Hà Nội: Những người hùng thầm lặng luôn giữ “xanh” thành phố

Chủ nhật, 28/06/2020 06:43 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hà Nội những ngày này nhiệt độ ngoài trời lên đến 60 độ C, nhịp phố cũng trở nên thưa thớt hơn. Dù cho trời nắng làm “cháy da thịt” thì những người công nhân vệ sinh môi trường vẫn âm thầm, lặng lẽ làm thủ đô trở nên xanh – sạch – đẹp hơn.

Sự kiện: Hà Nội

Mùa hè đến cũng là lúc những người lao công càng vất vả với công việc của mình hơn. Một công việc rất đỗi bình dị giữa cuộc sống phố phường tấp nập, bộn bề, còn lắm những nhọc nhằn, gian khó. Nhưng họ vẫn luôn vui vẻ và hài lòng với công việc hiện tại.

Đằng sau lớp áo bảo hộ ướt đẫm mồ hôi là những nỗi niềm không phải ai cũng thấu hiểu được. Hình ảnh những người công nhân vệ sinh môi trường băng băng dọn rác trên những tuyến phố trong thời tiết oi ả của tháng 6 chắc hẳn không hiếm gặp, nhất là lúc nắng nóng lên đỉnh điểm vào khoảng hai giờ chiều.

Gắn bó với nghề, họ bắt buộc phải thích nghi với sự khắc nghiệt của thời tiết. Với công việc xử lý, phân loại những đống rác bốc mùi hôi thối, ngổn ngang,… đôi khi cũng rất nguy hiểm với những loại hóa chất độc hại.

Công nhân vệ sinh môi trường làm việc trong thời tiết nắng nóng, họ vẫn luôn lạc quan làm sạch khắp các phố phường. Ảnh: Quang Linh

Công nhân vệ sinh môi trường làm việc trong thời tiết nắng nóng, họ vẫn luôn lạc quan làm sạch khắp các phố phường. Ảnh: Quang Linh

Với thân hình nhỏ bé, chỉ khoác trên mình những lớp áo mỏng manh, vậy mà người phụ nữ ngoài 52 tuổi này đã có hơn hai chục năm gắn bó với nghề lao công. Cô Trần Thị Hảo – Tổ trưởng đội vệ sinh môi trường khu vực Cầu Giấy chia sẻ: “Trong những ngày nóng nắng đỉnh điểm như mấy hôm nay, lúc nào chúng tôi cũng phải mang đủ 3 lít nước đi để uống, trang bị đầy đủ đồ chống nắng để có thể đảm bảo đủ sức khỏe khi làm việc dưới thời tiết cháy da cháy thịt”.

Công việc vệ sinh môi trường cần nhiều sức lực, nhưng hầu hết số đông công nhân đều là nữ. Ảnh: Quang Linh

Công việc vệ sinh môi trường cần nhiều sức lực, nhưng hầu hết số đông công nhân đều là nữ. Ảnh: Quang Linh

Nhọc nhằn hơn khi việc dọn dẹp những đống rác ngổn ngang, mùi hôi thối, uế tạp,… luôn diễn ra thường nhật. Để gắn bó được với nghề, họ bắt buộc phải thích nghi và chấp nhận. Những ngày nắng, giọt mồ hôi chảy dài, khi trời mưa ẩm ướt, lá cây dính chặt dưới đường khiến công việc lại trở lên khó khăn hơn, nhưng họ vẫn ngày ngày bám trụ, quét dọn từng hẻm nhỏ, đường lớn sao cho sạch, đẹp. 

Dù cực khổ, thức khuya dậy sớm, nhưng những người lao công vẫn chung thủy với nghề. Chính tình yêu nghề khiến họ có thêm nghị lực, niềm tin để vượt qua mọi khó khăn. Không ai sinh ra trong cuộc đời lại chọn cho mình công việc làm lao công, nhưng đời có câu “Nghề chọn người chứ không phải người chọn nghề”.

