(CLO) Robin Haynes Fisher, nhà leo núi người Anh mới đây đã thiệt mạng sau khi cập nhật về tình trạng quá tải từ các hàng dài nhà leo núi trên đỉnh núi Everest trên trang Instagram của mình.
Robin mất mạng do chứng sợ độ cao ở khoảng cách 8,600 mét so với mực nước biển khi đang trong quá trình xuống núi. Anh là một trong 9 người đã tử nạn trên con đường chinh phục nóc nhà thế giới trong năm nay.
Trong bài đăng cuối cùng vào ngày 13/5, anh cho biết: “Tôi hi vọng có thể tránh được đám đông các nhóm leo núi đang đợi để chạm đỉnh nóc nhà thế giới, dường như họ đang đặt mục tiêu leo lên đó vào ngày 21. Chỉ có một con đường duy nhất tới đỉnh núi, tuy nhiên việc họ hoãn lại hành trình và đợi đến đúng ngày mới tiếp tục leo có thể gây tử vong. Vậy nên tôi hi vọng vào ngày 25 số lượng người sẽ ít đi. Tất nhiên không trừ khả năng những người khác cũng có ý định giống tôi”.
Suốt tuần đầu tiên của tháng năm, con đường lên đỉnh núi bị chậm lại do sự ùn tắc từ các nhóm leo núi, bắt đầu từ địa điểm cắm trại cao nhất ở độ cao 8,000 mét.
Đỉnh núi Everest được mệnh danh là nóc nhà thế giới ở độ cao 8,848 mét so với mực nước biển, đồng nghĩa với việc nó được gọi là “khu vực chết chóc” do diện tích nhỏ hẹp và độ dốc thẳng đứng.
Nhà hướng dẫn leo núi Adrian Ballinger trao đổi với CNN, điều kiện thời tiết xấu dẫn tới những nỗ lực chạm tới đỉnh cao nhất của Everest không được thuận lợi. Việc thiếu kinh nghiệm xử lý trong những tình huống xấu nhất của một số đoàn leo núi cũng là một lý do. Họ thường tử vong vì kiệt sức, dẫn đến việc thiếu hụt oxy trầm trọng khi họ dành quá nhiều sức lực để vật lộn với những đỉnh núi dốc và dài. Bên cạnh đó, việc họ đánh giá thấp điều kiện thời tiết khắc nghiệt theo mùa cũng là nguyên nhân gây tử mạng.
Theo sự đánh giá của chuyên gia y tế Sundeep Dhillon, nguy cơ lớn nhất có lẽ do sự chủ quan của các nhà leo núi khi coi đỉnh Everest là nơi kết thúc cuộc hành trình mà không để ý rằng họ còn phải leo cả chặng đường dốc đi xuống.
Các vụ tử vong khác bao gồm các nhà leo núi đến từ Nepal, Ailen, Ấn Độ.
Sự báo động cho những cái chết thương tâm trong mùa chinh phục Everest năm 2019 đã được dấy lên từ lâu. Năm 2018 đã có 5 nhà leo núi thiệt mạng, còn 6 là con số người chết trong cả hai năm 2015 và 2016.
Tính từ năm 1922 đến nay, 200 nhà leo núi đã tử vong khi leo lên đỉnh Everest. Hầu hết thi thể của họ được cho là bị chôn vùi trong lớp tuyết và băng đá.
(CLO) Trung Quốc hôm thứ Sáu (3/5) đã phóng thành công tàu vũ trụ Hằng Nga-6 để thu thập mẫu vật ở "vùng tối" bí ẩn của Mặt trăng - nỗ lực đầu tiên thuộc loại này trong lịch sử thám hiểm không gian của con người.
(CLO) Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida vào ngày 2/5 đã phát biểu trong khuôn khổ quốc tế về quy định và sử dụng AI tạo sinh (GenAI), tăng cường nỗ lực toàn cầu về quản trị đối với nền công nghệ phát triển nhanh chóng này.
(CLO) Chính quyền Mexico vào ngày 2/5 thông báo đang tiến hành tìm kiếm trên biển và trên đất liền hai du khách người Úc và một người Mỹ được báo cáo mất tích ở Baja California, khu vực nổi tiếng với bạo lực.