Chính quyền và người dân giúp các gia đình có người thân thiệt mạng từ khi đưa thi thể từ tỉnh Quảng Nam về tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Cái Văn Long)
Như đã đưa tin, vào lúc 2 giờ 15 phút đoạn qua thị trấn Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô khách (chở chú rể và người nhà ở Quảng Trị đi vào tỉnh Bình Định rước dâu) tông thẳng vào xe container đi ngược lại làm 13 người chết (trong đó có cả tài xế ở xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) và 4 người bị thương nặng phải cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.
Sau khi vụ tai nạn thương tâm xảy ra, có rất nhiều đoàn đã đến thăm viếng, quan tâm chia sẻ cả tinh thần cũng như vật chất cho các gia đình bị nạn. Các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và ngoài nước đã đến chia buồn và đưa tin, các tổ chức, các nhà hảo tâm, bà con nhân dân và bà con kiều bào ta ở nước ngoài đã trực tiếp quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ, thăm hỏi, phúng viếng, động viên và chia buồn cùng gia đình tang quyến.
Các y bác sĩ, nhân viên y tế đã tận tình cứu chữa chăm sóc cho các nạn nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Đà Nẵng.
Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị đến viếng hương chia buồn cùng các gia đình bị nạn (Ảnh: Cái Văn Long)
Trao đổi với báo chí, chiều 13/8, ông Nguyễn Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho biết, sức khỏe của 2 bệnh nhi Dương Nguyễn Trúc Hân (6 tuổi) và Đặng Xuân Tiến (4 tuổi) bị chấn thương sọ não, răng hàm mặt sau một thời gian điều trị tích cực đã bình phục sức khỏe, dự kiến cuối tuần này xuất viện.
Theo ông Sơn, trong thời gian 2 cháu bé điều trị tại bệnh viện, rất nhiều nhà hảo tâm đã gửi tiền hỗ trợ nạn nhân. Số tiền Phòng công tác xã hội của Bệnh viện Phụ sản - Nhi tiếp nhận cho bé Tiến là hơn 2,1 tỷ đồng, bé Hân hơn 1,7 tỷ đồng; quá trình điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng trước đó, hai cháu được hỗ trợ khoảng 900 triệu đồng.
Hiện nay đang còn 2 bệnh nhân là ông Nguyễn Khắc Cát (70 tuổi) và bà Nguyễn Thị Kim Oanh (50 tuổi) đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng và cũng đang được các mạnh thường quân quan tâm giúp đỡ.
PV Cái Văn Long, thay mặt cơ quan báo Nhà báo và Công luận đến trao tiền hỗ trợ của bạn đọc cho các gia đình có người thân bị chết.
Xúc động trước những việc làm nhân đạo với tinh thần "thương người như thể thương thân", ông Lê Văn Huân, Chủ tịch UBND xã Hải Sơn thay mặt Đảng bộ, chính quyền địa phương và gia đình các nạn nhân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các cấp, các tổ chức, cá nhân và toàn thể cộng đồng trong những ngày qua đã quan tâm chia sẻ, giúp đỡ khi các gia đình ở thôn Lương Điền có người thân gặp hoạn nạn vượt qua khó khăn.
"Trong thời gian tới, chúng tôi rất mong muốn tiếp tục nhận được sự tận tình giúp đỡ, hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân hảo tâm và đông đảo bà con nhân dân trong nước và kiều bào ở nước ngoài, chúng tôi tin tưởng rằng thân nhân các gia đình bị tai nạn sớm vượt qua khó khăn, mất mát để ổn định cuộc sống", ông Huân nói.
Cái Văn Long