(CLO) Liên Hợp Quốc hôm thứ Năm (12/7) cho biết, thế giới có thể chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 nếu các quốc gia cam kết đầu tư vào công tác phòng ngừa và điều trị, cũng như thông qua luật không phân biệt đối xử.
Theo UNAIDS, chương trình phòng chống AIDS của Liên hợp quốc, vào năm 2022, ước tính có khoảng 39 triệu người trên thế giới đang sống chung với HIV. Virus này có thể tiến triển thành AIDS nếu không được điều trị.
UNAIDS cho biết một trong số các sáng kiến chống lại HIV là áp dụng luật không phân biệt đối xử và trao quyền cho các mạng lưới cộng đồng. Những người nhiễm HIV hoặc AIDS ở nhiều quốc gia phải đối mặt với sự kỳ thị, phân biệt đối xử và bạo lực.
“Tiến bộ đạt được mạnh mẽ nhất ở các quốc gia và khu vực có nhiều khoản đầu tư tài chính nhất, chẳng hạn như ở miền đông và miền nam châu Phi, nơi các ca nhiễm HIV mới đã giảm 57% kể từ năm 2010”, báo cáo cho hay.
Tuy nhiên, UNAIDS nói thêm rằng đã có sự gia tăng mạnh các ca nhiễm mới ở Đông Âu và Trung Á, cũng như ở Trung Đông và Bắc Phi.
"Những xu hướng này chủ yếu là do thiếu các dịch vụ phòng ngừa HIV cho các nhóm dân số yếu và bị thiệt thòi cũng như các rào cản pháp luật và xã hội", báo cáo cho biết.
Theo UNAIDS,có 1,3 triệu người mới nhiễm HIV vào năm ngoái và 630.000 người chết vì các bệnh liên quan đến AIDS.
(CLO) Lễ tang của cố Tổng thống Iran Ebrahim Raisi bắt đầu vào ngày 21/5 sau khi ông qua đời trong một vụ tai nạn trực thăng, trong khi đó các nhà chức trách tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
(CLO) Lực lượng an ninh ở Cộng hòa Dân chủ Congo đã ngăn chặn thành công âm mưu đảo chính, trong đó những kẻ có vũ trang nhắm vào nơi ở của các quan chức hàng đầu và chiếm giữ văn phòng Tổng thống trong một thời gian ngắn ở Thủ đô Kinshasa.
(CLO) Ngày 21/5, chuyến bay của Singapore Airlines từ London đã hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok (Thái Lan) do nhiễu động nghiêm trọng khiến một hành khách trên máy bay thiệt mạng, nhiều người bị thương.
(CLO) Pháp và Bỉ tuyên bố ủng hộ Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) về lệnh bắt giữ các nhà lãnh đạo Israel và Hamas, sau khi Israel và Mỹ đều lên án gay gắt nỗ lực này.
(CLO) Chiếc trực thăng Bell 212 gần 50 tuổi chở Tổng thống Iran bị rơi hôm Chủ nhật do Mỹ sản xuất. Đó là phiên bản không chiến đấu được tân trang lại từ chiếc UH-1N "Twin Huey" và hiện vẫn được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu.