(CLO) Hữu Phỉ là dự án trở lại của Triệu Lệ Dĩnh sau thời gian nghỉ ngơi lấy chồng, sinh con. Những tập đầu tác phẩm được đánh giá nội dung cuốn hút nhưng kỹ xảo kém.
Ngày 17/12, QQ đưa tin "Hữu Phỉ" - phim truyền hình được mong chờ bậc nhất trong 2020 do Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác diễn chính lên sóng 10 tập đầu tiên.
Theo đánh giá của QQ, 10 tập đầu tiên có nội dung cuốn hút, bám sát nguyên tác truyện. Phim đan xen giữa những cảnh hài hước và cảm động. Việc xây dựng tính cách của nhân vật chính và các nhân vật phụ đều thú vị.
Sau 24 giờ đầu lên sóng, phim đạt 200 triệu lượt xem. Phim phát sóng ở chế độ VIP.
Mức độ thảo luận của Hữu Phỉ đạt gần 90/100 điểm. Hai diễn viên Vương Nhất Bác và Triệu Lệ Dĩnh cũng lần lượt đứng thứ nhất và thứ hai trên bảng chỉ số truyền thông diễn viên.
Nội dung phim xoay quanh cuộc đời của Chu Phỉ (Triệu Lệ Dĩnh đóng), vốn là con gái chủ trại thổ phỉ ở vùng núi cao, bị bao quanh bởi con sông Tẩy Mặc, không giao tiếp với bên ngoài. Chu Phỉ có tinh thần nhiệt huyết, trừ gian diệt bạo, tính cách mạnh mẽ, ít nói, cục súc. Đồng hành cùng Chu Phỉ khi tung hoành giang hồ là Tạ Doãn (Vương Nhất Bác diễn) với phong cách lém lỉnh, nói nhiều.
Màn diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh được đánh giá cao trong phân đoạn bị trừng phạt nhưng vẫn không khóc, thể hiện sự bướng bỉnh hay khi Chu Phỉ khóc tiễn biệt cha, nhận được sự đồng cảm của người xem. Vương Nhất Bác cũng trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi nhờ màn thể hiện tốt trong Hữu Phỉ. Từ nhân vật Lam Vong Cơ lạnh lùng của Trần tình lệnh, đến Tạ Doãn lắm lời, tốt bụng có sự tiến bộ rõ ràng.
Tuy nhiên, bên cạnh cơn mưa lời khen thì nhiều phân đoạn trong phim bị chê là có kỹ xảo kém. Đặc biệt trong các cảnh mô tả sông Tẩy Mặc hung dữ cùng hệ thống Khiên Cơ nguy hiểm. Cận cảnh khu rừng cấm trong 48 trại cũng là cây giả, đất giả dễ dàng bị nhìn ra.
Một số cảnh đơn giản như khi Chu Phỉ từ biệt cha, đoàn phim cũng sử dụng phông nền xanh ghép Triệu Lệ Dĩnh khiến độ to nhỏ của thân hình nhân vật không chân thật.
Không chỉ vậy, phần lồng tiếng cho các diễn viên cũng không nhận được đánh giá cao. Một số clip hậu trường cho thấy giọng thật của Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác phù hợp với vai diễn hơn. Khi lên phim, nhân vật Chu Phỉ và Tạ Doãn được nghệ sĩ khác lồng tiếng, nhưng giọng Chu Phỉ bị nhận xét là quá chói, trẻ con, giọng Vương Nhất Bác đôi khi không khớp khẩu hình diễn viên.
"Hữu Phỉ" là dự án trở lại của Triệu Lệ Dĩnh sau thời gian nghỉ ngơi lấy chồng, sinh con. Do vậy, bộ phim được truyền thông và người hâm mộ chú ý. Triệu Lệ Dĩnh cũng áp lực bởi trước đó cô được mệnh danh là "nữ hoàng rating" và khả năng diễn xuất ăn ý với đồng nghiệp nam.
Đây cũng là tác phẩm quan trọng với Vương Nhất Bác. Trước đó, anh chỉ được biết đến qua phim đam mỹ Trần tình lệnh. Nhân vật Lam Vong Cơ lạnh lùng, không có nhiều biểu cảm nên tài tử bị chê đơ. Tạ Doãn lại là vai diễn hài hước, nói nhiều, trái ngược hoàn toàn với Lam Vong Cơ. Do đó, Hữu Phỉ vừa là thử thách, cũng là cơ hội để Vương Nhất Bác chứng minh diễn xuất.
(CLO) Sáng 27/4, tại Hà Nội, cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024 chính thức khởi động nhằm tìm kiếm gương mặt Đại sứ du lịch hội tụ nhan sắc, trí tuệ, tài năng và bản lĩnh, góp phần quảng bá đến bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam hiện đại, năng động và không ngừng phát triển cùng với những cảnh quan du lịch tuyệt đẹp được thiên nhiên ban tặng.
(CLO) Theo người sáng lập đơn vị thống kê phòng vé độc lập Box Office Vietnam, trong ngày 26/4, bộ phim "Đóa hoa mong manh" của Mai Thu Huyền chỉ còn 5 suất chiếu trên cả nước và có thể sẽ rời rạp với doanh thu hơn 400 triệu đồng.
(CLO) Á vương Huỳnh Võ Hoàng Sơn sẽ có mặt để dự thi tại Ayuttaya, Bangkok, Thái Lan từ ngày 18/5 tới 27/5. Anh được đơn vị nắm bản quyền lựa chọn tại chương trình Road to Manhunt Vietnam 2024 (Nam vương quốc tế) với sự tranh tài của hơn 50 hồ sơ gửi về.
(CLO) Trong một bài phỏng vấn, khi nhắc đến hai chữ cơ duyên và điều tâm đắc nhất khi thực hiện Đóa hoa mong manh, đạo diễn – nhà sản xuất – diễn viên Mai Thu Huyền từng tiết lộ, chị cảm thấy khá hài lòng với những gì đã thực hiện được cho bộ phim.
(CLO) Hàng trăm khách mời đã đến tham dự sự kiện ra mắt phim "Lật mặt 7: Một điều ước"; phim của đạo diễn Lý Hải cũng xác lập kỷ lục phòng vé mới khi bán được 105.000 vé, đánh bại phim "Mai" của Trấn Thành.