(CLO) Gần 80 tác phẩm hội họa được trưng bày trong không gian Triển lãm “Thời đại chúng ta đang sống” tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, số 66 Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, Hà Nội.
Ngày 11/11, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã diễn ra Triển lãm Tranh “Thời đại chúng ta đang sống”. Triển lãm giới thiệu tới công chúng gần 80 tác phẩm của gần 40 họa sĩ với các chất liệu và phong cách đa dạng. Trưng bày tập hợp những sáng tác trong giai đoạn từ khi bắt đầu bùng phát dịch Covid-19 đến nay.
Các họa sĩ tham gia triển lãm lần này gồm nhiều cái tên như: Lương Lưu Biên, Lưu Tuyền, Lương Trung, Nguyễn Tuấn Anh, Vũ Thái Bình, Nguyễn Thế Dung, Nguyễn Thế Hùng, Phùng Văn Huy, Nguyễn Văn Đức...
Triển lãm được hình thành bởi giám tuyển người Đức Sonja A. Fischer. Cô đã liên lạc và gặp gỡ từng hoạ sĩ, tìm hiểu về những sáng tác của họ trong giai đoạn dịch bệnh, cách ly và sau cách ly trên cả ba miền Bắc - Trung - Nam và lựa chọn ra những tác phẩm tiêu biểu.
Thông qua triển lãm, chúng ta có thể cảm nhận những điều bình dị, những sắc màu cuộc sống xung quanh ta, những cung bậc cảm xúc khác nhau của các tác giả, như lo lắng về dịch bệnh hay mơ mộng về “những miền tươi đẹp”, cũng có khi là những ký ức, những dự cảm.
Triển lãm mở cửa đến hết ngày 15/11/2022 tại tầng 1, nhà B, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, số 66 Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, Hà Nội.
Một số tác phẩm hội họa trưng bày tại không gian Triển lãm “Thời đại chúng ta đang sống”
(CLO) Tối ngày 30/4/2024, tại Phố Cổ Hoa Lư – Ninh Bình đã diễn ra chương trình nghệ thuật với chủ đề “Rực rỡ Hoa Lư”. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Kỷ niệm 10 năm quần thể danh thắng Tràng An được Unesco ghi danh là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới.
(CLO) Ngày 30/4, trong không khí thiêng liêng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hàng nghìn người dân và du khách thập phương xếp hàng dài để chờ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
(CLO) Hòa chung với không khí vui tươi, phấn khởi của cả nước, chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, tỉnh Ninh Bình tổ chức chương trình văn nghệ đặc biệt "Rực rỡ Hoa Lư", hứa hẹn sẽ mang đến cho người dân và du khách trải nghiệm thú vị cùng những phút giây khó quên.
(CLO) Cuối tháng 4, những hàng cây giáng hương trên nhiều tuyến phố tại Hà Nội đua nhau khoe sắc vàng rực rỡ, tô điểm thêm vẻ đẹp của Thủ đô với lịch sử nghìn năm văn hiến.
(NB&CL) Ngày 30/4/1975, những chiếc xe tăng của quân giải phóng hùng dũng tiến vào Dinh Độc Lập, kết thúc thắng lợi chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Trong số những người chứng kiến thời khắc lịch sử đó, có người thanh niên trẻ 21 tuổi Nguyễn Khắc Nguyệt - chiến sĩ lái xe tăng số 380…