suốt 7 năm. Những ngày quay cuối cùng của đoàn phim cũng là lúc Gia Kỳ đưa ra quyết định ngừng sự nghiệp diễn xuất để theo đuổi ước mơ làm bác sĩ từ nhỏ.
Hiện tại, sao nhí ngày nào đang trực tiếp chăm sóc và chữa trị cho F0 ở Bệnh viện Hồi sức Covid-19 (Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2). Anh làm việc 4 ngày liên tục theo ca trực, nghỉ một ngày, rồi tiếp tục xoay vòng như vậy. Hơn tháng qua là khoảng thời gian không thể nào quên trong cuộc đời của nam diễn viên.
Tâm sự về những ngày tháng chống dịch, Gia Kỳ cho biết ban đầu anh rất sốc và ngộp vì chuyên khoa của anh là ngoại niệu nên anh chưa bao giờ tham gia vào công việc hồi sức cấp cứu trước đó. Giờ đây anh đã tập thích nghi với nhịp công việc và giữ bình tĩnh để chăm sóc bệnh nhân.
Nhìn lại trải nghiệm đã có, Gia Kỳ cảm thấy mình trưởng thành, suy nghĩ sâu sắc hơn về nghề bác sĩ. Tâm trạng của anh cũng dần tốt lên vì số lượng ca bệnh nặng có xu hướng giảm.
Anh Thư trưởng thành và ngày càng gợi cảm
Trên phim cô vào vai Ngọc Yến là em gái của Hoàng Lan (Cẩm Tuyền). Cô biết sự thật về gia đình ông Baram là các nhà phép thuật và thường chơi thân với ông. Từ tập 304, Ngọc Yến trở thành nhà phép thuật.
Diễn xuất bên cạnh các đàn anh, đàn chị lớn hơn mình nhưng Anh Thư ngày ấy tỏ ra không hề kém cạnh bởi lối biểu cảm tự nhiên và lém lỉnh. Tuy có thể tiến xa hơn nhờ “Gia đình phép thuật” nhưng sao nhí đã lựa chọn rẽ lối từ năm lớp 6.
Giờ đây cô nàng đã dậy thì và mang dáng vẻ gợi cảm không thua kém những “hotgirl” mạng. Tài khoản mạng xã hội của Anh Thư cũng có gần 50.000 lượt theo dõi và cô cũng thường đăng hình lên Instagram cá nhân.
Đến năm ngoái khi học lớp 12 ở Trường THPT Ernst Thälmann (TP.HCM), cô kể thích kinh doanh nên có dự định đầu tư vào lĩnh vực làm đẹp hoặc mở quán đồ ăn vặt. Song song việc học, cô làm người mẫu quảng cáo để gia tăng thu nhập.
Cẩm Tuyền chọn sống kín tiếng
Vai Hoàng Lan của Cẩm Tuyền trong “Gia đình phép thuật” là người hiền lành, thân thiện và là bạn học đồng thời có tình cảm với Ma Su Ri. Sau Gia đình phép thuật, nữ diễn viên vẫn tiếp tục duy trì diễn xuất qua các phim “Tuyết nhiệt đới”, “Bỗng dưng muốn khóc”, “Chàng rể tuổi Hợi”...
Nữ diễn viên luôn cố gắng vươn lên do hoàn cảnh gia đình trước đây không khá giả. Cô có đam mê với nghề diễn, đầu tư nghiêm túc cho từng nhân vật mà mình đảm nhận.
Hiện tại ở tuổi 24, Cẩm Tuyền có phong cách ăn mặc và chụp ảnh theo hình tượng quyến rũ. Nữ diễn viên từng hoạt động sôi nổi trên mạng xã hội với hơn 100.000 lượt theo dõi, nhưng cô hiện giờ chọn sống kín tiếng ở nước ngoài.
(CLO) Sáng 27/4, tại Hà Nội, cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024 chính thức khởi động nhằm tìm kiếm gương mặt Đại sứ du lịch hội tụ nhan sắc, trí tuệ, tài năng và bản lĩnh, góp phần quảng bá đến bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam hiện đại, năng động và không ngừng phát triển cùng với những cảnh quan du lịch tuyệt đẹp được thiên nhiên ban tặng.
(CLO) Theo người sáng lập đơn vị thống kê phòng vé độc lập Box Office Vietnam, trong ngày 26/4, bộ phim "Đóa hoa mong manh" của Mai Thu Huyền chỉ còn 5 suất chiếu trên cả nước và có thể sẽ rời rạp với doanh thu hơn 400 triệu đồng.
(CLO) Á vương Huỳnh Võ Hoàng Sơn sẽ có mặt để dự thi tại Ayuttaya, Bangkok, Thái Lan từ ngày 18/5 tới 27/5. Anh được đơn vị nắm bản quyền lựa chọn tại chương trình Road to Manhunt Vietnam 2024 (Nam vương quốc tế) với sự tranh tài của hơn 50 hồ sơ gửi về.
(CLO) Trong một bài phỏng vấn, khi nhắc đến hai chữ cơ duyên và điều tâm đắc nhất khi thực hiện Đóa hoa mong manh, đạo diễn – nhà sản xuất – diễn viên Mai Thu Huyền từng tiết lộ, chị cảm thấy khá hài lòng với những gì đã thực hiện được cho bộ phim.
(CLO) Hàng trăm khách mời đã đến tham dự sự kiện ra mắt phim "Lật mặt 7: Một điều ước"; phim của đạo diễn Lý Hải cũng xác lập kỷ lục phòng vé mới khi bán được 105.000 vé, đánh bại phim "Mai" của Trấn Thành.