Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin
(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.
Theo dõi báo trên:
Cả ông Boris Johnson và ông Jeremy Hunt đều nói rằng họ sẽ không chấp nhận vấn đề trạm kiểm soát ở biên giới Ai-len trong thỏa thuận mà bà May đã đạt được trước đó, kể cả khi điều này là ngắn hạn.
Cuộc đua sẽ ngã ngũ vào tuần tới và cả hai ứng viên đều đang gấp rút thúc đẩy nhanh những cuộc vận động cuối cùng của mình.
Với tuyên bố lần này, người chiến thắng sẽ có thêm một nhiệm vụ cực kỳ gian nan: phải thuyết phục EU bỏ đi một đề mục nhạy cảm liên quan tới đường biên giới Ai-len.
"Tôi không quan tâm tới việc giải pháp trạm kiểm soát đường biên giới Ai-len tồn tại dài hạn hay ngắn hạn, tôi không muốn điều đó tồn tại", ông Boris Johnson nói.
Ông Hunt đồng tình, nói thêm rằng:" Ý tưởng này đã chết rồi. Tôi không tin việc thêm vào thời hạn tồn tại sẽ giúp ích được gì, chúng ta cần tìm giải pháp mới".
Tuy nhiên, việc thuyết phục EU mở lại các vòng đàm phán là cực kỳ khó khăn, khi hàng loạt lãnh đạo các nước đã khẳng định một cách chắc chắn rằng họ sẽ chỉ chấp nhận thỏa thuận đã đạt được với bà May mà thôi.
Vấn đề đường biên giới Ai-len là một trong những trọng tâm khiến Quốc hội Anh bị chia rẽ, dẫn tới việc thỏa thuận của bà May 3 lần không được thông qua.
Hoàng Việt (Theo Reuters)
(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.
(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.
(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.
(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.
(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.