Đi lên từ gian khó

Thứ sáu, 03/04/2015 12:35 PM - 0 Trả lời

Đi lên từ gian khó

Những quyết định đầu đời

Về lại đất mẹ Bình Định với một nỗi buồn, nhưng trong đầu Cường cứ ong lên câu hỏi “Nhà mình nghèo, quê mình cũng nghèo, nếu cứ bám trụ ở đây thì tương lai sẽ thế nào? Phải đi thôi”, đó là quyết định đầu đời của chàng thanh niên vừa trưởng thành.

Đồng hành với Cường trong chuyến đi năm ấy còn có một người bạn đồng hương, họ tìm đến mảnh đất Ka Đô (Lâm Đồng) lập nghiệp. Tại đây, đôi bạn cùng làm thuê cho một chủ trang trại, sáng đi hái dâu, chiều tối về cho tằm ăn. Công việc cứ thế trôi đều cho đến tháng thứ sáu thì sự cố xảy ra. Đó là hôm chủ nhà giao cho hai đứa cày đám dâu. Cày vào buổi sáng sớm thì không sao vì trời còn mát, đến trưa nắng lên cả đám dâu héo queo vì bị động rễ. Hoảng quá, Cường và bạn quyết định trốn đi mà không có một đồng tiền xu dính túi. Đây là quyết định mà đến giờ Cường không biết là sai lầm hay sáng suốt!

Bán chiếc đồng hồ kỷ niệm mà cha mẹ tặng lấy ít tiền làm lộ phí để vào Sài Gòn – nơi mà nhiều người nói rằng “có chí sẽ thành công”. Xe đến bến Văn Thánh lúc nửa đêm. Không người quen, không biết đường biết ngõ, nên họ như những đứa bụi đời phải vật vã ở đây chờ trời sáng. Trong cơn say ngủ, Cường đã bị bọn “đạo chích” lấy đi tất cả những gì mang theo, chỉ chừa lại bộ đồ … đang mặc. Cường kể: “Thật là ông trời có mắt. Trong lúc chúng tôi lang thang chưa biết đi đâu thì gặp một người cùng quê đang làm thợ hồ ở thành phố này. Biết hoàn cảnh chúng tôi, người quen đã mua cho chúng tôi mỗi đứa một ổ bánh mì rồi dắt về công trường, xin chủ thầu cho chúng tôi phụ việc. Thấy chúng tôi dáng vẻ thư sinh nên chủ thầu ra điều kiện: nếu hai đứa lên xuống đủ năm lần tòa nhà 3 tầng này thì anh sẽ nhận. Nhưng mới đi được 3 lần thì chúng tôi mặt mày tái nhợt. Tuy vậy ông thầu cũng an ủi và tạo điều kiện vì thấy chúng tôi có quyết tâm. Ngay hôm đó, sau bữa cơm trưa, chúng tôi trở thành “công nhân” xây dựng tại công trường trên đường Cộng Hòa, quận Tân Bình”.

Báo Công luận

Tiết kiệm để làm việc lớn

Sau những năm tháng lăn lộn đi làm và tích lũy được kinh nghiệm, Cường được chủ thầu tín nhiệm giao làm đội trưởng công trình xây dựng nhà ở. Cùng với những lời khuyên chân thành của nhiều chủ nhà mà Cường đến xây dựng đã tạo động lực mạnh mẽ cho anh quyết tâm vừa đi làm vừa đăng ký thi vào khoa Xây dựng công trình thủy của Đại học Hàng Hải, Phân viện TPHCM

Từ năm 1991 – 1997 với biết bao khó khăn gian khổ nhưng Cường vẫn cố gắng vượt qua. Những đồng tiền ít ỏi từ tích lũy, những kinh nghiệm từ sự cần cù trong công việc đã giúp cho cậu sinh viên – công nhân trưởng thành hơn ở giảng đường đại học. Trong những năm tháng là sinh viên, Cường đã làm mọi thứ mà có thể kiếm ra tiền để nuôi bản thân, từng đi bỏ báo, chạy xe ôm, làm thợ hồ, làm bồi bàn cho các quán nhậu,… Từng bị tai nạn lao động, gãy chân trong lúc đang làm thợ hồ. Những ngày tháng là sinh viên, Cường may mắn có những người bạn cùng khổ chia sẻ, động viên nhau lúc khó khăn. Những người bạn như Nguyễn Nam Tư, Vũ Xuân Quyền, Lưu Mạnh Trường, Trần Xuân Thu, Hồ Như Nghiệp… giờ đã thành đạt ở nhiều cương vị khác nhau nhưng vẫn nhớ nhau.

