Người phụ nữ miệt mài nấu trà sữa tặng tình nguyện viên chống dịch Covid-19

Thứ sáu, 06/08/2021 09:48 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hằng ngày, bà Nguyễn Bảo Lan đều nấu hàng chục ly trà sữa để đem tặng đội tình nguyện viên trên địa bàn phường 8, quận 10 (TP. HCM).

Gần 1 tháng qua, bà Nguyễn Bảo Lan (46 tuổi, ngụ quận 10, TP. HCM) nấu hàng chục ly trà sữa mỗi ngày, gửi tặng cho hơn 30 tình nguyện viên hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tại hơn 20 chốt chặn trên địa bàn phường 8 (quận 10, TP. HCM).

Các tình nguyện viên cảm thấy rất vui khi được trao tận tay những ly trà sữa do bà Lan nấu

Các tình nguyện viên cảm thấy rất vui khi được trao tận tay những ly trà sữa do bà Lan nấu

Xuất phát từ sự cảm động khi thấy các tình nguyện viên bất chấp nắng mưa, mồ hôi nhễ nhại hỗ trợ từng phần cơm, nhu yếu phẩm cho từng hộ gia đình, bà Lan quyết định tặng một món quà tuy không đắt tiền nhưng vô cùng ấm áp.

“Thấy tụi nhỏ cực quá, nắng mưa gì cũng hỗ trợ người dân hết mình. Thành phố đang giãn cách nên các em muốn uống trà sữa cũng không mua ở đâu được”, bà Lan nói.

Bà Lan đều đặn mỗi ngày nấu hàng chục ly trà sữa tặng cho đội tình nguyện viên

Bà Lan đều đặn mỗi ngày nấu hàng chục ly trà sữa tặng cho đội tình nguyện viên

Trước đây, bà Lan kinh doanh quán trà sữa, nhưng khi thành phố áp dụng giãn cách theo chỉ thị 16 nên quán bà phải đóng cửa. Mặc dù thu nhập bị ảnh hưởng, bà Lan vẫn đều đặn nấu trà sữa đem tặng cho các tình nguyện viên.

Kinh phí nấu trà sữa là do bà Lan và người dân tại khu vực gom góp. Những ngày không có “tài trợ”, bà Lan sẽ trích tiền túi ra để nấu hồng trà, trà đào.

Hàng chục chai trà sữa, hồng trà, trà đào được đưa tận tay các tình nguyện viên

Hàng chục chai trà sữa, hồng trà, trà đào được đưa tận tay các tình nguyện viên

Cứ 10h sáng mỗi ngày, với sự hỗ trợ của chồng, bà Lan bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu, ly, muỗng để nấu trà sữa. Đến 15h, trà sữa sẽ kịp đến tận tay các tình nguyện viên.

“Lúc nhận được ly trà sữa trên tay, các bạn tình nguyện viên vui lắm. Thấy vậy mình cũng vui lây. Trước đây địa phương có tuyển tình nguyện viên chống dịch, chồng tôi đòi đi nhưng vì lo lắng nên tôi không đồng ý. Lúc đó tôi thấy cắn rứt vì không thể giúp được gì. Bây giờ tôi hi vọng những ly trà sữa tôi nấu sẽ góp thêm sức mạnh cho các tình nguyện viên. Tôi sẽ nấu trà sữa tặng các bạn cho đến khi hết dịch thì thôi”, người phụ nữ U50 chia sẻ.

Các tình nguyện viên tích cực tham gia hỗ trợ người dân trên địa bàn

Các tình nguyện viên tích cực tham gia hỗ trợ người dân trên địa bàn

Ông Nguyễn Khắc Quốc Huy (Phó bí thư, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường 8, quận 10) là người đồng hành, gắn bó nhất với đội hình tình nguyện của địa phương.

“Khi thực hiện nhiệm vụ, các bạn tình nguyện hay nói đùa với nhau là ước gì có một ly trà sữa giờ này thì hạnh phúc lắm. Tôi thấy vui nên đăng tải Facebook cá nhân của mình thì được cô Nguyễn Bảo Lan, Tổ trưởng tổ dân phố 11 liên hệ hỗ trợ. Cô đã chủ động liên hệ với tôi và vận động mọi người cùng nhau thực hiện những ly trà sữa dành tặng cho các bạn tình nguyện viên tại phường”, ông Huy nói.

Bất kể nắng, mưa, các tình nguyện viên luôn hỗ trợ phát cơm, nhu yếu phẩm cho người dân

Bất kể nắng, mưa, các tình nguyện viên luôn hỗ trợ phát cơm, nhu yếu phẩm cho người dân

Được biết, thời gian trực chốt của đội hình tình nguyện phường 8 chia thành 2 buổi. Từ 7h-11h và 13h-17h sẽ do các tình nguyện viên phụ trách, còn giờ ăn trưa, ca đêm sẽ do lực lượng dân quân phụ trách. Đội hình tình nguyện viên phụ trách việc hỗ trợ cơm, nhu yếu phẩm, hỗ trợ người dân tại điểm tiêm vaccine. Phần lớn, các thành viên trong đội thiện nguyện là các đoàn viên hoạt động tại phường.

Một số hình ảnh do PV báo Nhà báo & Công luận ghi nhận:

Cứ 10h sáng mỗi ngày, với sự hỗ trợ của chồng, bà Lan bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu, ly, muỗng để nấu trà sữa

Cứ 10h sáng mỗi ngày, với sự hỗ trợ của chồng, bà Lan bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu, ly, muỗng để nấu trà sữa

Kinh phí nấu trà sữa là do bà Lan và người dân tại khu vực gom góp

Kinh phí nấu trà sữa là do bà Lan và người dân tại khu vực gom góp

Những ngày không có “tài trợ”, bà Lan sẽ trích tiền túi ra để nấu hồng trà, trà đào

Những ngày không có “tài trợ”, bà Lan sẽ trích tiền túi ra để nấu hồng trà, trà đào

Phần lớn, các thành viên trong đội thiện nguyện là các đoàn viên hoạt động tại phường

Phần lớn, các thành viên trong đội thiện nguyện là các đoàn viên hoạt động tại phường

Các tình nguyện viên gõ cửa từng nhà để hỗ trợ người dân

Các tình nguyện viên gõ cửa từng nhà để hỗ trợ người dân

Bài, ảnh: Thuý Vy

Tin khác

Thiêng liêng giây phút chào cờ trên đảo Trường Sa lớn

Thiêng liêng giây phút chào cờ trên đảo Trường Sa lớn

(CLO) Trong không khí trang nghiêm, trước cột mốc chủ quyền và lá cờ Tổ quốc, lễ chào cờ trên đảo Trường Sa lớn đã diễn ra thật nhiều cảm xúc.

Đời sống
Gần 7.000 phương tiện vi phạm an toàn giao thông bị tạm giữ trong ngày 30/4

Gần 7.000 phương tiện vi phạm an toàn giao thông bị tạm giữ trong ngày 30/4

(CLO) Trong ngày 30/4, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý hơn 17.000 trường hợp vi phạm giao thông, tạm giữ gần 7.000 phương tiện.

Đời sống
Không khí lạnh về, đầu tháng 5 ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An nắng nóng chấm dứt

Không khí lạnh về, đầu tháng 5 ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An nắng nóng chấm dứt

(CLO) Theo cơ quan khí tượng, gần sáng 1/5, một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến nước ta, đầu tháng 5 ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An nắng nóng chấm dứt và dịu dần ở khu vực Quảng Bình-Quảng Trị.

Đời sống
Nghệ An, Hà Tĩnh nắng nóng đỉnh điểm, một số nơi lên đến 44 độ C

Nghệ An, Hà Tĩnh nắng nóng đỉnh điểm, một số nơi lên đến 44 độ C

(CLO) Ngày 30/4, nắng nóng ở khu vực miền Trung đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ đo được tại một số nơi ở Nghệ An, Hà Tĩnh đã lên đến 44 độ C vào lúc hơn 13h chiều.

Đời sống
Động đất 4.1 độ Richter gây rung lắc mạnh ở Kon Tum

Động đất 4.1 độ Richter gây rung lắc mạnh ở Kon Tum

(CLO) Một trận động đất có độ lớn lên đến 4.1 vừa xảy ra trên địa bàn huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum). Người dân trên địa bàn và các tỉnh lân cận đã cảm nhận được sự rung lắc về trận động đất này.

Đời sống