Những vụ án mạng đắng lòng đầu năm

Thứ sáu, 03/04/2015 13:35 PM - 0 Trả lời

Những vụ án mạng đắng lòng đầu năm

Trong những ngày đầu năm 2014 dư luận đã được phen rúng động khi liên tiếp nhận được những thông tin về các vụ án mạng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra. Đáng lưu ý hơn cả là việc em vào tận bệnh viện cắt chân chị gái vì... phê thuốc.

Em dùng dao cắt chân chị vì ngáo đá

Vào đêm 1/1/2014, chị T.T.D. (SN 1967) được con gái là T.T.V và em trai Trần Tuấn Khương chăm sóc tại giường bệnh số 21 phòng 2 Khoa Phẫu thuật thần kinh- Bệnh viện Xanh Pôn Hà Nội. Hồi 3 giờ ngày 2/1/2013, chị D. bị đau nói mê sảng là có ma nhập vào người. Lúc này, T.T.V ôm đầu và bóp đầu cho mẹ, Trần Tuấn Khương bóp chân cho chị D. Do chăm sóc mẹ lâu ngày nên V khá mệt mỏi, ngủ gục, tay để vào miệng chị D. đề phòng mẹ đau đớn sẽ cắn vào lưỡi. Lúc đó Khương nói V đưa cho con dao gọt hoa quả. V đưa dao cho cậu nhưng ko biết Khương làm gì. Sau đó V lại gục xuống. Ở dưới, Khương dùng dao chém gần đứt bàn chân phải và 1/2 cẳng chân phải của chị D..

Báo Công luận 

Người phụ nữ đáng thương hiện vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Ở thời điểm xảy ra sự việc, phòng bệnh lúc đó có khoảng gần chục người các bác sỹ và y tá của bệnh viện đã phát hiện ra sự việc nhưng do thấy đối tượng cầm dao nên không can ngăn mà chỉ kêu cứu và gọi điện đến báo công an. Ngay sau khi nhận được tin báo, công an phường Điện Biên và công an quận Ba Đình đã kịp thời bắt Trần Tuấn Khương, thu giữ hung khí của vụ án.

Tại cơ quan điều tra, Trần Tuấn Khương khai nhận là do thấy chị D. nói có ma nhập vào trong người nên Khương lấy dao cắt để con ma theo máu ra ngoài. Kết quả thử nước tiểu cho thấy Trần Tuấn Khương dương tính với ma tuý đá, hiện đang có biểu hiện ngáo đá.

Gây án mạng vì tức tối chồng cũ của "vợ hờ"

Ngày 3/1, CA quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết đang tạm giữ Nguyễn Đăng Thủy (SN 1976, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) để làm rõ hành vi Giết người. Nạn nhân của Thuỷ là chồng cũ của người phụ nữ hiện đang sống với y như vợ chồng.

Theo nội dung vụ án, anh Trịnh Viết Hùng (SN 1974, trú tại ngõ 61/7 Lạc Trung, Hà Nội) là chồng cũ của chị V.L.A. Giữa hai người đã có với nhau một cô con gái. Sau khi ly hôn, cháu bé sống cùng với mẹ.

Chị L.A sống như vợ chồng với Nguyễn Đăng Thuỷ. Thấy anh Hùng thường xuyên quan tâm đến con nên Thủy nảy sinh ghen tức.

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, tối ngày 31/12/2013, Thủy chở chị L.A. đến nhà anh Hùng để “nói chuyện”, khiến hai bên cãi cọ, thách thức nhau. Được mọi người can ngăn nên sau đó Thủy và chị L.A. ra về.

Sáng 1/1/2014, do quá uất ức, Thủy rắp tâm trả thù. Y đã mang theo một con dao dài, mũi nhọn rồi rủ Quách Văn Hạnh (SN 1985, quê ở Sơn La) chở mình đến nhà anh Hùng. Đến nơi, Hạnh ngồi ở ngoài uống nước còn Thủy đi vào nhà, dùng dao đâm vào ngực anh Hùng khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Thuỷ về nhà lấy quần áo rồi bỏ trốn. Sáng 2/1, biết không thể trốn thoát, y đã đến CA quận Hai Bà Trưng đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Cùng ngày, CQĐT đã bắt khẩn cấp Hạnh để điều tra hành vi che giấu tội phạm.

