Họ phải được bảo vệ!

Thứ ba, 04/12/2018 16:24 PM - 0 Trả lời

(CLO) Một ngày không đẹp trời, tôi nhận được tin nhắn của nhà báo Thu Trang – Phóng viên Báo Phụ nữ TP.HCM. Chị Trang nói mình cùng đồng nghiệp đang điều tra chuyện “bảo kê” tại chợ đầu mối Long Biên, những tên xã hội đen núp vai “đặc tình”, nhân danh tổ bảo vệ, tổ bốc xếp… để thu tiền “luật” của hàng trăm tiểu thương tại chợ đầu mối này.

Những phóng viên thực hiện đề tài, tôi đều biết. Họ là đồng nghiệp, là bạn, là chị, các em của tôi; có những người quen biết sơ, có những người thân tình như những ngón tay cùng chung một bàn.

Câu chuyện của chị Thu Trang, đương nhiên tôi rất quan tâm. Và tôi theo dõi câu chuyện của họ, những bước chân mà họ đi, để cuối cùng, vui mừng khi thấy bản chất câu chuyện được họ đưa ra công luận.

Báo Công luận
 Hai đồng nghiệp của chúng tôi, hai “bóng hồng” của chúng ta, họ dấn thân, nhập vai vào chỗ chợ búa đúng nghĩa

Chúng ta cùng là đồng loại, chúng ta không vô cảm. Nên, khi hai nữ nhà báo Liên Liên, Thu Trang cùng nhận được một tin nhắn giống nhau, trong cùng một đêm, cùng bị đe dọa “sẽ giết cả nhà” nếu như tiếp tục “chọc vào việc của chúng tao”, tôi không thể không suy nghĩ.

Nhân loại yêu thương và tôn vinh phái đẹp, nên đặt danh xưng cho họ là những “bóng hồng”. Họ có đặc quyền đặt chân vào những chỗ thơm tho, sạch sẽ. Hai đồng nghiệp của chúng tôi, hai “bóng hồng” của chúng ta, họ dấn thân, nhập vai vào chỗ chợ búa đúng nghĩa, một nơi không “thơm tho” gì cả, ở đó có những cái tên như Hưng “kính”, có những kẻ sẵn sàng gửi một tin nhắn đe dọa sự an nguy của những người đương đầu với cái xấu…

Xã hội là một bức tranh gồm nhiều gam màu. Một vụ tai nạn giao thông, người gặp nạn không ai biết rõ nhân thân; đám đông dừng lại, nhưng chỉ suýt xoa và chỉ chỏ; những chiếc xe được ai đó dừng lại để đưa nạn nhân đi cấp cứu đều tìm cách né tránh, vì sợ liên lụy.

Từ bao giờ, chúng ta đã quá vô cảm!

Một bà cụ ngồi ở ngã tư đường, bên cạnh là chú chó nhỏ… Một bức ảnh ai đó đưa lên mạng xã hội, thế là có một cuộc “giải cứu” giúp bà cụ bùng phát lên như một đám cháy… Sau đó, câu chuyện được ai đó tiếp tục “vạch trần”, đám đông lại không tiếc “gạch đá”. Xã hội như lên đồng.

Từ khi nào, chúng ta tự biến mình thành những cành củi khô, đến mức quá dễ dãi?

Phóng viên Liên Liên cho biết "cảm thấy rất bất an, hoang mang bởi những đối tượng đe dọa có thể là những đối tượng phức tạp có thể gây nguy hiểm đến tôi và gia đình. Tôi rất mong các lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc xử lý đối tượng nhắn tin đe dọa".

 

Nhưng, việc của hai chị Thu Trang, Liên Liên làm, đó là câu chuyện khác.

Đó là những con người biết đâu là lẽ phải. Họ thực hiện bằng cái đầu trí tuệ và lương tri chỉ dẫn, vì một mục tiêu: cho sự tốt đẹp của cuộc sống này.

Họ là người đấu tranh cho phần tốt, để phần xấu không có đất sống. Họ là những người tốt, đối lập với những cái xấu. Đương nhiên, họ phải được bảo vệ, như việc họ vẫn thường làm, là đi bảo vệ cái tốt đẹp.

Mỗi năm, có hàng chục vụ việc nhà báo bị hành hung, đe dọa khi họ đấu tranh chống tiêu cực. Đã có nhiều luận bàn về việc, cần thiết luật hóa thành các quy định, chế tài… để bảo vệ những người đi làm báo, tác nghiệp giống như những hoạt động công vụ khác. Nhưng, nhiều luận bàn rồi mà vẫn chưa được hiện hữu thành Luật – “chiếc áo pháp lý” để bảo vệ họ.

Sự luận bàn kỹ càng, bao giờ cũng là điều cần thiết, vì nó đồng nghĩa với khái niệm “chậm và chắc” như nhiều tiền lệ khác. Nhưng, nhiều khi vì sự kỹ càng quá, chúng ta trở thành những người không có chính kiến, và yếm thế hơn so với cái xấu!

Điều duy nhất khiến tôi nhớ tới bản hit mà ai nghe một lần rồi cũng rất nhanh thuộc lời, đó là cái xấu, cái ác luôn đối lập với cái đẹp, cái thiện. Chúng không bao giờ thuộc về nhau, và đương nhiên, ngay cả giấc mơ, chúng cũng không bao giờ là của nhau cả…

 

Hai nữ nhà báo của Đài Truyền hình Việt Nam và Báo Phụ nữ TP.HCM bị dọa giết sau loạt bài điều tra về vấn nạn bảo kê tại chợ đầu mối Long Biên. Ngày 3-12, Đài Truyền hình Việt Nam và Báo Phụ nữ TP.HCM đã có công văn gửi Bộ Công an, Công an TP Hà Nội đề nghị vào cuộc điều tra việc hai nữ phóng viên của hai cơ quan báo chí này nhận được tin nhắn đe dọa. Lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết đã nhận được công văn của Đài Truyền hình Việt Nam và sẽ tiến hành xác minh, điều tra. Ngày 4/12, Hội Nhà báo Việt Nam có công văn gửi Lãnh đạo Bộ Công an, Lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội đề nghị Lãnh đạo Bộ Công an, Công an TP Hà Nội khẩn trương chỉ đạo điều tra, làm rõ sự việc, xử lý nghiêm minh hành vi đe dọa giết người của đối tượng nhắn tin và có kế hoạch đảm bảo an toàn cho nhóm phóng viên và gia đình.

Di Linh


Tin khác

Ấn tượng về hiện vật tô thắm Chiến thắng Điện Biên Phủ vẻ vang

Ấn tượng về hiện vật tô thắm Chiến thắng Điện Biên Phủ vẻ vang

(NB&CL) Báo chí không chỉ đồng hành cùng công cuộc bảo vệ Tổ quốc, trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp trường kỳ, ngay trong những ngày tháng diễn ra Chiến dịch Điện Biên Phủ, đã có những bài báo, những bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc lịch sử hào hùng, phản ánh chân thực, sinh động nhất về diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ và 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường… Những câu chuyện ấy phần nào được kể qua hiện vật trưng bày tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam hôm nay.

Nghề báo
Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

(CLO) Chiều 26/4, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Cuộc thi ảnh báo chí, nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam và Quốc phòng toàn dân năm 2024.

Nghề báo
Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện nhiều chương trình trọng điểm, phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.

Nghề báo
Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho gần 100 hội viên, nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí trong tỉnh.

Nghề báo
Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Báo Khánh Hòa, ngày 26/4, Báo Khánh Hòa tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”.

Nghề báo