Những “cánh én” góp phần làm nên mùa Xuân của Hội

Thứ sáu, 29/01/2016 15:10 PM - 0 Trả lời

“Cán bộ nào phong trào ấy”, có lẽ với Chủ tịch Hội Nhà báo Quảng Ngãi Hà Minh Đích và Nhà báo Hoàng Thiềng- Thường trực Thường vụ Hội Nhà báo TP. Hải Phòng, điều ấy không sai chút nào. Gần ba khoá gắn bó với “mái nhà chung” của những người làm báo trong tỉnh, hai ông, bằng tấm lòng, sự nhiệt thành, dám nghĩ dám làm, đã cùng các đồng nghiệp đồng cam cộng khổ, nỗ lực đưa Hội Nhà báo Quảng Ngãi và TP. Hải Phòng trở thành những đơn vị điển hình của Hội Nhà báo Việt Nam. Nhân dịp đầu Xuân, phóng viên Báo Nhà báo & Công luận đã có dịp gặp gỡ để nghe các ông trải lòng:

(NBCL) “Cán bộ nào phong trào ấy”, có lẽ với Chủ tịch Hội Nhà báo Quảng Ngãi Hà Minh Đích và Nhà báo Hoàng Thiềng- Thường trực Thường vụ Hội Nhà báo TP. Hải Phòng, điều ấy không sai chút nào. Gần ba khoá gắn bó với “mái nhà chung” của những người làm báo trong tỉnh, hai ông, bằng tấm lòng, sự nhiệt thành, dám nghĩ dám làm, đã cùng các đồng nghiệp đồng cam cộng khổ, nỗ lực đưa Hội Nhà báo Quảng Ngãi và TP. Hải Phòng trở thành những đơn vị điển hình của Hội Nhà báo Việt Nam. Nhân dịp đầu Xuân, phóng viên Báo Nhà báo & Công luận đã có dịp gặp gỡ để nghe các ông trải lòng:

[caption id="attachment_80137" align="alignleft" width="211"]7 Nhà Báo Hoàng Thiềng.[/caption]

NHÀ BÁO HOÀNG THIỀNG THƯỜNG TRỰC THƯỜNG VỤ HỘI NHÀ BÁO TP. HẢI PHÒNG:

“Làm công tác Hội cần lắm cái Tâm, cái Tình”

Sắp trọn ba khóa tôi làm công tác Hội của những người làm báo đất Cảng. Có nhiều điều ngẫm ngợi đối với người làm chuyên trách công việc của Hội, nhưng căn cốt vẫn là cái Tâm và cái Tình. Tháng 8/2002, bước chân vào ngôi nhà của Hội, tôi dự các cuộc họp của Ban chấp hành khóa 3 và các cuộc làm việc với Trung ương Hội và lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố để chuẩn bị cho Đại hội 4 của những người làm báo đất Cảng, không có ai đưa tôi vào danh sách ứng cử Ban chấp hành khóa 4 nên khi ra Đại hội một số đại biểu giới thiệu tôi vào danh sách bầu cử.

Tôi bày tỏ lời cảm ơn chân thành và xin rút tên khỏi danh sách đề cử. Khóa 5 và khóa 6 (2012- 2017), có ý kiến đề nghị tôi giữ chức danh lãnh đạo, tôi cũng từ chối. Với tôi, chức danh không quan trọng bằng anh làm được những gì cho hội viên. Ngẫm lại qua ba khóa tôi đã cùng với Ban Chấp hành tạo dựng được thương hiệu Hội Nhà báo Hải Phòng đúng là ngôi nhà chung của những người làm báo đất Cảng. Hằng năm, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, các cuộc hội thảo và tọa đàm, Hội Nhà báo Hải Phòng đều mời các nhà báo trên địa bàn tới dự, dù nhiều người không phải là hội viên thuộc Hội Nhà báo Hải Phòng. Chúng tôi quan niệm, nhu cầu nâng cao nghiệp vụ cho những người làm báo là trách nhiệm của tổ chức Hội.

