(Congluan.vn) - Trước đây, VietJetAir từng tung lời hứa sẽ mua và thuê 100 chiếc Airbus trị giá khoảng 9,1 tỉ USD. Chiều 20/1, Hãng hàng không VietJetAir đã chính thức thông báo việc đưa vào khai thác thêm một máy bay mới thuộc dòng Airbus A320-200, nâng tổng số máy bay đang hoạt động của hãng lên 11 chiếc.
Hãng này cho biết, việc làm này nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại trong mùa cao điểm Tết, cùng cấp thêm cho thị trường hơn 10.000 chỗ/tuần. Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã dự báo lượng hành khách thông qua các cảng hàng không giai đoạn Tết Nguyên đán 2014 sẽ tăng ở mức từ 12-15%, trong đó có những cảng hàng không miền Trung sẽ phục vụ lượt khách cao hơn so với ngày bình thường đến 50%.
Không đứng ngoài “mùa gặt”, Vietnam Airlines trong giai đoạn cao điểm Tết, lịch bay nội địa của hãng cũng tăng 1.344 chuyến bay. Còn Jetstar, tổng số chỗ cung ứng trong hai giai đoạn (từ 15 đến 30/1 và từ 31/1 đến 16/2) lên đến 112.000 chỗ/chiều (tương đương 3.700 chỗ/ngày/chiều), tổng tải cung ứng trong dịp Tết năm 2014 tăng khoảng 12% so với năm ngoái.
Việc các hãng hàng không khai thác thêm máy bay, tăng chuyến là một điều đáng mừng cho người dân dịp về quê ăn Tết, đi du lịch, nghỉ dưỡng... Mong rằng các hãng hàng không đặt quyền lợi của khách hàng lên cao nhất, không để tình trạng trễ chuyến xảy ra. Bởi vì, theo "truyền thống", tại các cảng hàng không thường xảy ra tình trạng dở khóc dở cười như: Mua phải vé giả; trễ chuyến, trễ giờ bay... Đau lòng nhất là một số trường hợp khách hàng khóc ngất tại sân bay vì máy bay trễ chuyến, khiến họ không kịp về quê lúc người thân đang hấp hối...
Khoảng tháng 9/2013, VietJetAir từng tung lời tuyên bố hùng hồn sẽ thuê và mua 100 chiếc Airbus với tổng trị giá lên đến 9,1 tỉ USD. Sau nhiều phân tích vặn vẹo của truyền thông, cộng với sự thật huy động vốn không dễ trong thời điểm suy thoái này, cùng với nhu cầu có thực của mùa Tết sắp tới, VietJetAir đã nhanh chóng bổ sung... 1 chiếc máy bay. Thôi thì có còn hơn không, một chiếc bay hết công suất cũng được vài chục chuyến trong 3 ngày Tết, đỡ biết bao nhiêu hành khách đợi chờ. Mừng vì lời hứa đã được thực hiện, dù chỉ... 1%.
H. Liêm