(congluan.vn) - Chiều qua (19/1), Báo “Nhà Báo & Công Luận”, cùng Công ty Minh Thủy, Công ty Thiện Phước đã đến xã Tất Thắng - Huyện Hàm Tân - Tỉnh Bình Thuận thăm và trao căn nhà tình thương cho chị Nguyễn Thị Hồng – nhân vật chính trong câu chuyện “người đàn bà nơi chợ nghèo”.
>>>
Gia đình chị Nguyễn Thi Hồng trong ngôi nhà cũ
Anh Nguyễn Hữu Phú - Trưởng VPPN Báo “Nhà báo & Công Luận” chia sẻ “Như là món quà trong dịp tết. Món quà này không chỉ có ý nghĩa về vật chất, khi được chia sẻ một phần khó khăn với những mảnh đời kém may mắn trong cuộc sống. Mà còn là tình cảm, tấm lòng của PV - BTV mong được góp phần cùng chính quyền địa phương làm tốt công tác xã hội”.
Với Chị Nguyễn Thị Hồng thì như một giấc mơ. Được nhận căn nhà là niềm hạnh phúc vô bờ bến.Giúp bốn mẹ con tôi có được một căn nhà đẹp và có một cái tết vui vẻ, đầm ấm”
Theo ông Lê Sanh- Chủ tịch xã Tất Thắng cho biết, cả xã có 620 hộ dân, chủ yếu sống bằng nghề làm nông nghiệp, nên cả xã có đên 100 hộ thuộc diện nghèo và cận nghèo. ”Chúng tôi xin ghi nhận tấm lòng của các mạnh thường quân, sự chia sẻ này là những hạnh phúc và may mắn với bà con xã tất thắng. Chúng tôi mong muốn những tấm lòng hảo tâm sẽ tiếp tục đến với xã, để bà con nơi đây bớt đi những khó khăn và vươn lên trong cuộc sống”.
Căn nhà được trao tặng có diện tích hơn 30 m2, tổng kinh phí 40 triệu đồng từ nhiều nhà hảo tâm quyên góp giúp đỡ.
Tập thể phóng viên, biên tập viên, nhân viên báo Nhà Báo và Công Luận và mạnh thường quân Công ty thủy sản Minh Thủy (Phan Thiết) - công ty Thiện Phước (TP.HCM) cùng gia đình chị Nguyễn Thị Hồng chụp hình lưu niệm trước căn nhà mới
Ôm chầm lấy chúng tôi, Chị Nguyễn Thị Hồng xúc động “Tôi vẫn nghĩ mình đang mơ, nhưng sự thật khi đang được sống trong căn nhà mà các mạnh thường quân đã trao tặng. Đây là niềm hạnh phúc vô bờ bến, giúp bốn mẹ con tôi có được một căn nhà đẹp và có một cái tết vui vẻ. Tận đáy lòng tôi xin cảm”.
Còn bé Nguyễn Bảo Bích Phượng- con thứ hai của chị, năm nay bé học lớp 2 , thấy nhiều khác lạ đến nhà, cứ luýnh quýnh theo chân mẹ. Ấy vậy mà khi được hỏi bé “các cô chú xây nhà cho bốn mẹ con, thì con có vui không?. Mới học lớp hai nhưng có lẽ cái hoàn cảnh khó khăn, đã làm suy nghĩ của bé “lớn” hơn thân thể hơi gầy gò của mình. Bé nói “Con rất vui, con mừng lắm. Cảm ơn cô chú, con hứa sẽ học thật giỏi để sau này giúp đỡ mẹ và phụ mẹ nuôi em”.
Ngoài ra, nhân dịp trao tặng nhà, các mạnh thường quân còn tặng thêm nhiều vật dụng cần thiết và 5 triệu đồng cho gia đình chị Hồng ăn Tết.
PV