(CLO) Hôm 10/5, Lễ hội Tháp Bà Ponagar năm 2023 chính thức khai mạc tại Khu di tích Tháp Bà Ponagar, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Đây là lễ hội văn hóa dân gian lớn nhất khu vực Nam Trung bộ, với sự tham gia đông đảo đồng bào các dân tộc trong khu vực.
Lễ hội Tháp Bà Ponagar 2023 diễn ra từ ngày 9 đến 12/5 (tức từ ngày 20 đến 23/3 Âm lịch). Tại lễ hội có các hoạt động nghi thức như: Lễ thay y, lễ cầu quốc thái dân an, lễ tế cổ truyền cùng các hoạt động dâng hương lễ mẫu, múa dâng mẫu của các đoàn hành hương.
Lễ hội năm nay, khoảng 100 đoàn thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu ở các địa phương trong và ngoài tỉnh Khánh Hòa tham gia. Lễ hội còn thu hút hàng nghìn người dân, khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan.
“Các đoàn được Ban Tổ chức vào Tháp để dâng lễ, 45 phút để có các điệu múa ở sân khấu phía dưới. Tháp Bà là lễ hội truyền thống của cả khu vực miền Trung-Tây Nguyên, từ Huế vào tận Ninh Thuận, Bình Thuận. Các đoàn đó đã thể hiện được tính tiêu biểu cho lễ hội Tháp Bà Ponagar Nha Trang”, ông Nguyễn Tuấn Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Di tích tỉnh Khánh Hòa cho biết.
Tháp Bà Ponagar nằm trên đồi Cù Lao cạnh dòng sông Cái, thuộc địa bàn phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, được xây dựng theo lối kiến trúc độc đáo của người Chăm và đã tồn tại hơn 1.200 năm.
Lễ hội Tháp Bà Ponagar được tổ chức thường niên để tưởng nhớ Thiên Y Thánh Mẫu Ana, được dân gian tôn vinh là Mẹ xứ sở của vùng đất Nam Trung Bộ. Lễ hội là dịp thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc của cộng đồng các dân tộc Việt Nam trên dải đất miền Trung.
(CLO) Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) vừa có văn bản khẳng định, người được cho là 'Sư Thích Minh Tuệ' không phải là tu sĩ Phật giáo, không tu tập và không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa, cơ sở tự viện nào.
(CLO) Liên hoan tiếng hát Làng Sen 2024 là bản hòa tấu ngân vang được cất lên bằng những lời ca, điệu múa ca ngợi công ơn trời biển của Bác Hồ, những thành tựu đổi mới của quê hương, đất nước.
(CLO) Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại dọc Trường Sơn, nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh - người đã hai lần vào Trường Sơn làm nhiệm vụ phóng viên chiến trường trong những năm tháng chống Mỹ cứu nước đã đến thăm Bảo tàng Trường Sơn, xúc động viết bài thơ "Hình bàn chân trên đá". Tòa soạn trân trọng giới thiệu bài thơ này cùng bạn đọc.
(CLO) Những ngày này, đường phố tại Thủ đô Hà Nội được trang hoàng băng rôn, áp phích, cờ đỏ sao vàng... để hướng tới kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024).