(NBCL) Giới báo chí, văn nghệ sĩ, sinh viên ngành truyền thông... nhất là tại TP.HCM có lẽ không ai lạ mặt Như Quỳnh- MC, BTV duyên dáng, tài năng của Đài truyền hình TP.HCM (HTV).
Từ một cơ duyên...
+ Khởi điểm không phải làm báo, vậy Như Quỳnh đến với nghề báo như thế nào?
- Quỳnh học ĐH Sư phạm TP.HCM, sau đó về dạy Văn tại trường THPT Hùng Vương (quận 5), rồi trường THCS-THPT Lương Thế Vinh (quận 1). Nhưng dạy học lương rất thấp, chỉ hơn 1,2 triệu đồng/ tháng. Khổ quá, Quỳnh tự học thêm tiếng Anh, học về báo chí, truyền thông, để có thể làm thêm. Đi dạy được gần 1 năm, Quỳnh qua làm báo, viết bài PR, làm việc ở các công ty truyền thông, cộng tác với các báo...
Năm 2008, Quỳnh tham gia cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình do HTV tổ chức, để thử sức và tìm kiếm cơ hội. Rồi Quỳnh đoạt giải Én bạc và đi làm MC. Sau đó, Quỳnh lại thi làm BTV của HTV. Lại đậu và chính thức bước vào nghề báo.
Trong quá trình làm truyền hình, Quỳnh vẫn viết, cộng tác trên các báo như Phụ nữ, Thanh niên, Tiếp thị gia đình...
+ Công việc hiện tại của Như Quỳnh khác hoàn toàn với việc soạn giáo án, dạy văn chương trước đây, Quỳnh bắt đầu một hành trình mới có rất nhiều sáng tạo cũng như trong guồng quay nhanh, nhiều?
- Quả là rất khác! Quỳnh làm BTV. Cụ thể những việc như duyệt kịch bản, tổ chức sản xuất... Có người nói đó là việc nhọc nhằn, nhưng do mình thích, nên không thấy thế. Mỗi con đường đều đưa tới những điều hay, là do suy nghĩ và cách ta tiếp nhận. Quỳnh không chắc là làm báo sẽ tốt hơn làm giáo viên. Nhưng với quan niệm sống cho hiện tại, Quỳnh dĩ nhiên thấy những gì mình đang có quả là tuyệt vời.
Những công việc trong nghề báo, những mối quan hệ, cơ hội... đều đến một cách tự nhiên. Quỳnh không lao lực làm bất cứ điều gì khi thời cơ chưa chín muồi. Cũng không cố kiếm show hay ép mình làm những thứ không phù hợp. Vậy nên Quỳnh hài lòng, thoải mái...
[su_frame align="right"]MC, BTV Ngô Như Quỳnh từng là học lớp chuyên văn khóa 1998-2001 Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, là niềm tự hào của thầy và trò ngôi trường nổi tiếng ở TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên này. Mồ côi cha, song cô học trò quê ở vùng đất Ngũ Thạch (huyện Đông Hòa) học rất giỏi. Như Quỳnh từng là học sinh giỏi cấp quốc gia, thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh vào Đại học Sư phạm TP.HCM, là thạc sĩ Văn học. Năm 2008, Như Quỳnh đã vượt qua 580 thí sinh tham gia cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình để đoạt giải Én bạc, trở thành một MC, BTV truyền hình nổi tiếng hiện nay.[/su_frame]
+ Quỳnh đã có chương trình truyền hình mình yêu thích và hài lòng nhất?
- Thực ra cũng hơi khó nói. Nhưng show Quỳnh thích nhất là “Tình Ca Việt”. Về ý nghĩa, cảm xúc show này mang lại, đơn giản là Quỳnh luôn nung nấu một chương trình về âm nhạc kiểu Paris By Night, nơi người dẫn chuyện đóng vai trò vô cùng quan trọng. Các show khác ở Việt Nam ít làm điều đó cho tới. Quỳnh yêu nhạc, và muốn mang những kiến thức mình có về âm nhạc để chia sẻ tới mọi người. Và may mắn, Quỳnh được gặp những tri âm – nhà báo Minh Đức. Mấy anh em đã cùng làm một show âm nhạc đầy đủ cả thanh và sắc.
Người đi chia sẻ
+ Như Quỳnh có thể cũng được coi là một nhân vật “hot” trên facebook. Quỳnh đã “chăm sóc” trang cá nhân của mình như thế nào để thu hút cộng đồng mạng, để họ tự “buộc” họ vào?
Trước đây, facebook chỉ đơn giản là tường thuật lại đời sống cá nhân, hình ảnh cá nhân mình. Sau này, có nhiều điều khác hấp dẫn Quỳnh hơn, như viết lách, âm nhạc, sách... nên Quỳnh muốn nội dung facebook cá nhân mình – với tính chia sẻ và tương tác mạnh mẽ - sẽ vì lợi ích của người khác, hơn là kể lể về đời sống của mình. Rồi như là Quỳnh biến trang facebook của mình thành một trang báo, để truyền thông và chia sẻ những thông tin hữu ích cho các bạn trẻ, về chăm sóc sức khoẻ, thể dục, tâm lí, đời sống tinh thần, du lịch, dinh dưỡng, kỹ năng sống...
+ Nhưng những nội dung Quỳnh chia sẻ, vẫn phần nhiều là chính đời sống thực tại của Quỳnh. Vậy là mục tiêu khác đi?
- Chia sẻ những thông tin hữu ích, vì Quỳnh thích làm điều đó, và là vì Quỳnh từng trải qua những khoảng thời gian mơ hồ về điều mình muốn, rồi tự mình đi tìm những phương pháp tốt cho cuộc sống. Giờ đi được một quãng rồi, thấy nhiều em gái, bạn bè còn “loay hoay”, mông lung với thực tại, tương lai..., nên muốn chia sẻ để cùng tốt lên. Quỳnh hơi có chút ảo tưởng về bản thân, kiểu như mình là “trái tim Danko” dẫn đường nhân loại vậy.
+ MC đang là nghề thu hút nhiều bạn trẻ, thậm chí rẽ ngang như Quỳnh. Như Quỳnh sẽ nói gì về sự thay đổi đó hay “dặn dò” gì họ?
- Nếu bạn xác định từ lúc đi học, rồi thi vào ngành báo chí, rồi rèn luyện trong môi trường báo chí, thì khỏi phải bàn. Quỳnh bước vào nghề báo, làm truyền hình từ tay ngang, chỉ có chút xíu năng khiếu. Nên chỉ dám khuyên những bạn trẻ giống mình. Rằng nếu bạn đang làm một công việc khác, mà muốn làm truyền hình, thì cần nhất là coi mình liệu có đủ đam mê, đừng chạy theo trào lưu! Đặc biệt, nếu là tay ngang thì cần biết tự rèn luyện, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, chấp nhận khó khăn, thử thách, và cả thất bại nữa. + Xin cảm ơn chia sẻ của Như Quỳnh!
Kiên Giang