Lại thêm một cái chết thương tâm do tắc trách của bệnh viện

Thứ sáu, 03/04/2015 06:48 AM - 0 Trả lời

Lại thêm một cái chết thương tâm do tắc trách của bệnh viện

(Congluan.vn) - Liên quan đến cái chết của anh Hồ Văn Sỹ (xã Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá), ngày 2/12/2013, gia đình anh Hồ Văn Sỹ đã gửi đơn tố cáo về việc làm tắc trách của Bệnh viện Đa khoa Bưu Điện (cơ sở 2, quận 2) TP.HCM tới Bộ trưởng Bộ y tế, Thanh tra Bộ Y tế và các cơ quan chức năng.

Bệnh nhân chết vì để quá muộn

Theo nội dung đơn thư tố cáo của anh Hồ Sỹ Thắng, em trai của anh Hồ Văn Sỹ: Vào lúc 18h30’ ngày 23/11/2013, gia đình anh mất liên lạc hoàn toàn với anh trai mình, đến 21 giờ cùng ngày Dân phòng phường An Phú, Quận 2 phát hiện được anh trai trong tình trạng bất tỉnh và đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bưu điện (Cơ sở 2) số 68, Nguyễn Duy Hiệu, phường Thảo Điền, Quận 2 – TP.HCM và sau đó bệnh viện này tiếp tục chuyển anh lên Bệnh viện Nhân dân Gia Định để chữa trị.

Sau khi mất liên lạc, anh (lúc này cũng đang lao động tại TP.HCM) cùng người thân tỏa đi khắp nơi trong Quận 2 và các bệnh viện trong TP.HCM để tìm kiếm. Đến 13h ngày 25/11/2013 (tức là sau khi anh của anh được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bưu điện và chuyển lên Bệnh viện Nhân dân Gia Định, 36 tiếng đồng hồ) mới phát hiện được anh trai mình đang cấp cứu trong Bệnh viện Nhân dân Gia Định trong tình trạng hôn mê bất tỉnh, phải thở ô xi. Sau đó anh chuyển anh mình lên Bệnh viện Chợ Rẫy để cứu chữa, nhưng các y bác sĩ tại Bệnh viện Chợ Rẫy trả lời là do bệnh nhân để quá lâu, máu bị đông tụ nên đã quá muộn, không thể cứu chữa được nữa và anh trai đã tử vong lúc 14h30 ngày 26/11/2013. Anh Thắng cho biết: "Theo chuẩn đoán ban đầu của Pháp y Công an Quận 2, anh tôi chết do bị chấn thương sọ não".

Báo Công luận
 
 Theo anh Hồ Sỹ Thắng: nếu bệnh viện Đa khoa Bưu điện (cơ sở 2, quận 2) báo tin kịp thời cho gia đình thì anh Hồ Văn Sỹ không phải chết oan ức

Tuy nhiên, có một điều mà gia đình anh Thắng rất bức xúc, đó là trước khi anh Sỹ cấp cứu và nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Bưu điện và Bệnh viện Nhân dân Gia Định thì không nhận được báo tin từ 2 Bệnh viện này (mặc dù 2 bệnh viện này tiếp nhận bệnh nhân và Bệnh viện Đa khoa Bưu điện giữ giấy tờ tùy thân). Sau khi người nhà quay lại Bệnh viện Đa khoa Bưu điện để thanh toán viện phí thì mới được Bệnh viện này bàn giao lại giấy tờ tuỳ thân của anh Sỹ gồm: chứng minh nhân dân, Thẻ đảng viên, Thẻ hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam, đăng ký mô tô xe máy, giấy phép lái xe mô tô.

Lời giải thích vô trách nhiệm

Sau khi tiếp nhận đơn thư tố cáo của anh Hồ Sỹ Thắng, phóng viên đã liên lạc qua điện thoại với 2 bệnh viện Đa khoa Bưu điện và Bệnh viện Nhân dân Gia Định thì nhận được câu trả lời trái chiều nhau.

Theo giải thích ông Phạm Tuấn Khoa, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bưu điện (Số ĐT: 0837444040) lúc 10g ngày 28/11: “Do khi chuyển lên bệnh viện Nhân dân Gia Định, bảo vệ và điều dưỡng bệnh viện Gia Định không nhận giấy tờ nên nhân viên đem về bảo quản cẩn thận, chứ việc thông báo cho thân nhân của bệnh nhân Hồ Văn Sỹ bệnh viện có ít người trực ban và quá nhiều việc khác cần làm nên dẫn đến thiếu sót này. Nhân viên bệnh viện rất nghiêm túc trong việc thực hiện y đức của ngành y; rất tiếc là khi chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định, nhân viên của bệnh viện Bưu điện không lập biên bản”. Tuy nhiên đến ngày 5/12/2013 cũng số điện thoại này ông Khoa cho phóng viên lời giải thích khác, đó là: “Khi chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Gia Định do bảo vệ bệnh viện này không nhận giấy tờ nên chúng tôi đã lập biên bản về việc họ không nhận giấy tờ và có cả công an làm chứng”.

Nhưng khi phóng viên hỏi tại sao khi giữ giấy tờ bệnh viện Đa khoa Bưu điện lại không thông báo cho gia đình người bệnh biết để tìm kiếm anh Hồ Văn Sỹ- ông Khoa cho rằng: “Chúng tôi biết thông báo cho ai được, trên giấy tờ chỉ ghi địa chỉ quê quán thì biết thông báo thế nào được. Nếu bệnh viện nào cũng gọi điện (theo như phóng viên hỏi), thì việc có nhiều người như vậy không thể làm được, vì bệnh viện nhiều việc, nhiều người bệnh…”.

 
Báo Công luận
 
             Hai con trai anh Sỹ là Cháu Hào và cháu Quang phải mồ côi bố khi tuổi còn nhỏ dại  

Đem sự việc này liên lạc với bệnh viện Nhân dân Gia Định, ông Đặng Công Hân, Phó phòng Kế hoạch Tổng hợp cho biết: “ Lúc 23h 32p ngày 23/11, bảo vệ tên Tú của bệnh viện cho biết là lúc Bệnh viện Đa khoa Bưu điện chuyển bệnh nhân tới là người ta nói phải ký vào cái giấy tờ gì đó và kiểm tra tài sản của bệnh nhân, do không phải nhiệm vụ của mình nên bảo vệ Tú không ký và nói sẽ báo cáo lên lãnh đạo biết. Tuy nhiên, khi chưa kịp báo cho lãnh đạo thì nhân viên bệnh viện Bưu Điện đã bỏ về. Tôi khẳng định là không có bất cứ biên bản nào được ký giữa Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Bệnh viện Đa khoa Bưu điện – ông Đặng Công Hân khẳng định.

Qua sự việc trên, câu hỏi đặt ra là: Bệnh viện Đa khoa Bưu điện đã làm đúng chức trách, nhiệm vụ của mình trong việc cứu người hay chưa? Trong khi bệnh nhân vào viện trong tình trạng nguy kịch, thân cô thế cô thì việc rất cần lúc này là bệnh viện cần tìm cách thông báo cho người nhà biết, việc mà bất cứ người dân nào cũng có thể làm lúc này (kể cả khi bệnh viện không có quy định bắt buộc) để phối hợp cứu chữa, chăm sóc bệnh nhân. Nhưng tại sao Bệnh viện Đa khoa Bưu điện lại tắc trách, giữ giấy tờ của bệnh nhân trong 3 ngày mà không hề báo cho người nhà biết?

Trong quá trình chuyển bệnh nhân lên tuyến trên, Bệnh viện Đa khoa Bưu điện có thực hiện đúng qui định hay không, trong khi lời giải thích của họ có sự mâu thuẫn, lòng vòng? Phải chăng, nếu sự có mặt của người nhà bệnh nhân kịp thời, nếu được chuyển viện kịp thời thì rất có thể bệnh nhân Hồ Văn Sỹ đã thoát khỏi cái chết thương tâm?

Đề nghị Bộ Y tế sớm làm rõ và trả lời cho gia đình anh Hồ Văn Sỹ và công luận.

                                                                     Lê Kiên

Tin khác

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin tức
Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

(CLO) Công trình hoàn thành không chỉ là niềm vui, phấn khởi của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh vì đã hoàn thành tâm niệm, sự ấp ủ của các thế hệ đi trước mà còn là nơi để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố tự hào về quá khứ đấu tranh hào hùng.

Tin tức
Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tin tưởng rằng tỉnh Kiên Giang sẽ làm tốt trách nhiệm quản lý, bảo quản, giữ gìn và phát huy giá trị của Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C, xem như đây là biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tin tức
Kiên Giang thực hiện 'sáu đẩy mạnh' để phát triển Phú Quốc

Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc

(CLO) Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc nhằm xây dựng thành phố Phú Quốc phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Tin tức
Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra cháy rừng trên diện rộng và gây thiệt hại lớn về rừng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Tin tức