(Congluan.vn) - Tập 6 của Danh Hài Đất Việt vừa được phát sóng tối 10/6 trên Đài truyền hình Vĩnh Long 1 (THVL1) phản ánh những thực trạng gây nhức nhối trong dư luận suốt thời gian qua.
Danh Hài Đất Việt là chương trình hài sân khấu độc đáo và mới mẻ từ ý tưởng cho đến yếu tố cốt lõi là kịch bản hài, không chỉ là sản phẩm giải trí thuần túy mà còn mang tính giáo dục, truyền đi những thông điệp ý nghĩa và có tính đối thoại với khán giả một cách rõ nét. Danh Hài Đất Việt gồm 52 tập với thời lượng 60 phút, mỗi tập gồm 2 tiểu phẩm hài được viết riêng cho chương trình và 2 tiết mục ca nhạc được dàn dựng mới lạ, thú vị, hài hước.
Trong tập 6 vừa lên sóng có những tiểu phẩm hông chỉ mang đến tiếng cười mà còn chứa đựng nhiều hàm ý sâu xa khác phản ánh những thực trạng đã và đang tồn đọng trong xã hội. Tiểu phẩm "Tham thì thâm"
(Diễn viên Trung Dân, Phi Phụng, Vũ Thanh, Ngô Kiến Huy) Tiểu phẩm lên án vấn đề nạn chặt phá cây một cách tràn lan vô tội vạ. Làng Hạ vốn có rất nhiều cây Gõ Mật gắn bó với dân làng nay vì lòng tham của quan huyện (Trung Dân) nên đã đốn gần hết. 2 nông dân làng Hạ là Ất và Sửu đã liều mình ngăn cản việc làm sai trái ấy nhưng cũng không chống lại được thế lực của quan huyện. Trong lúc giằng co thì Ất (Ngô Kiến Huy) đã lỡ tay làm cho em rể của quan huyện (Vũ Thanh) bị đập mặt vào gốc cây tóe máu. Trong lúc đó thì vợ quan huyện (Phi Phụng) xuất hiện với thân thể tàn tạ. Hóa ra bà bận đi công việc làng bên, trước đây nhờ mấy cây Gõ Mật che bóng mát nay không còn nữa nên bà ra nông nỗi thế này. Tuy nhiên sự việc đó không ngăn được lòng tham của quan huyện. Vừa may lúc đó có một ông thương gia (NSƯT Hữu Quốc) ngỏ ý muốn mua toàn bộ số Gõ Mật vừa đốn xuống với giá rất cao. Dù đã hứa bán cho phú ông làng bên nhưng lòng tham không đáy khiến cho quan huyện quyết định bán hết thu làm của riêng. Cuối cùng hóa ra người thương gia chính là quan Khâm Sai của triều đình hoá than điều tra. Quan huyện tham lam phải chịu hình phạt cho sự tham lam của mình.
[embed]http://youtu.be/M8FsZIJu8Yw?rel=0[/embed]
Tiểu phẩm "Buôn thần"
(Diễn viên Bảo Chung, Thu Trang, Gia Bảo, Tiến Luật) Câu chuyện xoay quanh về sự lợi dụng lòng tin, tín ngưỡng của người dân thu lợi riêng cho mình. Chuyện bắt đầu từ việc tin ông Rùa nổi lên khiến cho nguời dân tứ phương đổ về cầu mong được một lần nhìn được cụ Rùa. Cũng từ đó mà quán nước bên đường được hưởng chút lộc. Trong lúc trò chuyện cùng khách vãng lai đến thăm cụ Rùa thì có một cụ già ( Bảo Chung) đi tới có vẻ ngoài nghèo khổ. Hỏi han thì ra cụ từ làng Vân đến. Làng cụ bị chuột cắn phá nên lâm vào nạn đói. Trò chuyện qua lại thì một ông khách (Tiến Luật) nói đùa với cụ rằng cụ tìm xem làng cụ có linh vật nào rồi phao tin linh thiêng lên thì ắt người ta lại ùn ùn đổ về. Lời nói đùa ấy được cụ thực hiện và giờ đây làng Vân đã có thần Mã của Thánh Gióng thu hút biết bao nhiêu người đến cúng bái. Trong đó có cả cô chủ quán (Thu Trang) và người khách hôm nọ (Gia Bảo) nhưng cuối cùng sự việc cũng bị bại lộ. Buôn thần bán thánh để thu lợi dựa trên lòng tin và tín ngưỡng của người khác cũng là một bài học quý báu cho chính chúng ta để suy xét cặn kẽ tránh bị lừa để kẻ khác thu lợi
[embed]https://youtu.be/5zmBrhZFENQ?rel=0[/embed]
Ca khúc Đêm tuyệt vời – Ngô Kiến Huy
[embed]https://youtu.be/G_PY92iiRYU?rel=0[/embed]
Ca khúc Níu kéo – Lý Hải
[embed]https://youtu.be/XdSzgfrF-MY?rel=0[/embed]
. SƠN VŨ