Hãy nghĩ tới mọi người đó là mệnh đề đầu tiên để đưa họ đến với mình. Nhờ thái độ chân tình ấy mà gần 400 hội viên sinh hoạt ở Hội Nhà báo Hải Phòng luôn ứng xử với nhau chân thành, 11 Chi hội và Liên chi hội luôn gắn kết với nhau. Không có tổ chức Hội cơ sở và hội viên bị kỷ luật, đó là thành tích lớn nhất, là sức mạnh của Hội Nhà báo Hải Phòng. Bên cạnh đó, Hội Nhà báo Hải Phòng với những phát kiến đã tạo được uy tín với Hội Nhà báo trong khu vực và cả nước. Khởi đầu là hình thành khối Hội vùng Đồng bằng và Duyên hải Bắc bộ do Hội Nhà báo Hải Phòng khởi xướng từ năm 2004.

Một năm hai kỳ luân phiên đăng cai tổ chức Hội thảo, Hội Nhà báo trong vùng ngồi lại với nhau, cùng đồng lòng xây dựng ngôi nhà chung của những người làm báo trong vùng. Chính sự ra đời của khối Hội vùng Đồng bằng và Duyên hải Bắc bộ đã trở thành mô hình mà Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam hình thành cụm thi đua giữa các Hội trong cả nước. Những người làm báo vùng Đồng bằng và Duyên hải Bắc bộ có nhiều dịp được gặp gỡ, giao lưu với nhau nên cái tình đối với nhau thật đầm ấm. Chuyện về công tác Hội có nhiều điều cần nói, cần bàn nhưng nói gì thì nói, bàn gì thì bàn điều căn cốt vẫn là mình làm gì vì hội viên. Làm công tác Hội chớ vội nghĩ cho mình, chớ vội lo cho mình. Tôi sống trong lòng mọi hội viên của Hội Nhà báo Hải Phòng đó là phần thưởng lớn nhất của tôi. Ba khóa làm công việc Hội tôi khước từ mọi hình thức khen thưởng trừ tấm lòng mà mọi hội viên dành cho tôi.

[caption id="attachment_80138" align="alignleft" width="228"]6 Nhà Báo Hà Minh Đích.[/caption]

NHÀ BÁO HÀ MINH ĐÍCH, ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH HNBVN, CHỦ TỊCH HỘI NHÀ BÁO TỈNH QUẢNG NGÃI:

“Làm chuyên trách công tác Hội là phải biết “đo” tâm trạng của hội viên”

“Một cây làm chẳng nên non”, sở dĩ, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi có được chút ít thành công như hôm nay là nhờ công sức của rất nhiều người, trong đó phải kể đến Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh, một tập thể tâm huyết, biết làm và chịu làm. Hồi ấy, tập thể Ban Chấp hành khóa II, khóa III chúng tôi đã hứa trước toàn thể hội viên là sẽ chấm dứt “Ba không” nếu làm không xong thì xin rút lui để anh em khác làm! Quyết tâm là vậy nhưng cũng phải mất 3 năm mới đạt được…

Hồi ấy, khi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nhà báo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nói rằng: “Hội kêu “Ba không”, lãnh đạo tỉnh đã giải quyết “Ba có”. Bây giờ trái bóng đang ở trong chân của Hội rồi đó, các anh đá sao thì đá!”. Tất nhiên, “thừa thắng xông lên” chúng tôi đã trình lãnh đạo tỉnh một kế hoạch “dài hơi” với tham vọng đưa hoạt động của Hội đi vào nền nếp. Khi được lãnh đạo tỉnh chấp thuận, chúng tôi bám vào kế hoạch này để xây dựng các đề án, dự án trình cấp thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện…

Mỗi năm tích góp một ít thành quả, những hội viên trước đây bàng quan với tổ chức Hội nay đã tìm thấy lợi ích của mình. Vị thế của Hội trong giới báo chí được khẳng định và chừng mực nào đó đã có sức lan tỏa trong đời sống xã hội. Quảng Ngãi là tỉnh 8 năm liên tiếp có tác phẩm đoạt Giải báo chí Quốc gia, và điều này không phải ngẫu nhiên mà có… Hội hiện có 4 biên chế và lao động. Kinh phí ngân sách hỗ trợ hàng năm bảo đảm các hoạt động của Hội, riêng năm 2015 là 2,4 tỷ đồng, cơ ngơi làm việc khá khang trang…

Lâu nay, khi đề cập đến những cái khó của Hội Nhà báo địa phương nhiều người thường cho rằng do kinh phí ít, cơ sở vật chất thiếu thốn, thực ra mấu chốt của vấn đề là ở chỗ con người và bộ máy. Theo tôi, nếu cán bộ chuyên trách biết “sống chết” với “nghề” ắt sẽ nghĩ ra cách để có kinh phí, có cơ sở vật chất mà hoạt động. Tạo vị thế không thể nói suông mà phải bằng hành động. Trong công việc, chúng tôi luôn tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ của các cấp, các ngành nhưng không phải xin xỏ, tùy luỵ.

Tôi cho rằng, khi Hội đưa ra công việc gì mà hội viên hưởng ứng nhiệt tình, tham gia một cách hào hứng thì lúc ấy hội viên đang thương yêu mình, đang cần đến Hội. Còn một khi hội viên ngãng ra, bàng quan với công việc thì mình phải xem lại. Làm chuyên trách công tác Hội là phải biết “đo” tâm trạng của hội viên để luôn tìm ra giải pháp thúc đẩy công việc tiến triển. Vì vậy, để có điều kiện hoạt động, cán bộ Hội phải biết thuyết phục lãnh đạo địa phương bằng hiệu quả công việc. Tất nhiên phải chịu khó, biết “đeo bám”, không “dễ làm khó bỏ”.

Ngọc Lành

Tin khác

Triển khai công tác tổ chức Giải báo chí vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch

Triển khai công tác tổ chức Giải báo chí vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch

(CLO) Chiều 6/5 tại Hà Nội, Ban tổ chức Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hoá, Thể thao và Du lịch” lần thứ hai đã họp triển khai công tác tổ chức Giải. Tham dự và đồng chủ trì buổi họp có Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thuỷ…

Nghề báo
Chiêm ngưỡng và tương tác cùng bức tranh panorama kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chiêm ngưỡng và tương tác cùng bức tranh panorama kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Chiều 6/5, Báo Nhân Dân tổ chức Khai mạc Triển lãm tương tác tranh panorama kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đồng thời tại hai địa điểm: Trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, (TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biện).

Nghề báo
Truyền thông Quốc tế đưa tin về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Truyền thông Quốc tế đưa tin về Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) là kỳ tích vẻ vang của thời đại Hồ Chí Minh, vang dội năm châu, chấn động địa cầu. Báo chí thế giới cũng đã dành cho sự kiện này sự quan tâm đặc biệt.

Nghề báo
Ra mắt 'Kí họa trong chiến hào' của phóng viên chiến trường Phạm Thanh Tâm

Ra mắt "Kí họa trong chiến hào" của phóng viên chiến trường Phạm Thanh Tâm

(CLO) Trong số các ấn phẩm xuất bản nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ của NXB Kim Đồng có một cuốn đặc biệt, đó là "Kí họa trong chiến hào" như là nhật ký chiến tranh của một người lính trẻ trong chiến dịch Điện Biên Phủ của họa sĩ kiêm phóng viên chiến trường Phạm Thanh Tâm.

Nghề báo
Báo Tuyên Quang thăm hỏi, tặng quà các chiến sĩ tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Báo Tuyên Quang thăm hỏi, tặng quà các chiến sĩ tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 6/5, Báo Tuyên Quang phối hợp với tổ chức doanh nghiệp đến thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, dân công hỏa tuyến tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn thành phố Tuyên Quang.

Nghề báo