Nhọc nhằn mưu sinh trong xưởng sản xuất đá cây những ngày rét buốt

Thứ hai, 11/01/2021 06:28 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trong cái rét dưới 10 độ ở Hà Nội, ở các xưởng sản xuất đá cây tại Hà Nội, người lao động vẫn phải gồng mình, tiếp xúc với đá và nước lạnh từ sáng tới tối để mưu sinh.

Những ngày này, người dân thủ đô ai cũng tìm mọi cách để ủ ấm cơ thể nhằm chống chọi với cái rét “cắt da, cắt thịt”. Dù vậy, tại các xưởng sản xuất đá cây, chợ hải sản, nhiều người lao động vẫn phải gồng mình tiếp xúc với đá, nước lạnh từ sáng tới tối.

Những ngày này, người dân thủ đô ai cũng tìm mọi cách để ủ ấm cơ thể nhằm chống chọi với cái rét “cắt da, cắt thịt”. Dù vậy, tại các xưởng sản xuất đá cây, chợ hải sản, nhiều người lao động vẫn phải gồng mình tiếp xúc với đá, nước lạnh từ sáng tới tối.

Anh Lê Ngọc Quyền (40 tuổi, chủ xưởng sản xuất đá cây tại Phú Xuyên, Hà Nội), cho biết trong những ngày giá lạnh, xưởng của anh hoạt động cầm chừng vì nhu cầu sử dụng đá giảm mạnh. Công việc càng vất khi nhà xưởng luôn trong tình trạng lạnh lẽo do nhiệt độ của những tảng đá toả ra. Anh Quyền chia sẻ nhiều lúc đứng bên ngoài trời còn có cảm giác “ấm áp” hơn là ngồi trong xưởng.

Anh Lê Ngọc Quyền (40 tuổi, chủ xưởng sản xuất đá cây tại Phú Xuyên, Hà Nội), cho biết trong những ngày giá lạnh, xưởng của anh hoạt động cầm chừng vì nhu cầu sử dụng đá giảm mạnh. Công việc càng vất khi nhà xưởng luôn trong tình trạng lạnh lẽo do nhiệt độ của những tảng đá toả ra. Anh Quyền chia sẻ nhiều lúc đứng bên ngoài trời còn có cảm giác “ấm áp” hơn là ngồi trong xưởng.

Tại khu vực chợ cá Yên Sở, anh Hạng A Lanh (19 tuổi, quê ở Điện Biên) đang dùng đôi bàn tay trần để bốc từng cây đá cho vào máy xay. Anh cho biết bản thân mới lên Hà Nội được ít hôm. “Mặc dù thời tiết lạnh nhưng cũng phải tập làm quen, vì công việc cả thôi”, anh cho biết.

Tại khu vực chợ cá Yên Sở, anh Hạng A Lanh (19 tuổi, quê ở Điện Biên) đang dùng đôi bàn tay trần để bốc từng cây đá cho vào máy xay. Anh cho biết bản thân mới lên Hà Nội được ít hôm. “Mặc dù thời tiết lạnh nhưng cũng phải tập làm quen, vì công việc cả thôi”, anh cho biết.

Sau khi đá được xay nhuyễn, anh Lanh tiếp tục dùng dụng cụ xúc đá vào các kho hải sản. Theo anh, trời càng lạnh buốt thì càng phải hoạt động nhiều để “làm nóng người”, tránh việc đứng yên một chỗ quá lâu sẽ rất dễ bị cảm.

Sau khi đá được xay nhuyễn, anh Lanh tiếp tục dùng dụng cụ xúc đá vào các kho hải sản. Theo anh, trời càng lạnh buốt thì càng phải hoạt động nhiều để “làm nóng người”, tránh việc đứng yên một chỗ quá lâu sẽ rất dễ bị cảm.

Công việc của những người buôn bán hải sản bắt buộc phải tiếp xúc với đá và nước lạnh. Theo anh Lanh, mỗi ngày anh được trả công 200.000 đồng.

Công việc của những người buôn bán hải sản bắt buộc phải tiếp xúc với đá và nước lạnh. Theo anh Lanh, mỗi ngày anh được trả công 200.000 đồng.

Cách đó không xa, chị Nguyễn Thị Nhung (43 tuổi, Hoàng Mai, Hà Nội) miệt mài dùng dao để chia nhỏ tảng đá. Hơi lạnh bốc lên khiến chị run rẩy mặc dù đã mặc quần áo “kín mít”. “Làm nghề này rất vất vả khi trời trở lạnh, nếu người sức khoẻ yếu thì rất dễ bị sổ mũi, cảm do hơi lạnh ngấm vào người”, chị này nói.

Cách đó không xa, chị Nguyễn Thị Nhung (43 tuổi, Hoàng Mai, Hà Nội) miệt mài dùng dao để chia nhỏ tảng đá. Hơi lạnh bốc lên khiến chị run rẩy mặc dù đã mặc quần áo “kín mít”. “Làm nghề này rất vất vả khi trời trở lạnh, nếu người sức khoẻ yếu thì rất dễ bị sổ mũi, cảm do hơi lạnh ngấm vào người”, chị này nói.

Làm công việc bán đá tại chợ hải sản Long Biên, anh Ngọc Thạch chia sẻ, trời càng lạnh thì nhu cầu mua đá ướp hải sản của người dân càng thấp, vì vậy thường phải thức đêm để đẩy hàng. “Đêm mới là lúc cảm thấy rõ cái lạnh của mùa đông. Dù mặc kín nhưng đôi lúc tôi cũng phải nổi da gà mỗi khi bê đá, đập đá”, anh Thạch cho biết.

Làm công việc bán đá tại chợ hải sản Long Biên, anh Ngọc Thạch chia sẻ, trời càng lạnh thì nhu cầu mua đá ướp hải sản của người dân càng thấp, vì vậy thường phải thức đêm để đẩy hàng. “Đêm mới là lúc cảm thấy rõ cái lạnh của mùa đông. Dù mặc kín nhưng đôi lúc tôi cũng phải nổi da gà mỗi khi bê đá, đập đá”, anh Thạch cho biết.

Người vận chuyển hải sản cũng vất vả hơn trong mùa lạnh vì phải bê đá về xe để ướp tôm, cá.

Người vận chuyển hải sản cũng vất vả hơn trong mùa lạnh vì phải bê đá về xe để ướp tôm, cá.

Càng về khuya, trời càng lạnh hơn. Khi mọi người hầu hết đã ủ ấm trong chăn thì người lao động vẫn miệt mài làm việc để mưu sinh.

Càng về khuya, trời càng lạnh hơn. Khi mọi người hầu hết đã ủ ấm trong chăn thì người lao động vẫn miệt mài làm việc để mưu sinh.

Anh Trung

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống