(CLO) Javier Valdez, một nhà báo nổi tiếng chuyên đăng tải tin tức về nạn vận chuyển ma tuý và các băng đảng tại Mexico đã bị sát hại hôm thứ Hai vừa qua, ngày 15/5, tại bang Sinaloa. Ông cũng là nạn nhân mới nhất trong nạn sát hại phóng viên đang gây nhiều lo ngại tại nước này.
[caption id="attachment_163780" align="aligncenter" width="1023"]
Thi thể của ông Valdez được một chiếc khăn xanh tại hiện trường vụ việc. Ảnh: AP[/caption]
Valdez là nhà báo thứ 6 bị sát hại tại Mexico từ đầu tháng 3 tới nay, một con số cao không tưởng. Valdez đã bị bắn chết ngay trên đường ở thủ phủ Culiacan của bang Sinaloa vào buổi chiều, gần toà soạn của tờ báo mà ông đồng sáng lập, Riodoce. Công tố viên Juan Jose Rios đã tới hiện trường vụ việc và trao đổi rằng các nhà chức trách đang điều tra mọi động cơ có thể, bao gồm cả những thù địch có thể tới từ công việc của ông.
Tờ Ridoce đăng tải thông tin rằng ông Valdez đang lái xe ra khỏi văn phòng thì bị một nhóm tay súng chặn đường. Ông Valdez cũng là cộng tác viên của tờ báo quốc gia La Jornada. Tờ báo này cũng đăng tải thông tin về việc ông này bị lôi ra khỏi xe và bị bắn nhiều lần.
Truyền thông Mexico cũng đăng tải hình ảnh hiện trường vụ việc khi xác một người đàn ông nằm trên phố được che bằng một chiếc khăn xanh, bao quanh bởi các biển đánh dấu vật chứng.
Tổng thống nước này Enrique Pena Nieto đã lên án vụ việc "man rợ" này. "Tôi khẳng định sẽ làm hết sức để bảo vệ quyền tự do ngôn luận và báo giới, nền tảng của nền dân chủ này", ông này đã đăng tải trên Twitter của mình.
Ôngf Valdez là một nhà báo có tiếng ở cả trong và ngoài nước, người đã xuất bản nhiều cuốn sách về nạn buôn ma tuý, bao gồm các cuốn nổi tiếng như "Narcoperiodismo" và "Los Morros del Narco". Cuốn đầu tiên nói về quan hệ giữa báo giới với các tổ chức băng đảng trong khi cuốn thứ hai nói về cuộc sống của giới trẻ khi bị cuốn vào thế giới ngầm ở Mexico.
Jan-Albert Hootson, đại diện của tổ chức Bảo vệ Nhà báo tại Mexico cho biết ông Valdez và tờ Riodoce là một trong những cá thể độc lập chuyên về báo chí điều tra hiếm hoi tại Sinaloa. "Và vì một lý do nào đó, ông ấy và các đồng nghiệp của mình luôn bị đe doạ", ông Hootson nói.
Theo tổ chức này cho hay thì vào năm 2009, một nhóm người lạ mặt đã ném lựu đạn vào văn phòng của tờ Riodoce sau khi tờ báo này đăng tải bài viết điều tra về nạn buôn ma tuý. Rất may không có ai bị thương. Theo tổ chức này ước tính, có tới hơn 40 nhà báo đã bị giết hại tại nước này vì công việc của mình tính từ năm 1992 tới nay. Hơn 50 người khác đã bị sát hại với động cơ chưa được làm rõ.
Những nhà báo bị tấn công hầu hết hoạt động cho các tờ báo địa phương, nơi mà luật pháp có phần lỏng lẻo, nhưng cũng có những nhà báo lớn bị nhắm vào như ông Valdez và bà Regina Martinez Perez, người bị sát hại vào năm 2012. Những vụ tấn công gần đây nhất bao gồm cả vụ sát hại của bà Miroslava Breach, cộng tác viên của tờ La Jornada ở bang Chihuahua hồi đầu tháng 3.
Hôm thứ Bảy vừa qua, bảy nhà báo đã bị tấn công và cướp bóc trên đại lộ ở bang Guerrero bởi một nhóm vũ trang hơn 100 người.
Sinaloa từ lâu đã được biết tới như một cứ điểm nóng của nạn buôn bán ma tuý và cũng là "nhà" của băng đảng Sinaloa Cartel, được điều hành bởi ông trùm Joaquin "El Chapo" Guzman, người đã bị bắt và tạm giam tại New York trong khi chờ xét xử. Các chuyên gia cho hay việc Guzman bị bắt giữ hồi năm ngoái và dẫn độ tới Mỹ đã làm gia tăng căng thẳng trong khu vực này khi các băng đảng khác đều mong muốn chiếm cứ địa bàn.
[caption id="attachment_163782" align="aligncenter" width="720"]
Ông Valdez trong buổi ra mắt cuốn sách "Huerfanos del Narco" hồi 27/11 năm ngoái. Ảnh: Internet[/caption]
Năm 2011, tổ chức Bảo vệ nhà báo đã trao cho Valdez giải thưởng Tự do báo chí quốc tế vì "những đóng góp quên mình mặc những đe doạ". "Đây là cú sốc lớn đối với báo giới Mexico và cộng đồng người dân nước này, những người đang dần chứng kiến một bức màn im lặng phủ kín lên từng thành phố".
Trong một báo cáo gần đây nhất, tổ chức này nhận định Mexico là đát nước có số vụ giết hại nhà báo không bị xét xử nhiều nhất trên thế giới. Họ cũng khẳng định rằng nếu có xét xử, hành động đó chỉ giới hạn ở kẻ ra tay trước tiếp với động cơ không được làm rõ.
Tổ chức này khẳng định "việc không thiết lập nên quan hệ rõ ràng giữa vụ việc và báo giới khiến cho các cuộc điều tra đều kết thúc một cách hời hợt. Việc thiếu chuyên nghiệp này ảnh hưởng tới môi trường tác nghiệp và khiến các nhà báo dễ dàng trở thành mục tiêu bạo lực hơn".
Hoàng Việt (Theo AP)