(CLO) Vụ nổ tại một trạm xăng ở vùng Nagorno-Karabakh của Azerbaijan đã khiến hàng trăm người người thiệt mạng, mất tích và bị thương.
Vụ nổ xảy ra khi người dân đang xếp hàng đổ xăng tại một trạm xăng bên ngoài Stepanakert, thủ phủ của khu vực, vào cuối ngày 25/9. Thanh tra của chính quyền ly khai Gegham Stepanyan cho biết 68 người đã chết, 290 người khác bị thương và 105 người vẫn được coi là mất tích.
Theo Stepanyan, 21 thi thể đã được nhận dạng. Tổng cộng 168 người bị thương đã được đưa vào bệnh viện ở Armenia bằng xe cứu thương và trực thăng.
Nguyên nhân vụ nổ vẫn chưa rõ ràng, nhưng các quan chức cho biết thông tin ban đầu cho thấy vụ nổ là do sơ suất, đồng thời nói thêm rằng khả năng phá hoại là khó xảy ra.
Theo chính quyền Armenia, khoảng 28.000 người, tương đương 23% dân số trong khu vực Nagorno-Karabakh, đã chạy trốn qua biên giới để sang nước này kể từ khi Azerbaijan đánh bại phe ly khai trong một chiến dịch quân sự nhanh chóng vào tuần trước.
Người dân Nagorno-Karabakh đã di dời hàng loạt ngay khi Azerbaijan dỡ bỏ lệnh phong tỏa đã kéo dài 10 tháng đối với con đường duy nhất của khu vực dẫn tới Armenia. Cuộc phong tỏa đó đã gây ra tình trạng thiếu lương thực, thuốc men và nhiên liệu trầm trọng.
“Tôi nghĩ chúng ta sẽ chứng kiến đại đa số người dân Karabakh rời đến Armenia”, ông Thomas de Waal, một thành viên cấp cao tại tổ chức nghiên cứu Carnegie châu Âu cho biết.
(CLO) Tên lửa du lịch New Shepard của công ty Blue Origin (Mỹ) đã đưa hành khách lên rìa vũ trụ lần đầu tiên sau gần hai năm, chấm dứt thời gian gián đoạn do chuyến bay thử nghiệm không có phi hành đoàn thất bại.
(CLO) Ngày 19/5, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi cùng Bộ trưởng Ngoại giao Hossein Amirabdollahian được xác nhận đã thiệt mạng sau vụ tai nạn trực thăng ở vùng tây bắc hẻo lánh của Iran.
(CLO) Cơ quan phòng vệ dân sự Palestine cho biết một cuộc tấn công của Israel vào 19/5 đã giết chết 31 người ở trung tâm Gaza, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.
(CLO) Một mảnh sao chổi sáng chói đã thắp sáng bầu trời các vùng của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha vào cuối ngày 18/5. Ánh sáng của nó được mô tả là rực rỡ "như một bộ phim".
(CLO) Lãnh đạo cuộc đảo chính tại Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) đã bị giết hôm Chủ nhật (19/5) và khoảng 50 người trong đó có 3 công dân Mỹ bị bắt, theo người phát ngôn của quân đội quốc gia Trung Phi này cho biết.