Phim của Mai Thu Huyền rời rạp với doanh thu 430 triệu đồng
(CLO) Trên trang cá nhân, Mai Thu Huyền thông báo về việc bộ phim "Đóa hoa mong manh" rời rạp chiếu tại Việt Nam chỉ sau 3 tuần công chiếu với doanh thu vô cùng thất vọng.
Theo dõi báo trên:
Thời gian gần đây, giới trẻ Thủ đô rần rần truyền tay nhau hàng loạt các địa điểm 'check in' mới nổi vô cùng ấn tượng và độc đáo, khiến nó trở nên hot hơn bao giờ hết. Giữa khúc giao mùa, Hà Nội ngập tràn sức sống với trăm hoa đua nở, những địa điểm này bỗng chốc trở thành điểm nhấn, thu hút hàng trăm bạn trẻ tới đây chụp ảnh và chiêm ngưỡng.
Cần gì về Tây Bắc, ngay tại Hà Nội bạn cũng có thể thưởng thức sắc trắng điểm tím phớt của hoa ban mộng mơ phủ kín cả khoảng trời. Mùa hoa ban tím ở Hà Nội thường bắt đầu từ tháng 2, tháng 3 hằng năm. Một trong những điểm ngắm hoa ban đẹp nhất tại Thủ đô là trên đường Hoàng Diệu, đối diện khu vực Đài tưởng niệm Bắc Sơn.
Những ngày này, con đường thu hút mọi ánh nhìn của những người đi qua đây bằng sắc trắng trong trẻo, tinh khôi giữa cái rét ngọt đầu xuân. Đây cũng là dịp người dân Thủ đô tranh thủ "lên đồ", đến hàng hoa này check-in, chụp ảnh khiến con phố nhộn nhịp và trở thành địa điểm hot nhất tại Hà Nội mỗi độ xuân về.
Thời điểm này, hình ảnh những bông hoa màu vàng nở rực rỡ trông vô cùng lạ mắt xuất hiện ở Hà Nội khiến nhiều bạn trẻ không khỏi tò mò thích thú. Nhiều chị em háo hức rủ nhau check-in với loài hoa mới đang vô cùng hot này.
Loài hoa đang nổi rần rần này có tên là phong linh và được trồng ở khu đô thị ParkCity Hanoi, phường La Khê, quận Hà Đông. Cây phong linh còn có tên gọi khác là chuông vàng, xuất xứ Nam Mỹ nay được trồng phổ biến ở cả các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Đây là loại cây thân gỗ cứng có kích thước lớn, thường cao từ 2m đến 7m.
Khi vào mùa khô, cây phong linh rụng hết lá và bung nở tỏa sắc vàng rực rỡ. Bông hoa có kích thước lớn nở thành chùm, hình dáng giống chiếc chuông. Đắm chìm giữa bạt ngàn sắc vàng rực rỡ, nơi đây là một trong những “tọa độ” được đông đảo người dân săn đón.
Những ngày giữa cuối tháng 3, ghé thăm Bốt Hàng Đậu, du khách sẽ được đắm chìm trong khung cảnh của những hàng cây thay lá vàng xung quanh, tạo thành con đường tình yêu cực kỳ lãng mạn. Đó là những cây lộc vừng nhiều năm tuổi, vào mùa chuyển sắc để đón hè. Sắc đỏ, sắc vàng hòa quyện điểm xuyết, tạo nên mảng màu ấn tượng cho thành phố này.
Nơi đây trở thành địa điểm check in Hà Nội quen thuộc của các bạn trẻ, muốn tới ghi dấu với cây lộc vừng làm đỏ rực một góc thủ đô. Cây lộc vừng thay lá cạnh bốt Hàng Đậu trở nên nổi tiếng nhiều năm nay, là nguồn cảm hứng cho các tay nháy, giới trẻ và khách du lịch chụp ảnh. Khung cảnh 'sống ảo' lý tưởng này sẽ kéo dài khoảng 2 tuần.
Nhắc đến những địa điểm check-in nổi tiếng ở các trường đại học tại Hà Nội, khó có thể bỏ qua “con đường tình yêu” cực thơ mộng tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Những ngày này, nguyên một hàng cây chỉ có lá vàng, sân trường cũng phủ đầy một màu vàng lá rụng, lãng mạn không kém gì khung cảnh trong phim Hàn Quốc.