Năm 2002, Cường được Công ty Bê tông 620 Châu Thới (nay là Công ty Cổ phần BeTon 6 ) nhận về làm kỹ thuật công trường. Công trình đầu tiên Cường tham gia là Cảng Dung Quất (Quảng Ngãi) rồi sau đó là công trình Cầu Cao Lâu đường tránh Quảng Nam, khắc phục hầm chui Văn Thánh, cầu vượt Hòa Cầm, cầu Cần Thơ, cầu Phú Mỹ , cầu Hiệp Ân (Q. 8 TPHCM)… Dù bất cứ nhiệm vụ gì, từ kỹ sư kỹ thuật, đội trưởng… hay chỉ huy phó của công trường, Cường cũng cố gắng phát huy, tận dụng kinh nghiệm của mình cùng với anh em trên công trường để hoàn thành công việc được phân công. Năm 2010, tại dự án khôi phục quốc lộ 1A đoạn Cần Thơ - Cà Mau giai đoạn III , Tạ Minh Cường được công ty tin tưởng giao nhiệm vụ làm chỉ huy trưởng công trường. Dù khó khăn hơn, xa nhà nhiều hơn, trách nhiệm nhiều hơn, nhưng nhờ sự động viên của vợ con, sự giúp đỡ của anh em đồng nghiệp, cộng với tính chịu thương chịu khó của mình mà Cường đã vượt qua tất cả, để hoàn thành tiến độ mà Ban Dự án và Chủ đầu tư đánh giá rất cao về dự án và phong cách làm việc của chỉ huy trưởng công trình.

Bài , ảnh: Trung Hiếu

Tin khác

Phú Yên: Chỉ còn duy nhất 1 sàn giao dịch bất động sản hoạt động

Phú Yên: Chỉ còn duy nhất 1 sàn giao dịch bất động sản hoạt động

(CLO) Theo Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, tính đến ngày 7/5/2024, trên tổng số 7 sàn giao dịch bất động sản của tỉnh này thì chỉ có 1 sàn đang hoạt động, 6 sàn còn lại đang ở tình trạng tạm dừng hoạt động hoặc không còn hoạt động.

Bất động sản
Bảo hiểm Bảo Việt và Marsh Việt Nam ký kết thỏa thuận bảo hiểm cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Bảo hiểm Bảo Việt và Marsh Việt Nam ký kết thỏa thuận bảo hiểm cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

(CLO) Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt và Công ty TNHH Môi giới bảo hiểm Marsh Việt Nam ký kết Thỏa thuận triển khai giải pháp bảo hiểm cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ Benefits One.

Tài chính - Bảo hiểm
Masan Group nâng tầm hợp tác cùng Mitsubishi Materials Corporation Group và mang về lợi nhuận

Masan Group nâng tầm hợp tác cùng Mitsubishi Materials Corporation Group và mang về lợi nhuận

(CLO) Masan High-Tech Materials (HNX-UpCOM: MSR, Masan High-Tech Materials, MHT) vừa công bố đạt Thỏa thuận khung với Mitsubishi Materials Corporation Group (MMC Group).

Thị trường - Doanh nghiệp
Long An chuẩn bị đấu giá 366 lô đất, giá khởi điểm cao nhất hơn 1,3 tỷ đồng/lô

Long An chuẩn bị đấu giá 366 lô đất, giá khởi điểm cao nhất hơn 1,3 tỷ đồng/lô

(CLO) Theo thông báo của đơn vị đấu giá, tài sản được đưa ra đấu giá là quyền sử dụng 366 lô đất nằm tại thị xã Kiến Tường và huyện Vĩnh Hưng của tỉnh Long An.

Bất động sản
Home Camera Viettel đáp ứng toàn bộ tiêu chí an toàn thông tin

Home Camera Viettel đáp ứng toàn bộ tiêu chí an toàn thông tin

(CLO) Các tiêu chí Home Camera Viettel đáp ứng bao gồm những tiêu chí khó nhất mà hầu hết các dòng camera trên thị trường Việt Nam hiện nay không đáp ứng được.

Thị trường - Doanh nghiệp