Một trong thí sinh đầu tiên hoàn thành môn Toán với nụ cười tự tin. Ảnh: Mai Nhung
Rời phòng thi với nhiều tâm trạng, các sĩ tử đều cho rằng, môn Toán tương đối khó, có tính phân loại và đặc biệt có tính tổng hợp, bao quát rộng, đòi hỏi thí sinh nắm vững kiến thức bên cạnh tâm lý bình tĩnh, tự tin, không chủ quan.
Tại địa điểm thi của trường Phổ thông Năng khiếu TDTT Hà Nội, em Trịnh Nguyễn Lân Dũng, học sinh lớp 12A2 THPT Marie Curie Hà Nội rất tự tin với phần thi của mình.
Theo em Dũng, đề thi vừa sức với em, nội dung đề thi năm nay bám sát chương trình học chứ không vượt quá kiến thức được học, bản thân em không hồi hộp, không bị run, em đi thi với tâm lý thoải mái, không áp lực, kể cả môn Văn sáng nay em cũng hoàn thành rất tốt, và em chắc chắn cả 2 môn thi hôm nay em sẽ đạt điểm cao.
Với em Đỗ Thanh Hà, trường THPT Đại Mỗ, Nam Từ Liêm cho rằng, đề thi Toán với nhiều câu khó, mặc dù đã chuẩn bị tâm thế và kiến thức tương đối tốt nhưng em tự nhận thấy mình chưa hoàn thành tốt bài thi.
Tâm trạng khác nhau, nhưng các em đã kết thúc ngày thi đầu tiên được đánh giá là tương đối “thuận buồm, xuôi gió”. Ảnh: Mai Nhung
Một số câu đầu tiên khá dễ chịu, càng các câu sau mức độ khó nâng lên, thậm chí mang tính thử thách nhiều, có những câu em không biết đúng hay sai nữa, thậm chí có câu em tích bừa đáp án. Mặc dù hơi buồn nhưng em tin rằng, trong ngày thi tiếp theo sẽ cố gắng hơn để mong ước vào cánh cổng của trường sư phạm sẽ thành hiện thực.
Là một trong thí sinh ra khá muộn, với gương mặt chờ đợi phụ huynh đón về, em Đỗ Đắc Long, lớp 12A3 trường THPT Đại Mỗ, Nam Từ Liêm chưa tự tin đánh giá về điểm số có thể đạt trong phần thi của mình. Tuy các câu hỏi nâng cao, không phải dễ nhưng em hoàn thành đầy đủ 50 câu, nhưng em không dám khẳng định bao nhiêu câu mình làm đúng...
Chia sẻ thêm về ngày “ra quân” đầu tiên của con trai mình, bác Trịnh Xuân Chung (Thanh Xuân, Hà Nội) không giấu được sự hồi hộp, bác bảo con đi thi lo một thì bố lo mười, đứng ngoài chờ con thi mà tâm trạng rối bời.
Mặc dù vậy bác luôn động viên con, tạo cho con tinh thần thoải mái nhất, và đặc biệt là không tạo áp lực cho con trong chuyện thi cử. Dù chưa có kết quả nhưng bác cùng gia đình vẫn rất vui vẻ và tự hào về con trai của mình.
Ngày mai, (26/6), các thí sinh sẽ tiếp tục thi các môn Khoa học tự nhiên vào buổi sáng và môn Ngoại ngữ vào buổi chiều.
Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong buổi chiều ngày 25/6 đã có tổng số 79.306 thí sinh đăng ký dự thi môn Toán. Trong đó, số thí sinh vắng thi là 506 thí sinh, số điểm thi là 123, số phòng thi là 3.363. Không có trường hợp cán bộ coi thi vắng mặt, số thí sinh vi phạm quy chế thi là 08 (mang tài liệu hoặc điện thoại di động vào phòng thi), và không xảy ra các hiện tượng, phát sinh nào khác. |
Mai Nhung