(CLO) Một tờ báo tại thành phố Juarez của Mexico đã thông báo đóng cửa vào ngày hôm qua (2/4) sau những bạo động gần đây liên quan tới hành vi sát hại các phóng viên tại nước này.
[caption id="attachment_157156" align="aligncenter" width="720"]
Ấn phẩm cuối cùng của tờ El Norte hôm 2/4 vừa qua. Ảnh: AFP[/caption]
Tổng biên tập tờ báo El Norte, Oscar Cantu Murguia đã thông báo với độc giả quyết định đóng cửa tờ báo này với lá thư mang tựa đề "Adios!" được đăng tải ở trang nhất của tờ báo trong ấn phẩm cuối cùng của mình.
Ông nói rằng việc nhà báo Miroslava Breach bị sát hại ở thành phố Chihuahua là lý do chính đưa tới quyết định này của ông. Bà Breach là phóng viên của tờ báo quốc gia La Jornada và cũng là cộng tác viên của tờ El Norte.
"Thưa độc giả, vào ngày hôm nay, tôi xin thông báo quyết định của mình về việc đóng cửa tờ báo sau khi những vụ việc xảy ra gần đây đã khiến cho việc làm nghề không còn được an toàn", ông Cantu viết.
"Mọi thứ trong cuộc sống đều có bắt đầu và kết thúc, cũng như một cái giá phải trả", ông tiếp tục. "Và nếu như đây là cuộc sống thì tôi không sẵn sàng đem tính mạng đồng nghiệp hay bản thân của mình ra đặt cược".
Ít nhất 38 nhà báo đã thiệt mạng tại Mexico kể từ năm 1992 vì công việc của mình, theo Tổ chức bảo vệ nhà báo cho biết. Tổ chức đặt tại New York này cho biết hơn 50 người khác đã bị sát hại trong khoảng thời gian này nhưng nguyên do vẫn chưa được làm rõ.
Tháng 3 vừa rồi, đất nước này đã chứng kiến rất nhiều vụ tấn công nhằm vào nhà báo.
Ngoài trường hợp của bà Breach, người bị bắn vào hôm 23/3 khi vừa rời khỏi nhà, hai nhà báo khác cũng đã thiệt mạng tại Guerrero và Veracruz, hai thành phố nổi tiếng với nạn bạo lực liên quan tới các tổ chức tội phạm.
Một nhà báo khác cũng bị bắn tại Poza Rica hôm 29/3 và hiện vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Một vụ tấn công có vũ trang nhằm vào một nhà báo ở San Jose del Cabo đã khiến cho vệ sĩ của anh này thiệt mạng.
Hoàng Việt (Theo AP)