
Chùa Hà (phường Dịch Vọng, Cầu Giấy) nổi tiếng với cầu duyên linh ứng “đi một về hai”. Trong ngày lễ Thất tịch, giới trẻ Thủ đô thường tìm đến đây để cầu tình duyên.

Ngoài cầu nhân duyên, nhiều người còn cầu bình an, sức khoẻ, công việc suôn sẻ, may mắn.

Dù ngày lễ Thất tịch rơi vào ngày giữa tuần nhưng nhiều người vẫn tranh thủ thu xếp công việc đến chùa Hà.

Theo quy trình, khách hành hương sẽ vào cửa Tam quan, nhà Bia, cửa Tam bảo, thắp hương tại đình và cuối cùng là nhà thờ Mẫu.

Khi tới chùa Hà, người dân chỉ cần chuẩn bị lễ vật đơn giản, bao gồm: hương, tiền vàng, hoa quả, bánh kẹo... và không thể thiếu hoa hồng.

Nhiều bạn trẻ đi chung hội nhóm với nhau. Có bạn ở các tỉnh ngoại thành cũng nhân dịp lễ Thất tịch để lui tới chùa Hà.

Càng về chiều, các bạn trẻ đến chùa càng đông.

Chị Minh Hà (23 tuổi, Cầu Giấy) chia sẻ: “Dù ở gần nhưng đây là lần đầu tiên tôi đi chùa Hà. Tôi mua lễ ở ngay cổng chùa và mang theo một ít muối trắng để cầu tình duyên. Tôi nghĩ lễ Thất tịch ngoài ăn chè đậu đỏ thì đi chùa cũng sẽ giúp…thoát ế."

“Gia đình tôi giục cuối năm phải tính chuyện cưới xin mà người yêu còn chưa có. Biết đâu lần này đi một lại về hai thì sao” - anh Hải (30 tuổi, Đống Đa, Hà Nội cho biết.

Mỗi mâm cúng có giá từ 80.000 đồng - 100.000 đồng, được bày biện cẩn thận nhằm tỏ lòng thành kính của người dâng lễ.
Bài và ảnh: Nguyễn Linh - Trường Vũ