ông Vichai Srivaddhanaprabha bên cạnh chiếc cúp vô địch giải Ngoại hạng Anh năm 2016. Ảnh: Reuters
Chủ tịch giải bóng đá Ngoại hạng Anh Richard Scudamore cho biết: "Vichai là một ngườ đàn ông đầy sức hấp dẫn và lịch thiệp, và chúng tôi sẽ rất nhớ ông ấy. Ảnh hưởng của ông ấy lên Leicester, cả đội bóng lẫn thành phố, sẽ luôn được ghi nhớ".
Đội trưởng của CLB Leicester City Wes Morgan cho biết: "Tôi hoàn toàn bất ngờ và đau buồn trước sự ra đi đột ngột của chủ tịch. Ông ấy là một người được rất nhiều người yêu mến"
Thủ thành Kasper Schmeichel của đội bóng này viết:" Ông đã thay đổi bóng đá. Mãi mãi! Ông đã cho mọi người hy vọng và biến điều không thể thành có thể!"
Hậu vệ Ben Chilwell cho biết:"Tôi vẫn không thể tin được. Thật sự rất đau lòng khi biết rằng không ai sống sót trong vụ tai nạn. Vichai là môt trong những người tuyệt vời nhất bạn có thể gặp, việc giúp bạn hạnh phúc cũng khiến cho ông ấy hạnh phúc. Ông ấy lúc nào cũng tươi cười. Những gì ông ấy làm cho đội bóng và thành phố là thật sự tuyệt vời. Ông ấy đã mang chúng ta tới gần nhau hơn".
Sau khi đầu tư hàng triệu Bảng vào đội bóng này, Vichai đã giúp Leicester vực dậy, quay trở lại giải Ngoại hạng Anh vào năm 2014 và khiến cả thế giới bàng hoàng khi đánh bại những "ông lớn" như Manchester United, Liverpool hay Chelsea để giành chức vô địch năm 2016.
Hàng trăm cổ động viên đã trải hoa, áo thi đấu và khăn bên ngoài sân vận động để tưởng nhớ ông.
"Ông ấy đã đầu tư quá nhiều cho câu lạc bộ. Ông ấy đã mua lại nó, đầu tư thêm tiền, xây dựng đội bóng và giành chức vô địch", ông Richard Mobbs, một cổ động viên của Leicester City chia sẻ.
Theo Forbes, ông Vichai là người giàu thứ 5 vủa Thái Lan với khối tài sản ước tính 4/9 tỷ USD.
Vị doanh nhân này đã thành lập nên chuỗi miễn thuế hàng đầu đất nước, King Power vào năm 1989, được độc quyền ở sân bay vào năm 2006 và tiếp tục phát triển tới ngày hôm nay.
Ngoài Leicester City, ông còn sở hữu đội bóng Bỉ Oud-Heverlee Leuven.
Hoàng Việt (Theo Reuters)