Giết người man rợ vì món nợ nhỏ

Vào lúc 10 giờ 20 ngày 1/1/2014, khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa Tây Ninh tiếp nhận bệnh nhân tên Hồ Ngọc Tuyết, 40 tuổi ngụ thị trấn, Bến Cầu bị thương do nhiều vết đâm trên người, trong đó có 1 vết đâm thấu ngực.

Báo Công luận 

Bà Tuyết đang được điều trị tại bệnh viện

Được biết trước đó, vào khoảng 8 giờ 30 cùng ngày, một phụ nữ bán bún riêu ở cặp lề đường Nguyễn Trung Trực (thuộc khu phố 2, thị trấn Bến Cầu) không thấy chị Tuyết ở tiệm áo cưới gần quán của chị qua ăn sáng như thường lệ, nên chị này bước sang nhà gọi. Khi vừa bước vào nhà, chị nhìn thấy chị Tuyết từ trên lầu loạng choạng bước xuống, mình mẩy đầy máu. Quá kinh hoảng, chị bán bún la lên.

Cùng lúc này, chồng chị Tuyết là anh Nguyễn Chí Dũng, 49 tuổi, đi chụp ảnh cho khách cũng vừa mới về đến nhà. Nhìn thấy vợ người bê bết máu, anh Dũng hoảng hốt vừa gọi điện báo tin cho công an, vừa đi tìm đứa con gái 5 tuổi tên V. Anh Dũng bàng hoàng khi nhìn thấy cháu V. nằm bất tỉnh trong nhà tắm.

Anh Dũng cùng những người hàng xóm đưa vợ con đến TTYT huyện Bến Cầu cấp cứu. Do chị Tuyết bị trọng thương nên được đưa đến Bệnh viện đa khoa Tây Ninh điều trị. Riêng cháu V. được xác định đã tử vong trước đó.

Ngày 3/1, Phòng CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh (PC45) cho biết vừa tạm giữ hình sự đối với Lê Minh Đang (21 tuổi, ngụ huyện Hòa Thành) về hành vi giết người. Đang là đối tượng đã gây ra vụ án mạng kinh hoàng tại tiệm trang điểm cô dâu của bà Hồ Ngọc Tuyết (40 tuổi, ngụ khu phố 2, thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu) vào sáng 1/1, khiến con gái 5 tuổi của bà Tuyết tử vong còn bà Tuyết bị đâm trọng thương.

Theo điều tra ban đầu: Bà Tuyết làm làm nghề làm tóc và trang điểm cô dâu còn ông Nguyễn Chí Dũng (chồng bà Tuyết) làm nghề chụp ảnh. Hằng ngày, bà Tuyết mở cửa rất sớm. Tuy nhiên, khoảng 9h ngày 1/1, mọi người vẫn thấy cửa tiệm đóng im ỉm. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, mọi người đập cửa vào nhà thì hoảng hốt phát hiện bà Tuyết từ trên lầu đi xuống, trên mình dính đầy máu rồi bất tỉnh trên nền nhà. Người dân chứng kiến đã hô hoán, gọi mọi người đến, cùng lúc này ông Dũng cũng đi công việc về đến nơi và gọi điện thoại báo Công an huyện Bến Cầu, đưa vợ đi cấp cứu. Đồng thời, ông Dũng cũng tìm kiếm con gái (cháu N.N.V.V, 5 tuổi) thì phát hiện cháu V. đã tử vong trong nhà. Bà Tuyết được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được tin báo, Phòng PC45 Công an tỉnh Tây Ninh nhanh chóng phối hợp cùng Công an huyện Bến Cầu tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và đảm bảo an ninh trật tự xung quanh hiện trường. Qua truy xét, cơ quan Công an đã bắt giữ Đang về hành vi trên. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến cái chết của em V. do bị bóp cổ dẫn ngạt thở.

Tại cơ quan điều tra, Đang khai nhận: Trước đó, gia đình bà Tuyết có thiếu nợ của y trên 10 triệu đồng. Do đòi nhiều lần mà không chịu trả nên Đang đã gây ra vụ án mạng đau lòng trên (?). Tuy nhiên, theo lời khai của gia đình nạn nhân, Đang làm quen với con gái của chị Tuyết. Thời gian gần đây, đối tượng phát hiện con gái chị Tuyết tung hình bạn trai mới quen của mình lên facebook nên y đã nổi cơn ghen và lập kế hoạch gây án.

