Gặp được tình yêu đích thực, chàng trai khuyết tật viết sách giúp mọi người sống lạc quan

Thứ bảy, 22/05/2021 09:30 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trải qua biến cố do tai nạn giao thông, phần đời còn lại của anh Tín phải sinh hoạt trên chiếc xe lăn. Thế nhưng, động lực sống lớn lao khiến nụ cười chưa bao giờ tắt trên gương mặt đầy lạc quan của chàng trai 34 tuổi.

“Cuộc sống luôn dành cho những ai bước tiếp…”

Biến cố chấn thương tủy sống do tai nạn giao thông đã khiến anh Nguyễn Chánh Tín (34 tuổi, ngụ quận 7, TP. HCM) phải gắn liền với chiếc xe lăn. Thế nhưng, trên gương mặt đầy lạc quan của anh, nụ cười dường như chưa hề tắt.

Anh Tín gặp tai nạn giao thông vào năm 23 tuổi. Khoảnh khắc ấy, anh vẫn ngập tràn hi vọng rằng một ngày nào đó mình sẽ khỏe mạnh trở lại.

Biến cố chấn thương tủy sống do tai nạn giao thông đã khiến anh Nguyễn Chánh Tín phải gắn liền với chiếc xe lăn

Biến cố chấn thương tủy sống do tai nạn giao thông đã khiến anh Nguyễn Chánh Tín phải gắn liền với chiếc xe lăn

“Lúc đó khi ở bệnh viện tôi cũng chưa nhận ra mình sẽ có ngày ngồi xe lăn như thế này, chỉ nghĩ là mình mệt, nằm nghỉ ngơi một thời gian rồi xuất viện thôi. Không ngờ bác sĩ thông báo chuyển tôi qua bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị, lúc đó tôi mới bắt đầu thấy sợ”.

Sau 30 ngày chống chọi với bệnh tật ở bệnh viện Chợ Rẫy, anh Tín hay tin mình được xuất viện. Lúc ấy, anh cảm giác mình có thêm tia hi vọng. Thế nhưng, tin dữ cũng truyền đến tai anh không lâu sau đó.

Vừa tập luyện, vừa điều trị, uống thuốc, anh Tín gồng mình trải qua quãng thời gian khó khăn

Vừa tập luyện, vừa điều trị, uống thuốc, anh Tín gồng mình trải qua quãng thời gian khó khăn

“Tôi cứ nghĩ sau 30 ngày 'chiến đấu' ở bệnh viện Chợ Rẫy, tôi đã có thể đứng lên bằng hai chân của mình. Thế nhưng, sau khi qua chẩn đoán tại bệnh viện phục hồi chức năng (quận 8), bác sĩ nói bệnh của tôi không thể tính bằng ngày, tháng, mà phải tính bằng năm. Lúc đó, tôi cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Cứ tưởng bệnh của mình sẽ được chữa khỏi nhưng đâu ngờ cả đời tôi phải gắn liền với chiếc xe lăn”, anh Tín rưng rưng nói.

Vừa tập luyện, vừa điều trị, uống thuốc, anh Tín gồng mình trải qua quãng thời gian khó khăn. Khi ấy, mọi sinh hoạt của anh phải phụ thuộc hết vào người chăm sóc. Vì không thể hoạt động bình thường, anh Tín không tạo ra được thu nhập cho bản thân. Nhưng cũng vì lí do đó, anh đã lấy đó làm động lực bước tiếp.

Chấp nhận việc mình là người khuyết tật, anh Tín bắt đầu học cách kinh doanh online

Chấp nhận việc mình là người khuyết tật, anh Tín bắt đầu học cách kinh doanh online

“Sau khi bị tai nạn, khoảnh khắc tôi nhận ra mình phải sống khác đi chính là lúc tôi nạp tiền điện thoại lần thứ 2. Lần đầu, tôi xin mẹ 50 nghìn để mua thẻ điện thoại. Nhưng lần sau đó tôi thấy ngại khi xin mẹ lần nữa. Vậy nên tôi nhắn tin nhờ người bạn thân mua giúp”, anh Tín kể.

Tuy nhiên, thời điểm đó anh không cho bạn bè biết rằng anh bị tai nạn. Khi bạn anh thắc mắc vì sao anh lại nhờ mua thẻ điện thoại, anh chỉ nói rằng anh ổn.

Anh kết nối với mọi người thông qua các nền tảng mạng xã hội

Anh kết nối với mọi người thông qua các nền tảng mạng xã hội

“Lúc đó, tôi suy nghĩ rằng bản thân mình đang làm gì vậy? Lúc trước chỉ một cuộc gọi thôi tôi đã huy động vốn làm ăn được vài ba chục triệu là bình thường. Còn bây giờ, chỉ có thẻ điện thoại 50 nghìn mà tôi còn không mua được. Tôi biết rằng, mình phải sống khác đi thôi. Tôi phải chấp nhận với số phận, chấp nhận mình là một người khuyết tật”, anh nói.

Nụ cười lạc quan vẫn nở trên môi của anh Tín

Nụ cười lạc quan vẫn nở trên môi của anh Tín

Anh Tín bắt đầu học cách kinh doanh online. Tìm hiểu được một khoảng thời gian, anh đã có thể tự kinh doanh bằng chính sức lực của mình, tạo ra thu nhập đầu tiên sau biến cố.

“Tôi chọn sống”

Trong lúc bán hàng qua mạng, anh tình cờ gặp được chị Nguyễn Thủy Trúc. Sau khi trao đổi về chất lượng sản phẩm, anh Tín có cơ hội trò chuyện cùng chị. Không ngờ qua cuộc trò chuyện đó, cả hai tìm được sự đồng điệu, thấu hiểu lẫn nhau nhiều hơn.

Biết được hoàn cảnh của anh Tín, chị Trúc càng thêm yêu thương anh hơn khi nghe câu chuyện về động lực sống.

Đầu năm 2020, anh Tín và chị Trúc sống chung mái nhà

Đầu năm 2020, anh Tín và chị Trúc sống chung mái nhà

Đầu năm 2020, anh vào lại TP. HCM và cùng chị Trúc sống chung mái nhà. Hằng ngày, chị Trúc là người chăm sóc, tập luyện để anh Tín nhanh chóng hồi phục hơn.

Tháng 7/2020, anh bắt đầu viết cuốn tự truyện mang tên “Tôi chọn sống”. Đây là cuốn tự truyện viết về cuộc đời anh, về quãng thời gian 10 năm chống chọi với bệnh tật và vượt qua được nghịch cảnh.

Yêu thương con người, nghị lực sống của anh Tín, chị Trúc sẵn sàng gắn bó để chăm sóc cho anh

Yêu thương con người, nghị lực sống của anh Tín, chị Trúc sẵn sàng gắn bó để chăm sóc cho anh

Báo Công luận
Báo Công luận

“Tôi viết cuốn sách này là để kể về câu chuyện cuộc đời tôi. Mặc dù cuốn sách chỉ thể hiện được một phần mười những gì tôi phải trải qua thôi, nhưng tôi đã truyền tải vào đó tất cả những sự lạc quan, tươi sáng nhất để người khác đọc”, anh chia sẻ.

Hiện tại, cuốn “Tôi chọn sống” đã xuất bản gần 3.000 quyển. Anh đã trích 50% số tiền bán sách để làm thiện nguyện. Ngoài việc viết sách, kinh doanh online, anh còn làm nghề coaching (khai vấn) - gọi điện thoại động viên, định hướng cho những ai đang lạc lối, có hoàn cảnh giống như anh.

Quyển sách mang tên “Tôi chọn sống” của anh Tín đã xuất bản gần 3.000 bản

Quyển sách mang tên “Tôi chọn sống” của anh Tín đã xuất bản gần 3.000 bản

Anh Tín cho biết, động lực sống lớn nhất của anh là gia đình, là những người mà anh yêu thương. Động lực lớn thứ hai, chính là anh biết rằng bản thân mình là người có ích.

“Tôi biết mình là người đóng góp được những điều tốt đẹp cho xã hội, vì thế tôi phải sống lạc quan hơn, sống tốt hơn”, anh Tín nói.

Thuý Vy

Tin khác

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) Ở độ tuổi 97 nhưng cụ Cao Xuân Thọ (xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vẫn hừng hực khí thế khi kể lại những ngày tham gia phá bom, phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.

Đời sống
Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

(CLO) Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông khiến gần 80 người thương vong.

Đời sống
120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

(CLO) 120 giàn pháo hoa được lực lượng chức năng thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá lắp đặt trước bờ biển đối diện sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn để chuẩn bị cho Lễ hội du lịch biển năm 2024.

Đời sống
Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

(CLO) Thông tin được lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên xác nhận, sau khi lực lượng chức năng địa phương này đã tìm được thi thể thứ 4 của vụ tai nạn vào hồi 8 giờ 10 phút ngày 27/4.

Đời sống
Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống