(CLO) Tại vòng 11 V-League 2023 diễn ra tối 5/6, Đông Á Thanh Hóa thua 1-4 trước Công an Hà Nội ngay trên sân nhà.
Đông Á Thanh Hóa ra sân có sự trở lại của thủ môn Nguyễn Thanh Diệp và sự góp mặt của hậu vệ Nguyễn Sỹ Nam. Đội chủ nhà vẫn có sự phục vụ của bộ ba cầu thủ người Brazil trong đội hình xuất phát. Trong khi đó, HLV Flavio Cruz cũng có trong tay những gương mặt xuất sắc nhất.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, cả Đông Á Thanh Hóa và Công an Hà Nội đều triển khai lối chơi tấn công với tốc độ cao. Thế trận đôi công, “ăn miếng, trả miếng” đã được 2 đội tạo ra khá hấp dẫn. Đội chủ nhà là những người tạo ra cơ hội ghi bàn đầu tiên.
Không phải là Bruno Cunha hay Paulo Conrado, tiền vệ mới được triệu tập lên đội tuyển quốc gia Lâm Ti Phông mới là nhân vật chính trên hàng công của Đông Á Thanh Hóa. Ngay phút thư 5, cầu thủ mang áo số 17 này đã có pha dứt điểm theo kiểu “xe đạp chổng ngược” nhưng bóng dội xà ngang đáng tiếc.
Đội chủ nhà vẫn nỗ lực dâng cao tấn công nhưng cũng vấp phải lối chơi áp sát quyết liệt từ phía Công an Hà Nội. Đội khách cũng tạo ra những pha phản công khá sắc bén. Gustavo Henrique là cầu thủ đã khiến hàng thủ của Đông Á Thanh Hóa phải làm việc khá vất vả. Tiền đạo này suýt ghi bàn ở phút thứ 13 nếu cú sút không bị thủ môn Thanh Diệp cản phá.
Trong thế trận giằng co, đôi công khá kịch tính như vậy, phút 26, Lâm Ti Phông đánh đầu cận thành, mở tỷ số cho Đông Á Thanh Hóa. Đây là bàn thắng rất quan trọng, giúp đội chủ nhà giải tỏa sức ép.
Sau khi bị thủng lưới, Công an Hà Nội đã dâng cao tấn công và tạo ra sức ép lớn lên khung thành của đội chủ nhà. Phút 37, Gustavo Henrique đã đánh đầu san bằng tỷ số cho đội khách. Thế trận hấp dẫn, quyết liệt hơn đã được hai đội tạo ra sau đó. Dù vậy, 1-1 là kết quả sau 45 phút đầu tiên của trận đấu này.
Ngay sau khi hiệp 2 bắt đầu được 2 phút, Lâm Ti Phông đột phá vào vòng cấm, buộc hậu vệ Công an Hà Nội phạm lỗi và Đông Á Thanh Hóa được hưởng quả phạt đền. Tuy nhiên, Bruno Cunha đã sút bóng trúng xà ngang, bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số. Đây cũng chính là bước ngoặt của trận đấu.
Ngay sau đó ít phút, đến lượt Công an Hà Nội được hưởng quả phạt đền sau khi hậu vệ Đông Á Thanh Hóa để bóng chạm tay trong vòng cấm. Jesus Clay đã thực hiện thành công, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách.
Không còn gì để mất, HLV Popov đã tung Lê Quốc Phương và Nguyễn Thái Sơn vào sân nhằm tăng cường cho hàng công. Những sự thay đổi người của đội chủ nhà chưa kịp phát huy tác dụng thì cầu thủ vào sân thay người Hoàng Văn Toàn đã nâng tỷ số lên 3-1 cho Công an Hà Nội ở phút 67.
Chưa kịp “hoàn hồn”, ít phút sau, Vũ Văn Thanh nâng tỷ số lên 4-1 cho đội khách và gần như đưa Đông Á Thanh Hóa về thế “vỡ trận”. Đội chủ nhà nỗ lực nhưng sự sa sút tinh thần thi đấu đã khiến họ gặp khó khăn trong việc tìm đường tới khung thành của Công an Hà Nội.
Tình huống đáng kể nhất là pha dứt điểm của Lê Quốc Phương đưa bóng dội xà ngang. Trong một ngày thi đấu kém may mắn, đây là lần thứ 3, các chân sút của Đông Á Thanh Hóa sút bóng trúng xà ngang. 4-1 nghiêng về Công an Hà Nội là tỷ số cuối cùng của trận đấu này.
Như vậy, Đông Á Thanh Hóa đã nhận trận thua đầu tiên ở mùa giải này sau chuỗi 10 trận bất bại. Mặc dù vậy, đoàn quân của HLV Velizar Popov vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng với 22 điểm nhưng chỉ còn hơn đội xếp nhì Công an Hà Nội 1 điểm và đội xếp thứ ba Hà Nội FC 3 điểm.
(CLO) Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2024 sẽ diễn ra ngày 21/5 tới tại Hà Nội. Đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan là 2 đội hạt giống. Hai đội sẽ không nằm cùng bảng ở giải đấu tới.
(CLO) Hơn 600 vận động viên (VĐV) tham gia Giải bán marathon Kon Chư Răng đã cùng nhau chạy xuyên rừng khám phá và chiêm ngưỡng từng cung đường, từng cảnh quan thiên nhiên thơ mộng trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng
(CLO) Hướng tới kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Công đoàn Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình tổ chức khai mạc giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động lần thứ VII năm 2024.