Chẳng cần đến "cây cơm nguội vàng" hay "cây bàng lá đỏ" của mùa thu, Hà Nội cuối tháng 2 đầu tháng 3 vẫn khoác lên mình chiếc áo vàng rực rỡ tưởng chừng chỉ có Hàn Quốc, Nhật Bản hay các nước châu Âu. Đang trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng địa điểm này vẫn được nhiều bạn trẻ lui tới check-in, dù không đông đúc như những năm trước.
Tháng 3 cũng là mùa của hoa gạo đỏ rực một góc trời. Hà Nội cũng như nhiều địa phương miền Bắc khác có nhiều điểm trồng hoa gạo. Cứ mỗi độ cuối xuân, sắc đỏ hoa gạo lại khiến lòng người nao nao. Hoa gạo nở cũng báo hiệu cho mùa xuân sắp kết thúc, nhường chỗ cho mùa hè đến. Nó cũng là ký ức tuổi thơ của bao người.
Bảo tàng Lịch sử Việt Nam nằm ngay trong khuôn viên Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Nơi đây nổi tiếng với cây hoa gạo to đẹp nhất giữa lòng Thủ đô. Cây cao và có tán lá rộng nổi bật hẳn so với những loài cây xung quanh. Vào mùa xuân, hoa gạo nở đỏ rực cả một góc trời, cả con đường lợp màu hoa gạo đỏ vô cũng lãng mạn. Cũng vì vậy mà nơi đây trở thành điểm chụp ảnh rất được các bạn trẻ ưa thích.
Mỗi độ tháng 3 về, khi thời tiết vẫn còn vương vất chút lạnh lúc giao mùa cũng là lúc hoa sưa bắt đầu nở trắng những góc phố, con ngõ của Thủ đô. Ghé Hà Nội những ngày này, bạn sẽ thấy đường phố tràn ngập sắc hoa sưa, sau những ngày dài nằm im trên những thân cành khẳng khiu, xanh mướt.
Hoa sưa không nở lâu như những loài hoa khác, chỉ hẹn Hà Nội đúng thời điểm tháng 3. Mùa hoa sưa đến nhanh rồi cũng đi vội như vậy nên người ta lại càng thêm trân quý thời điểm này để đi check in, chụp ảnh lưu giữ kỉ niệm.
(CLO) Trên trang cá nhân, Mai Thu Huyền thông báo về việc bộ phim "Đóa hoa mong manh" rời rạp chiếu tại Việt Nam chỉ sau 3 tuần công chiếu với doanh thu vô cùng thất vọng.
(CLO) Chia sẻ với báo chí, nghệ sĩ Xuân Hình cho biết ông rất bất ngờ khi bị người lạ dùng hình ảnh của mình để quảng cáo thuốc chưa bệnh xương khớp. Những đoạn quảng cáo này tràn lan trên nhiều trang mạng khiến người dùng lầm tưởng ông đồng ý giới thiệu sản phẩm tới tay người tiêu dùng.
(CLO) Sau 7 phần, tổng doanh thu của thương hiệu "Lật mặt" chinh phục cột mốc 1.000 tỷ đồng. Và Lý Hải chính thức trở thành đạo diễn nghìn tỷ đồng của điện ảnh Việt. Đồng thời, "Lật mặt" cũng là series phim điện ảnh có tổng doanh thu cao nhất lịch sử phim Việt.
(CLO) Trong tháng 5 năm 2024, hàng loạt các tựa phim chất lượng đến từ nhiều nền điện ảnh sẽ liên tục đổ bộ rạp chiếu. Từ các thương hiệu phim nổi tiếng đến những tác phẩm lãng mạn và cả kinh dị đặc sắc, bữa tiệc điện ảnh mùa hè sẽ làm hài lòng mọi khán giả.
(CLO) Mai Thảo Linh (tên thân mật là Lọ Lem) - con gái lớn của MC Quyền Linh vừa trúng tuyển vào trường University of the Arts London (Đại học Mỹ thuật Luân Đôn).