(CLO) Năm cũ qua đi với nhiều biến động, khó khăn do ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19, đầu xuân năm mới bên cạnh xin lộc cho gia đình, ai cũng mong muốn sang năm mới dịch bệnh sẽ được khống chế để hoạt động sản xuất kinh tế, đời sống xã hội trở lại bình thường.
Đi lễ chùa đầu năm đã trở thành nét văn hóa truyền thống của người Việt từ bao đời nay. Từ sáng sớm, nhiều ngôi chùa trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã có đông đảo phật tử, người dân đi lễ chùa và xin lộc đầu năm.
Ghi nhận của PV trong những ngày đầu năm mới Tân Sửu 2021, trên các tuyến phố của Hà Nội khá đông đúc xe cộ. Nhiều gia đình đi du xuân, ngắm cảnh và đi lễ chùa.
Tại đền Ngọc Sơn, mặc dù lượng người đi lễ không đông đúc như mọi năm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng mật độ người đến lễ tại đây vẫn khá lớn.
Ngay từ cổng vào Ban quản lý khu di tích đã bố trí nhiều điểm đặt chai nước khử khuẩn cho người dân sử dụng. Lực lượng chức năng cũng thường xuyên có mặt tại nhiều điểm để nhắc nhở người dân đeo khẩu trang phòng chống dịch bệnh.
Tại chùa Trấn Quốc, ngay từ cổng vào đã tấp nập người đi lễ chùa. Dọc lối đi từ ngoài đường Thanh Niên vào, Ban quản lý chùa cũng đã bố trí khá nhiều chai nước sát khuẩn và người dân đi lễ chùa cũng tuân thủ các quy định phòng chống dịch bệnh như đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn.
Nhìn chung đa số người dân đều có ý thức phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại nơi công cộng. Tuy nhiên vẫn còn một số người bỏ khẩu trang ra để chụp ảnh hoặc kéo khẩu trang xuống dưới cằm để lễ,…
Bên cạnh việc phòng chống dịch bệnh Covid-19, năm nay người dân đã hạn chế việc đốt vàng mã tại các khu vực đền, chùa.
(CLO) Thủy cung không nước - Waterless Aquarium (Trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông, Hà Nội) ứng dụng công nghệ để mô phỏng sinh vật biển, mang đến cho du khách trải nghiệm thú vị về một thế giới đại dương đầy màu sắc.
(CLO) Thừa Thiên Huế đón khoảng 110.000 khách du lịch đến địa phương, tổng lượng khách đã đặt phòng lưu trú ước đạt 58.000 lượt (trong đó có khoảng 43.000 khách nội địa và 15.000 khách quốc tế), tổng doanh thu ước đạt 170 tỷ đồng.
(NB&CL) Dù không trải qua một trường lớp âm nhạc nào nhưng bằng tài năng thiên bẩm cùng với niềm đam mê cháy bỏng về các loại nhạc cụ cổ xưa của người Ja Rai, Nghệ nhân Ưu tú A Huynh ở Kon Tum đã kiên trì mày mò, tự nghiên cứu và chế tác thành công đàn đá, loại cụ kỳ lạ nhất của người Tây Nguyên, cũng là thứ nhạc cụ cổ xưa nhất của loài người.
(CLO) Hàng nghìn khách du lịch hòa mình vào không gian phố đi bộ đầu tiên ở thị trấn Tam Đảo, tham dự các chương trình vui chơi giải trí, thưởng thức âm nhạc và ẩm thực đường phố...