Hiện, Phòng PC45 Công an tỉnh Tây Ninh đã bàn giao thi thể em V. cho gia đình an táng. Đồng thời, đang cắt cử lượng lượng theo dõi tình hình sức khỏe của chị Tuyết tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh để lấy lời khai phục vụ cho công tác điều tra, xử lý nghiêm đối tượng trước pháp luật

Giết người trả thù hận hộ... mẹ!

Ngày 2/1, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 10 năm tù đối với Trần Đức Hậu (SN 1995 tại H.Hóc Môn) về tội "giết người".

Theo cáo trạng, ngày 3/2/2013, khi đi chùa tại Huyện Hóc Môn (TPHCM), bà Trần Thị Tố Anh (mẹ Hậu) gặp ông Huỳnh Minh Tấn. Tại đây, bà Tố Anh bị ông Tấn đòi phải trả số tiền 20 ngàn đồng. Do bà Tố Anh do dự không trả nên giữa 2 người xảy ra cãi vã. Lúc này, bà Tố Anh bị vấp ngã nên ông Tấn lao đến đạp lên bụng bà này. Thấy vậy, bà Tố Anh nhặt viên gạch đánh vào mặt ông Tấn.

Trong lúc đang chơi game ở gần đó, Hậu hay tin mẹ mình bị đánh nên mang theo dao bấm đến nhà tìm ông Tấn giải quyết mâu thuẫn cho mẹ. Khi gặp ông Tấn, Hậu chạy đến tấn công nhưng ông này chống trả lại khiến Hậu bỏ chạy. Thấy vậy, ông Tấn đuổi theo. Khi đuổi kịp, hai bên xảy ra giằng co. Trong lúc hỗn loạn, Hậu đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người ông Tấn dẫn đến tử vong.

Theo vnmedia

Tin khác

Đối tượng bị truy nã về tội giết người ở Bình Dương sa lưới

Đối tượng bị truy nã về tội giết người ở Bình Dương sa lưới

(CLO) Sau khi gây ra án mạng, Bùi Quốc Việt bỏ trốn sang Campuchia. Tuy nhiên, khi đối tượng về Việt Nam thì bị các trinh sát bí mật theo dõi, bắt giữ.

Vụ án
Tạm giữ giám đốc công ty sau vụ nổ lò hơi làm 6 người tử vong ở Đồng Nai

Tạm giữ giám đốc công ty sau vụ nổ lò hơi làm 6 người tử vong ở Đồng Nai

(CLO) Khi cán bộ kỹ thuật của Công ty TNHH SX và TM gỗ Bình Minh vào kiểm tra, vận hành thì nồi hơi phát nổ làm 6 người chết, 5 người bị thương nặng, nhà xưởng hư hỏng nặng.

Vụ án
Phó Chánh án TAND ở Quảng Trị bị đâm trọng thương tại phòng làm việc

Phó Chánh án TAND ở Quảng Trị bị đâm trọng thương tại phòng làm việc

(CLO) Ông N.V.Q. Phó Chánh án TAND huyện Cam Lộ bị một đối tượng lạ mặt xông vào phòng làm việc đâm trọng thương phải đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Vụ án
Gia Lai: Điều tra vụ cán bộ CSGT lái xe ô tô gây tai nạn chết người

Gia Lai: Điều tra vụ cán bộ CSGT lái xe ô tô gây tai nạn chết người

(CLO) Khi đang điều khiển xe ô tô trên tuyến đường Tỉnh lộ 663, anh Nguyễn Hồng Phong – cán bộ đội CSGT Công an huyện Chư Prông đã tông một người bộ tử vong.

Vụ án
Thanh Hóa: Đề nghị truy tố 10 bị can trong đường dây sản xuất nước giặt, nước rửa bát giả các loại

Thanh Hóa: Đề nghị truy tố 10 bị can trong đường dây sản xuất nước giặt, nước rửa bát giả các loại

(CLO) Ngày 2/5, thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng vừa hoàn tất hồ sơ đề nghị truy tố 10 bị can trong đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là nước giặt, nước rửa bát mang nhãn hiệu Thái Lan.

Vụ án