Giữa thời tiết nóng như “đổ lửa”, xe rác nhanh chóng được lấp đầy chỉ sau một khoảng thời gian ngắn đi thu gom. Ảnh: Quang Linh

Giữa thời tiết nóng như “đổ lửa”, xe rác nhanh chóng được lấp đầy chỉ sau một khoảng thời gian ngắn đi thu gom. Ảnh: Quang Linh

Có những hôm ăn không ngon vì trong đầu cứ ám ảnh bởi mùi rác thải. Một nghề mà không phải chỉ là đi thu rác đơn thuần, thực tế nó còn nhiều vấn đề phát sinh về môi trường mà mình cần phải xử lý, cũng khổ và vất vả thật thế nhưng nó là nghề để mưu sinh. Đó là chia sẻ của chú Nguyễn Quang Thịnh công nhân dọn vệ sinh môi trường trên tuyến phố Kim Mã.

Đến khi trời dần về khuya, người người cùng nhau trở về nhà sau một ngày làm việc, vui chơi rồi nằm dài trên giường đánh một giấc nồng, thì cũng là lúc những người lao công vẫn đang tất bật dọn dẹp trên các con đường để giữ cho đường phố luôn sạch đẹp.

Đó là những chia sẻ của cô Hiền – công nhân môi trường ca tối tại khu vực Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấ, cô đã làm nghề này được hơn chục năm nay, ca tối thì rác sẽ nhiều hơn, nặng nhọc hơn so với ca sáng nên tiền lương được thêm vài trăm. Cùng với đó, cô mong muốn sẽ có thêm đồng nghiệp để san bớt công việc đảm bảo sức khỏe của mình.

Sức khỏe mỗi năm lại một giảm sút mà khối lượng công việc của công nhân môi trường không thay đổi. Ảnh: Quang Linh

Sức khỏe mỗi năm lại một giảm sút mà khối lượng công việc của công nhân môi trường không thay đổi. Ảnh: Quang Linh

Anh Quang đã gắn bó với công việc vệ sinh môi trường được 8 năm, lúc nào tuyên phố của anh cũng sạch, đẹp. Ảnh: Quang Linh

Anh Quang đã gắn bó với công việc vệ sinh môi trường được 8 năm, lúc nào tuyên phố của anh cũng sạch, đẹp. Ảnh: Quang Linh

Với cô Hiền, hơn mười năm làm nghề vất vả, nhọc nhằn chỉ hy vọng mọi người có ý hơn trong việc bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh chung. Ảnh: Quang Linh

Với cô Hiền, hơn mười năm làm nghề vất vả, nhọc nhằn chỉ hy vọng mọi người có ý hơn trong việc bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh chung. Ảnh: Quang Linh

Nghề lao công mang vẻ đẹp thầm lặng mà không cần trang sức, hoa gấm nào tô điểm vì họ xứng đáng được trân trọng. Những người lao công là người thầm lặng, chịu đựng nhiều thiệt thòi để góp phần giúp môi sống trong lành, sạch đẹp hơn.

Quang Linh

Tin khác

Người trẻ chọn chữa lành qua trào lưu 'ngủ 5 ngày 5 đêm ' dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Người trẻ chọn chữa lành qua trào lưu 'ngủ 5 ngày 5 đêm ' dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

(CLO) Thay vì lên kế hoạch cho những chuyến đi dài đắt đỏ để tận hưởng kỳ nghỉ lễ 5 ngày, nhiều bạn trẻ chọn “ngủ 5 ngày 5 đêm” để vừa chữa lành, vừa tiết kiệm chi phí.

Đời sống
Xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây tại Kon Tum

Xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây tại Kon Tum

(CLO) Tại Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế với chủ đề “Ẩm thực dược liệu – tinh hoa núi rừng Ngọc Linh”, Tổ chức kỷ lục Việt Nam Vietkings đã công bố xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây cho huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum).

Đời sống
Gen Z làm gì để giải nhiệt cuộc sống dịp nghỉ lễ?

Gen Z làm gì để giải nhiệt cuộc sống dịp nghỉ lễ?

(CLO) Kỳ nghỉ lễ sắp tới là cơ hội vàng để gen Z nghỉ ngơi sau những áp lực công việc, học tập và giải nhiệt cuộc sống khỏi nắng nóng, oi bức. Mỗi người đều có dự định cho riêng mình để xua tan căng thẳng mệt mỏi, cân bằng cuộc sống.

Đời sống
5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

(CLO) Cơ quan khí tượng ghi nhận kiểu thời tiết nắng nóng và nắng nóng gay gắt phủ rộng khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, đây là dạng thời tiết hiếm có trong 10 năm qua.

Đời sống
Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

(CLO) Tối 25/4, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống