(CLO) Không lãng phí thời gian nghỉ dịch, nhiều bạn trẻ lên ý tưởng quay clip dạy nấu ăn, lập tài khoản chia sẻ câu chuyện tích cực, vẽ trứng tặng hàng xóm để đỡ stress, làm việc hiệu quả hơn.
Trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn ra căng thẳng, nhiều tỉnh thành đã bắt đầu áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Điều này đồng nghĩa với việc, người dân chỉ được phép ra khỏi nhà khi thật sự cần thiết.
Không lãng phí thời gian nằm dài trên giường hay chỉ lướt điện thoại, một số bạn trẻ đã tận dụng khoảng thời gian này để thực hiện nhiều ý tưởng độc đáo, vừa giúp cho bản thân đỡ stress, vừa giúp công việc, học tập hiệu quả hơn.
Chăm chỉ quay clip dạy nấu ăn, tận dụng thực phẩm quê nhà ‘tài trợ’
Chia sẻ với PV báo Nhà báo & Công Luận, Nguyễn Thị Mỹ Phụng (27 tuổi, ngụ quận 2, TP.Thủ Đức) đã tận dụng số lương thực được “trợ cấp” từ quê nhà để chăm chỉ quay clip dạy nấu ăn. Ngoài ra, cô gái còn biết cách sắp xếp thời gian làm việc hợp lí, tìm được một công việc online kiếm thêm thu nhập.
Trước ngày TP. HCM áp dụng chỉ thị 16, người thân của Phụng đã kịp thời gửi lương thực từ quê lên. Sau khi nhận được, cô chia theo phần để tủ lạnh rồi ăn dần. Cứ mỗi bữa cơm, Phụng nấu món gì thì sẽ quay video đăng tải lên Tiktok. Bạn trẻ này cho biết, đây vừa là cách giúp cô đỡ stress, vừa chia sẻ đến mọi người đang phải ở nhà giống mình.
“Lúc ba mẹ gửi xe đò lên 2 lần đồ ăn, hai vợ chồng mình mừng quá trời luôn. Vì đồ ăn dưới quê không phun thuốc nhiều với có mấy món mình thích, chẳng hạn như dưa muối, mắm tép mà mẹ làm. Mình xem thời gian này như là thử thách cũng như bước đệm để chuẩn bị khởi đầu mới cho các mốc kế hoạch tiếp theo”, Phụng chia sẻ.
Khi được hỏi về lịch trình một ngày trong mùa dịch, Phụng cho biết cô đã sắp xếp công việc không khác gì những ngày bình thường.
Vào giờ hành chính, Phụng vẫn làm việc tại nhà, lượng công việc cũng như lúc trên công ty. Thời gian rảnh, cô học thêm các công thức nấu ăn và học thêm các kỹ năng mới về cách làm video. Bên cạnh đó, cô cũng tìm hiểu bán hàng trên sàn thương mại điện tử để có thêm thu nhập.
"Sau khi xong việc thì thời gian trôi qua rất nhanh nên mình cũng không để ý việc mình đang ở trong giai đoạn cách ly luôn. Hiện mình có lên kế hoạch làm việc theo tuần và theo ngày nên lượng công việc cứ liên tục xử lý như là thường ngày”, Phụng cười nói.
Lập tài khoản cộng đồng chia sẻ điều tích cực hay vẽ… trứng tặng láng giềng
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (18 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Thuận) cho biết, Quỳnh đã lập tài khoản cộng đồng trên nền tảng Instagram, nhằm lan tỏa năng lượng tích cực trong thời gian nghỉ dịch. Ngoài ra, Quỳnh cũng chủ động tự học, sắp xếp thời gian hợp lí để rèn luyện kỹ năng hiệu quả.
“Để lan tỏa năng lượng tích cực, mình đã lên ý tưởng lập một tài khoản trên Instagram có tên Seeyouat.22. Hằng ngày mình đăng tải những câu chuyện vui, những bí quyết hay để vượt qua sự nhàm chán trong thời gian nghỉ dịch. Đây là điều giúp bản thân mình cũng như mọi người cảm thấy đỡ stress hơn”, Quỳnh cười nói.
Giống như nhiều bạn trẻ khác, Viên Anh Vy (20 tuổi, ngụ quân Tân Bình, TP. HCM) phải học tập và làm việc tại nhà suốt gần 2 tháng qua. Hằng ngày, Vy dành ra 30-45 phút để vận động, tập thể dục rèn luyện sức khỏe và giảm cân. Ngoài ra, Vy còn tận dụng thời gian để làm những việc mà trước đây chưa hoàn thành, chẳng hạn như ôn lại ngoại ngữ, đọc sách và học nấu ăn.
“Mình đã đặt mua những dụng cụ chụp ảnh tại nhà, tranh thủ thời gian có đủ thành viên trong gia đình để chụp hình kỷ niệm ở nhà chống dịch. Có một điều đặc biệt những ngày qua là mình đã lấy những nguyên liệu trong nhà ra để vẽ. Vô tình thấy nhà có trứng nên mình trang trí cho mỗi quả một khuôn mặt, rồi đem tặng cho hàng xóm. Lúc ăn những quả trứng này, mình cảm thấy ngon hơn bình thường”, Vy cười nói.
Vy cho biết thêm, khi nhận được món quà "kỳ lạ" và đáng yêu này, hàng xóm của cô đều "phá lên cười". Đây là việc giúp Vy cũng những người xung quanh thả lỏng tinh thần trong những ngày giãn cách.
(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thay vì đi du lịch xa, người dân Hà Nội tận hưởng kỳ nghỉ tại các homestay ven Hà Nội khiến nhiều nơi cạn kiệt phòng trống. Dân tình chuyển hướng sang cắm trại cùng ven đô, tận hưởng không khí trong lành.
(CLO) Hàng nghìn cây gỗ lớn, nhỏ bị đốn hạ không thương tiếc, tại hiện trường từng khoảnh rừng đã bị “hạ trắng”, đốt sạch. Vụ phá rừng thuộc khu vực giáp ranh huyện Chư Prông (Gia Lai) và huyện Ea Sup (Đăk Lăk).
(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.
(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.
(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.