(CLO) Sau khoảng 10 ngày tự cách ly tại nhà do nhiễm virus SARS-CoV-2, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã phải nhập viện do những triệu chứng bệnh không suy giảm.
Trong thông báo ngày 5/4, văn phòng thủ tướng Anh thông tin "ông Boris tiếp tục có các triệu chứng dai dẳng của việc nhiễm virus corona 10 ngày sau khi xét nghiệm dương tính với virus".
Theo lời khuyên của bác sĩ, Thủ tướng Boris Johnson đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra. Tại bệnh viện, các bác sĩ sẽ xem xét liệu bệnh tình của ông Johnson có bước vào giai đoạn hệ miễn dịch bị lấn át bởi virus hay chưa.
Ông vẫn quản lý công việc của chính phủ và giữ liên lạc với các quan chức. Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Matt Hancock cho biết Thủ tướng vẫn làm việc tại phố Downing, tinh thần tốt và thừa nhận Thủ tướng vẫn còn sốt.
Ngoại trưởng kiêm Bộ trưởng đứng đầu trong nội các chính phủ, ông Dominic Raab, được cho là sẽ thay quyền điều hành chính phủ nếu như tình trạng bệnh của Thủ tướng Boris Johnson xấu đi.
Trang Sputnik dẫn một nguồn tin thân cận với lãnh đạo hệ thống y tế quốc gia cho biết ông Boris Johnson sẽ dùng máy thở: "Thủ tướng Johnson nhập viện khẩn cấp, ông ấy sẽ được dùng máy thở".
(CLO) Suốt 5 tháng chờ đợi Quốc hội Mỹ thông qua khoản viện trợ quân sự 61 tỷ USD có thể khiến các tuyến đầu của lực lượng Ukraine phải gánh chịu những thiệt hại lâu dài trong nhiều tháng tới.
(CLO) Ít nhất 24 người thiệt mạng sau khi một đoạn đường cao tốc ở tỉnh Quảng Đông phía nam Trung Quốc bị sụt lở do mưa lớn vào rạng sáng thứ Tư (1/5), khi bắt đầu kỳ nghỉ Ngày Quốc tế Lao động.
(CLO) Lũ lụt và lở đất trên khắp Kenya đã khiến 181 người thiệt mạng kể từ tháng 3, với hàng trăm ngàn người buộc phải rời bỏ nhà cửa, theo chính quyền và Hội Chữ thập đỏ nước này cho biết vào thứ Tư (1/5).
(CLO) Cảnh sát Pháp cho biết 12 sĩ quan đã bị thương và 45 người ở Paris bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình truyền thống vào Ngày Quốc tế Lao động hôm thứ Tư, mặc dù các cuộc biểu tình đã lắng dịu hơn nhiều so với năm ngoái.
(CLO) Xe tăng và các loại khí tài quân sự khác của phương Tây bị lực lượng Nga thu giữ ở Ukraine đã được trưng bày ở Moscow tại một cuộc triển lãm vào thứ Tư (1/5). Quân đội Nga cho biết điều này cho thấy sự giúp đỡ của phương Tây sẽ không ngăn họ chiến thắng.