Phim của Mai Thu Huyền rời rạp với doanh thu 430 triệu đồng
(CLO) Trên trang cá nhân, Mai Thu Huyền thông báo về việc bộ phim "Đóa hoa mong manh" rời rạp chiếu tại Việt Nam chỉ sau 3 tuần công chiếu với doanh thu vô cùng thất vọng.
Theo dõi báo trên:
Phim điện ảnh của nam nghệ sĩ thành công trên thị trường phòng vé với việc cán mốc 200 tỷ vào 14/2 và trở thành tác phẩm Việt có doanh thu cao nhất từ trước đến nay có công không nhỏ của Trấn Thành. Anh là linh hồn của bộ phim khi không những đảm nhận vai trò nhà sản xuất mà còn kiêm cả diễn viên và đồng đạo diễn.
Đặc biệt hình tượng “bố già” Ba Sang trên màn ảnh của anh đã chiếm trọn tình cảm của nhiều khán giả. Để vào vai diễn này Trấn Thành đã phải tiết chế bản thân mình đi rất nhiều. Vậy nên khán giả sẽ không thấy một nam MC hoạt ngôn, náo động như thường biết mà thay vào đó là một người bố thương con, hết mực hy sinh vì những đứa con.
Ông Ba Sang của Trấn Thành vì lo cho cậu con trai Quắn mà hết lần này đến lần khác đã tranh cãi với cậu với mong muốn cậu sẽ hiểu cho ông. Hay những khoảnh khắc Ba Sang chăm sóc cho con gái cũng hết sức cảm động và chân thực. Hình ảnh người bố hiền lành, tận tâm ấy sẽ là điều khán giả không thể quên khi bước chân ra khỏi rạp.
Lấy đề tài gia đình quen thuộc nhưng “Về nhà đi con” đã khai thác theo một hướng đi khác khi nói về câu chuyện “gà trống nuôi con” của một ông bố. Trong phim ông Sơn của nghệ sĩ Trung Anh không chỉ phải chịu trách nhiệm cho một đứa con mà tới tận 3 cô con gái mà mỗi người lại có một tính cách, một hoàn cảnh khác nhau.
Tuy vậy, ông Sơn vẫn luôn nỗ lực quan tâm đến từng người con của mình và không bao giờ muốn họ phải chịu thiệt thòi. Ông đau đáu cho những bất hạnh của người chị cả khi gặp phải người chồng vũ phu, cờ bạc; ông xót xa cho cô con gái thứ hai với cá tính mạnh nhưng quá ngây thơ nên bị lợi dụng; ông thương đứa con út vừa sinh ra đã mất mẹ.
Tất cả đều được nghệ sĩ Trung Anh hoàn thành xuất sắc và xứng đáng với danh xưng “ông bố quốc dân” của màn ảnh Việt. Những phức tạp trong tâm lý cũng như tính cách của nhân vật đều được nam diễn viên gạo cội xử lý bằng sự điềm đạm, từng trải của bản thân. Vì vậy, phim đã lấy được không ít nước mắt của khán giả qua hình tượng người bố của ông.
Cũng trong “Về nhà đi con” nhưng vai bố Luật của cố nghệ sĩ Hoàng Dũng lại đem đến cho người xem một ấn tượng khác tuy đây không phải là vai chính. Trước đó, không ít khán giả còn lưu lại hình ảnh của ông trùm Phan Quân trong “Người phán xử”, một ông bố máu mặt, thâm hiểm trong giới giang hồ và luôn khắc nghiệt với con cái.
Thế nhưng trong “Về nhà đi con” hình ảnh ấy đã bị rũ bỏ hoàn toàn, thay vào đó là một ông bố biết phân định đúng sai, dạy con cái sống đúng với lương tâm và hướng thiện. Ông Luật có thể sẵn sàng thẳng tay dạy dỗ người con trai của mình, bảo vệ con dâu. Để sau đó, ông sẵn sàng tha thứ cho con trai khi gặp phải những sai lầm của cuộc sống.
Bằng cái tâm và kinh nghiệm của một nghệ sĩ gạo cội, cố diễn viên Hoàng Dũng đã đem đến một hình tượng người bố ấn tượng không kém gì ông Sơn của nghệ sĩ Trung Anh.
Có thể thấy, tuyến phim nói về gia đình luôn thu hút sự quan tâm nhất định của không ít khán giả khi xem phim.
(CLO) Trên trang cá nhân, Mai Thu Huyền thông báo về việc bộ phim "Đóa hoa mong manh" rời rạp chiếu tại Việt Nam chỉ sau 3 tuần công chiếu với doanh thu vô cùng thất vọng.
(CLO) Chia sẻ với báo chí, nghệ sĩ Xuân Hình cho biết ông rất bất ngờ khi bị người lạ dùng hình ảnh của mình để quảng cáo thuốc chưa bệnh xương khớp. Những đoạn quảng cáo này tràn lan trên nhiều trang mạng khiến người dùng lầm tưởng ông đồng ý giới thiệu sản phẩm tới tay người tiêu dùng.
(CLO) Sau 7 phần, tổng doanh thu của thương hiệu "Lật mặt" chinh phục cột mốc 1.000 tỷ đồng. Và Lý Hải chính thức trở thành đạo diễn nghìn tỷ đồng của điện ảnh Việt. Đồng thời, "Lật mặt" cũng là series phim điện ảnh có tổng doanh thu cao nhất lịch sử phim Việt.
(CLO) Trong tháng 5 năm 2024, hàng loạt các tựa phim chất lượng đến từ nhiều nền điện ảnh sẽ liên tục đổ bộ rạp chiếu. Từ các thương hiệu phim nổi tiếng đến những tác phẩm lãng mạn và cả kinh dị đặc sắc, bữa tiệc điện ảnh mùa hè sẽ làm hài lòng mọi khán giả.
(CLO) Mai Thảo Linh (tên thân mật là Lọ Lem) - con gái lớn của MC Quyền Linh vừa trúng tuyển vào trường University of the Arts London (Đại học Mỹ thuật Luân Đôn).